1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày anh em mình càng có vẻ xích sình sịch lại gần nhau hơn rồi đó cưng nhỉ. ... Giờ anh lại biết thêm một số thông tin về em nữa này: nhà gần mấy chỗ bán mấy đồ măm măm ngon lành đó này, thường có thói quen dậy từ rất sớm để check internet này, một ngày thường chỉ ghé vào đây 1-2 lần thôi này, mà sao hôm nay thứ Bảy mà em dậy sớm vậy cưng? àh anh hiểu rồi cảm giác chờ thư của một ai đó cũng là một cảm giác thú dzị lắm,,, anh đã từng trải qua (nhiều lần) nên cũng biết mà.
    Đến bây giờ đã mỏi gối giang hồ, tim đang chiên cơm ăn tối và tự nhiên linh tính thế nào lại bắt quả tang đúng em đang thẫn thờ cắn bút bên song của viết thư cho mình mới ..... yêu chứ.
    Mà em ơi, cúm gà có lây qua đường internet ko vậy? Đùa thế thôi, cưng phải cẩn thận với nó nhé, để anh em mình khi nào còn có dịp ngồi thưởng thức bánh tráng đập nữa nha... mùi mắm nêm thơm lừng quyện với hương tình iu thơm ngát (nghe sến quá đi mất...)

    Tặng cưng .... Have a nice weekend!!!!
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ắ.....t.....x.....ì...... Đúng là cúm gà thiệt rồi, người ta bảo triệu chứng cúm gà là nhức đầu, khó thở, ho, .... thấy cái nào cũng đúng với mình cả. Theo nghiên cứu mới nhất thì cúm gà có thể lây qua đường .... internet và đường... bưu điện nữa đấy anh ạ, chắc là em bị lây qua người nào đó lúc đang nghe điện thoại mất rồi. Thế anh...không sợ à?
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 20/11/2005
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác tdna đâu rồi mà để nhà cửa trống trơn .Thành chỗ cho người ta tán tỉnh thế lày .....
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Giải trí một tẹo nữa vậy!
    Nào, xòe bàn tay, nắm lấy tay ----> bói Cái này không phải bói mò đâu mà có cơ sở khoa học đàng hoàng đấy nhé!
    1. Bàn tay ướt, mềm: Bàn tay này hình dáng tươi tắn, gần như được thoa tẩm chất dầu nên trông rất mướt, nhưng lại là bàn tay không chứa đựng những điều tốt cho cuộc đời người mà là những điều xấu; đây là mẫu bàn tay của kẻ lười biếng, ham khoái lạc, rất dễ bị cám dỗ về vật chất và dễ bị cảm xúc trước những biến cố nhỏ. Người có bàn tay ướtm tính tình nhút nhát, không chủ định, nhiều trường hợp trở thành hèn hạ. Thích yên bình một chỗ, an hưởng. Nếu là bàn tay ướt và nhũn, đó là bàn tay của người mê tín.
    Bàn tay ướt mềm là bàn tay thụ động, nhưng bướng bỉnh, ham sống nhờ kẻ khác, thích vẻ hào nhóang bên ngoài, ưa những thú vui vật chất hơn tinh thần.
    2. Bàn tay khô cứng: Đặc tính cuat bàn tay khô là có thể lạnh nhạt, làm ngơ trước tất cả trường hợp nào cũng như thản nhiên trước những đau khổ của kẻ khác, hoặc không biểu lộ được xúc cảm của mình.
    Bàn tay khô có tính trầm lặng, giàu tâm linh, nhưng chỉ sống cho riêng mình, ich kỷ.
    3. Bàn tay nóng: Rất dễ lầm đặc tính cuả bàn tay này, vì chất nóng của nó là tự nhiên mà không do bệnh tật hay do thay đổi thời tiết bên ngòai. Nên nhận định kỹ bàn tay này trước khi phân tích.
    Bàn tay nóng (hay còn gọi là bàn tay ấm) là bàn tay tốt, người khoan dung, độ lượng hoạt bát, nhưng có tính nóng nảy, ham nói và tự kiêu. Nếu là bàn tay phụ nữ thì đây là bà tay chọc trời khuấy nước, có thể làm tất cả cũng như có thể từ chối tất cả.
    4. Bàn tay lạnh: Bàn tay lạnh là bàn tay dễ dãi nhất, không từ chối bất cứ việc gì, có đủ nết, đủ tật, nhưng lại hết sức kín đáo, không hề tiết lộ với bất cứ ai về tình ái. Đặc tính cuat bàn tay này là trung thành, giàu lòng hy sinh, nhưng cũng rất nhẹ dạ. Mỗi cử chỉ nhỏ nhặt cũng có thể làm cho mẫu bàn tay này xúc động. tuy nhiên, về mặt xấu thì bàn tay lạn thua điểm của bàn tay ướt.
    5. Bàn tay cứng: Là bàn tay của những người có tính hung bạo, gan liều, tham vọng đến tột cùng, nhưng lại thiếu thông minh. Bàn tay cứng là bàn tay chai lạnh trước mọi hoàn cảnh, nhưng lại gan liều, chịu chiến đấu và tìm chiến thắng. Bàn tay cứng không thích nghe chuyện ái tình. Ái tình đối với mẫu người có bàn tay này chỉ là bình thường không dung lạc được họ. Có thể nói đây là mẫu bàn tay thực tế nhất.
