1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Giúp em phát:
    Tình đời như một con dơi
    Suốt ngày ăn nhãn chẳng biết nơi mà tìm
    Ban ngày nhắm mắt lim dim
    Ban đêm mở mắt đi tìm cái ăn.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    HPNY !
    Thí chủ là 1 chàng trai trẻ , đương nhiên thấy " gái một con " làm sao không " mòn con mắt " cho được ? Tuy nhiên tình cảm của thí chủ đang ở giai đoạn rung động nhục dục , thích nhưng lại nhát , nhát trong cách hành xử nhưng lại hăng trong suy nghĩ .
    Thỉnh thoảng vẩn vơ hồn mình trước ai đó cũng hay , cho dù sự việc sẽ chẳng đi đến đâu .
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 sở trường sở đoản mà . Riêng với thầy , thầy không chú trọng lắm đến vấn đề kinh nghiệm khi yêu . Yêu là cứ xông vào mà yêu , thế thôi . Một số em bảo thầy ngố , thầy ngu ngơ và bảo thích thầy . Đấy , yêu là thế , nhiều khi mọi sự không phụ thuộc vào chính bản thân mình mà là phụ thuộc ở đối phương . Thầy chẳng có chiêu gì cả , vô chiêu , nhưng lắm khi đánh bại hữu chiêu . Kinh nghiệm khi yêu của thầy là quên đi tất cả , quên đi quá khứ cũng như chẳng thèm để ý tới tương lai , cứ thế mà lao đầu vào yêu , yêu như điên , yêu như khùng .... Vậy thôi
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    HPNY !
    Thầy thấy là em hơi buồn và suy tư , nhưng em không bi quan . Em cảm thấy tự do , cảm thấy mọi vật mới mẻ trước mắt mình . Nói chung mọi việc với em bây giờ chẳng có gì quá trầm trọng và còn lâu mới tồi tệ . Em nên hoà mình vào bạn bè , vui chơi cùng chúng bạn , học hành làm việc tốt là tự nhiên những phút yếu lòng suy tư buồn buồn ấy sẽ tan biến , nhường chổ cho những điều lạc quan hơn , nhất là trong tình yêu . Chúc em năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của thí chủ bây giờ là vui vẻ , có một chút băn khoăn lưỡng lự . Tuy là nói "tình đời " nhưng thực sự điều làm thí chủ đang vấn vương chính lại là tình yêu . Thí chủ nên để cho mọi chuyện được tự nhiên , đừng vội vã hấp tấp quá mà bỏ qua cảm xúc của mình , nhưng cũng nên bật chút đèn xanh và chủ động hơn đối với người con gái đang có tình cảm với mình . Hãy ứng xử thật lịch thiệp , hãy tỏ ra là người đáng tin cậy .
    Chúc mọi chuyện tốt đẹp HPNY !
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    " Past the point of no return ....No going back now ...Our passion play has now at last begun ....Past the part of right or wrong...The final question: How long should we two wait before we''re one?? ....."
    Bói giùm em 1 quẻ lấy hên đầu năm nào
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year !
    He he , tâm trạng của thí chủ bây giờ là rất thoải mái , không vương vấn điều gì , nhất là đối với chuyện yêu đương . Sở dĩ như vậy là bởi vì con đường hôn nhân đã được định hình sẵn trong tâm tưởng thí chủ ( ví dụ là muốn lấy 1 anh chồng giàu sang sung túc , no đủ êm ấm , sống đời mệnh phụ phu nhơn chứ quyết không lam lũ chân lấm tay bùn ). Khá khen một cô gái trẻ nhưng đã có bản lĩnh hơn người . Tuy nhiên , tình đời lắt léo , chuyện yêu khó lường , vậy mong thí chủ cũng nên cẩn trọng là hơn .
    Thí chủ rất đa tình , những cuộc tình thoáng qua những trò chơi bởi thí chủ là người cả thèm chóng chán , thích khám phá song lại sớm thất vọng . Thí chủ là người rất khao khát được thấy những gì phải thấy ở một kết cục sau cùng . Tuy nhiên thí chủ còn trẻ , chuyện đó phải 10 năm sau mới hạ hồi phân giải .
    Chúc thí chủ vui khoẻ
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Có thầy xuất hiện không khí khác hẳn, hihihi, thật không hổ danh đại ca. Chứ ai như em, mang tiếng là trông chùa giúp thầy thế mà chả có ma nào thèm đến thăm, mà nếu có thì họ cũng vào nhưng chỉ lại hỏi một câu là: ?oThầy đâu rồi?? rồi ngoảnh mặt bước đi, chẳng thèm hỏi gì đến em, ? Nhưng cũng dễ hiểu vì bói tóan thì con gái thích nhiều hơn cánh con trai mà thầy thì quá cao tay nên con gái nó thích chứ ai lại đi thích một ?obà thầy bói? bao giờ đâu, thầy nhờ. ?
    Nhân đây em cũng chúc thầy: Một năm mới cái gì cũng mới, thành công, may mắn và hạnh phúc. Khi nào thầy có người yêu nhớ cho em xem mắt với nhé!
    À mà thầy nè, nếu em lấy chồng sớm, thì thầy có ? buồn không? Khi nào em đám cưới, nhất định thầy có tên trong danh sách đến dự, thầy nhất định phải đến đấy nhá!
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát tài, phát lộc!!!! ​
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thầy đã bói giùm 1 quẻ đầu năm . Suy ra thì thầy phán cũng đúng , cơ mà chờ 10 năm nữa thì lâu quá ạ ...Có cách nào chỉ cần 5,6 năm nữa là tìm ra được chân lý ko ạ ...Mong thầy giúp giùm, chứ giờ iem đã sắp 19. Mười năm nữa em thành gái già mất rồi thì còn làm ăn gì được nữa
  10. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chúc em năm mới sẽ có nhiều tin vui mới nhé...

Chia sẻ trang này