    6. Bàn tay mềm: Là bàn tay mơ mộng, giàu tưởng tượng ham sống về tinh thần hơn vật chất. Bàn tay mềm thích sống đơn độc, tôn thờ ái tình. Không ưa hoạt động, đến trở thành lười biếng, gàn dởm nhưng lại là bàn tay của người hưởng nhiều diễm phúc nhất, nhiều may mắn bất ngờ đến với bàn tay này, nhất là tình và tiền.
    7. Bàn tay dày: Đây là mẫu bàn tay phóng túng. Bàn tay này mang cố tật, lười, tham lam nhưng lại là bàn tay cương quyết, phải đạt cho bằng được tham vọng của mình. Nếu bàn tay này mà cứng, là người có khả năng vận dụng tài ba của mình để đi đến thành công thương trường.
    8. Bàn tay mỏng (gầy): Bàn tay gầy thường thiếu khả năng vật chất. Đây là bàn tay thuần sống với trí óc. Thú vui của bàn tay này là thú vui tinh thần. Về tình yêu luôn tôn thờ một cách say đắm, nhưng không dục vọng, không ham vật chất, không có khả năng xoay xở. Bàn tay gầy trong nhiều trường hợp sẽ trở thành bủn xỉn, ganh tị, kiêu căng, tự phụ và hung bạo. Bàn tay gầy biết che dấu sự yếu hèn của mình, rất kín đáo, âm thầm và kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu là bàn tay gầy mà không khuyết, cơ hội sẽ dễ dàng đến bất ngờ với bàn tay này
    9. Bàn tay khuyết: Bàn tay khuyết là bàn tay có đồng hoả tinh lõm xuống, tượng trưng cho sự tranh đấu suốt đời, nhất là khi bàn tay này sinh ra trong hòan cảnh thiếu các phương tiện vật chất, nếu bàn tay này sinh ra trong hoàn cảnh giàu có sẽ trở thành phóng túng, của tiền sẽ bị phung phí đến phủi tay. Nếu bàn khuyết mà có những đường chỉ có ấn tượng bất hạnh, thì bàn tay này tượng trưng cho sự nghèo khổ và bệnh tật, nhất là bệnh phổi.
  5. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em mềm thật đấy nụ cười xinh xinh...
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu anh, em đâu thuộc dạng người...lười biếng đâu, mí laị số em nó đen đuỉ lắm chứ không gặp may đâu .
    Tặng anh bài thơ này, sau đó anh muốn xử lý nó thế nào cũng được
    Cho em mơ một giấc mơ thảo nguyên
    Hoa bảng lảng ghé êm đềm cỏ suổt
    Ở phía xa núi như thang, dốc ngược
    Mặt trời thở dài, sau mỗi bậc lên cao.
    ***g lộng ngày và gió lao xao
    Cắn hạt cỏ ngang môi, mắt mơ màng nắng
    Bàn chân không giày, chà chà đất mặn
    Suối vu vơ nằm hát ở chân trời.
    Cho em một ngày đội mũ cowboy
    Mắt nhánh lửa, mũi đầy bụi đỏ
    Roi trên tay, bay giữa ngày nắng gió
    Thúc mặt trời tiếng ngựa hý bao la.
    Tiếng gọi từ miền xuôi, miền ngược hiện ra
    Chú ngựa con ***g lên gọi mẹ
    Thảo nguyên mông mênh giữ chân người nhỏ bé
    Đứng giữa ngày, tay bứt cỏ say mê.
    Cho em mơ, em mơ thảo nguyên về
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, làm cho em phát nhá... Đây là vài bài thơ em sáng tác trong lúc cao hứng đây.
    Anh làm sao giấu được lòng mình
    Khi yêu em bằng những lời ngượng nghịu
    Anh làm sao có thể là anh
    Khi bên em mà chẳng được gần em
    Anh đã không đến được trái tim em
    Dù đường em đi anh đều có mặt
    Bao tháng năm anh hẹn hò, chờ đợi
    Để rồi trôi theo một đám mây bay
    Anh không thể sống mãi bằng kí ức
    Phải chấp nhận thôi, em đã lớn rồi
    Đã có nhiều bờ vai cho em tựa
    Nhiều cánh tay đang chờ đón em
    Chúc mừng em, nhiều niềm vui em nhé
    Còn anh, anh sẽ ra đi với nụ cười thủa trước
    Lại vô tư, trong sáng, đến run người
    Để thực hiện những lời anh hứa
    Những mơ ước anh sẽ dành cho em
    Ngọn lửa trong anh sẽ không bao giờ tắt
    Bởi nó sáng vì trái tim em, thiên thần của anh
    Anh nhớ về em những nụ cười
    Ánh mắt sáng nhìn anh rất thật
    Anh bỗng thấy mình thật lẻ loi
    Khi xa em mà không còn nhớ em
    Anh cũng không biết nữa, tại sao?
    Cũng có thể em không còn quan trọng
    Anh đã quen con đường phía trước
    Chỉ mình anh và mãi mình anh...
    ..................
    Anh sẽ nhớ, mỗi khi dừng bước
    Sẽ mong em trên con đường phía trước
    Sẽ đợi em ở những rẽ ngã cuộc đời
    Cố lên nhé, nhóc em bé bỏng
    Không có anh, em vẫn tốt nhé em
    Hãy cười tươi, mỗi khi có điều chi không thích
    Cười sung sướng khi thấy người bị ướt mưa
    Vã hãy để các chàng trai thất vọng
    Vì trái tim em sẽ thuộc về anh... ặc ặc chuối ngất ngây.
    Chợt một ngày anh nhận ra
    Em chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều anh quên
    Anh quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè, bên bàn phím thân quen
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Em! Có ngốc nghếch quá không khi anh yêu em
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Rồi mơ ước những chuyện trên trời
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Anh trở về lại là chính anh thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn vẫn nhớ em bất chợt
    Anh vẫn cười-một nụ cười lạnh đến run người
    Em, em có buồn khi để mất anh
    Bởi anh không còn yêu em nữa
    Như em thầm cầu mong...
    Em đã quên anh như quên tất cả
    Anh không buồn, vì anh luôn chiều theo ý thích của em VIP ạ
    Và mong mọi điều tốt lành đến cho em...
    Chúng nó bảo anh là một thằng khờ
    Ngốc nghếch quá, một tình yêu chân thật
    Còn em là con gái, thế thôi.
    Nhưng với anh, em vẫn thế, mãi là như thế
    Một thiên thần, thiên thần của riêng anh
    Điều sai duy nhất mà anh luôn chấp nhận
    Anh yêu em mãi mãi yêu em...
    Em vẫn cười trong cặp sách của anh
    Vẫn nhìn anh với cái nhìn chế giễu
    Gà của em ơi, em yêu người khác rồi...ngốc ạ
    Anh sẽ yêu một người xinh đẹp hơn em
    Anh sẽ yêu một người yêu anh hơn em
    Lêu lêu, tiếc chưa..
    (cover from ttvnol)
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc xong thì thấy những bài thơ trên đây một phần là do tự sáng tác, một phần là cover lại từ ttvnol sau đó có thay đổi một chút, chẳng hạn như từ ?oem? thì đổi lại thành ?oanh? cho hợp với tâm trạng. Nếu phân ra thành từng bài thơ thì tớ đoán trên đó bao gồm 5 bài thơ nhưng cùng một tâm trạng. Rõ ràng là đằng ấy đang rất hoang mang không biết có nên tiếp tục yêu nữa hay không, yêu tiếp thì cũng thấy.. kỳ kỳ vì người ta đã yêu người khác mất rồi (dù sao con người ta cũng phải có tự ái chứ ha!) nhưng không yêu thì lại thấy..tiếc tiếc vì lo người ta rơi vào tay kẻ khác tốt hơn mình. Hì hì? Đằng ấy đợi tớ đi kiếm thầy vào giải nhé! tớ là tớ chỉ làm tròn trách nhiệm tiếp đón khách thôi.
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    nucuoixinhxinh ơi, cho tôi hỏi thầy đi đâu rồi??? đúng là đây là những bài thơ tôi đọc ở ttvnol box thoca, thấy hợp tâm trạng wá, lên cover lại cho hợp hơn. nucuoixinhxinh đoán gần đúng rồi đấy, chắc là ở gần thầy nhiều có khác. hay là you phán tiếp đeeeê. cho thầy mất nghề luôn
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thầy đang bận đi làm ăn xa mà bạn, thầy nhờ mình trông chùa giúp mà dạo này chùa vắng vẻ ế ẩm quá, lá đa rụng nhiều mà ứ thèm quét nữa, quét rồi lại rụng, mỏi cả tay. Cũng đi tìm thầy nhưng chẳng biết thầy ở đâu mà tìm nữa. Ý trùi ui, mình không dám cướp nghể của thầy đâu, chỉ trông giúp thầy thôi mà.
    Theo mình là bạn nên suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình trước khi quyết định, mà đã quyết định rồi thì phải dứt khoát. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Mới đây một người bạn của mình cũng tâm sự với mình là anh ta đang rất buồn vì người yêu không còn yêu anh ta nữa, sau lần ấy, bạn của mình suy sụp hoàn toàn, mất ăn mất ngủ và còn nói là không tin vào tình yêu nữa cơ. Theo mình thì chuyện đã xảy ra rồi thì không nên trách cứ ai cả và cũng không nên níu kéo một cách vô vọng những gì không còn là của mình. Nếu bạn ?ohành động? như lời các câu thơ trên thì tức là bạn đã làm đúng đấy, bởi vì người ta có câu là: ?oYêu là muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu?, vì thế, dù người khác đã không còn là của mình nhưng người ấy được hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi.
    Thôi thôi, mình không nói nữa đâu, nói nhiều bạn lại rối mất, hihihi. Chúc bạn vui nhé!

Chia sẻ trang này