1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không nói vấn đề đại từ she/he anh/em này nọ . Chúng ta có thể dịch thô như sau :
    Tôi biết rằng em đang ngày đêm rình rập lời thương
    Nhưng tôi chẳng biết vì sao không thổ lộ
    Tôi muốn ôm em và rất thèm hôn em
    Để nộp lên em một tình yêu to tát
    Để em tin lòng tôi yêu chân thật
    Nhưng em đâu nào có hay
    Đâu nào có hay ....
    Witch141v ạ , thiên hạ nói tình yêu không lời , nhưng đó chỉ là cách diễn đạt láo toét hoa mỹ . Chúng ta có phải câm hết đâu hả em ? Tác phong của thầy là cứ tỏ tình đại hội đi , được thì tốt , không được thì thôi , chả mất gì của bọ cả. Lời bài hát trên được viết bằng tiếng Anh , nhưng thầy nghĩ là nó được sáng tác vào thế kỷ 18 . Chứ bây giờ thầy thấy tụi tây chúng nó kinh hoàng lắm , quen nhau mới có 2 -3 hôm là kéo nhau lên giường dập rầm rầm . Với một số trường hợp ,tình yêu cũng có thể không lời , nhưng cần có tiếng động kẽo kẹt và 1 số hậu quả kèm theo, ví dụ như :
    Một rằng thương , hai rằng thương
    Có bốn chân giường gãy một còn ba .

    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 24/10/2005
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    STAY THE SAME
    Joey McIntyre
    Chorus:
    Don t you ever wish
    You were someone else
    You were meant to be
    The way you are exactly
    Don t you ever say
    You don t like the way you are
    When you learn to love yourself
    You re better off by far
    And I hope you always stay the same
    Cause there s nothing bout you I would change
    I think that you could be
    Whatever you wanted to be
    If you could realize
    All the dreams you have inside
    Don t be afraid
    If you ve got something to say
    Just open up your heart
    And let it show you the way
    Chorus:
    Don t you ever wish
    You were someone else
    You were meant to be
    The way you are exactly
    Don t you ever say
    You don t like the way you are
    When you learn to love yourself
    You re better off by far
    And I hope you always stay the same
    Cause there s nothing bout you I would change
    Believe in yourself
    Reach down inside
    The love you find will set you free
    Believe in yourself
    You will come alive
    Have faith in what you do
    You ll make it through
    Chorus:
    Don t you ever wish
    You were someone else
    You were meant to be
    The way you are exactly
    Don t you ever say
    You don t like the way you are
    When you learn to love yourself
    You re better off by far
    And I hope you always stay the same
    Cause there s nothing bout you I would change
    Don t change...
    Đoán đi.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    I am wasted away,
    I made a million mistakes.
    Am I too late?
    There is a storm in my head;
    it rains on my bed
    when you are not here.
    I''m not afraid of dying,
    but I am afraid of losing you.
    Ối thần tượng của em xem hộ em lời bài hát trên với
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vì thầy đây không những chỉ là thầy bói (nói mò ) mà còn là thầy chùa (tu hú) nên xin diễn đạt như sau :
    Thưa thí chủ ,
    Bần tăng là người rất tôn trọng dân chủ đồng thời cũng chấp nhận và dung thứ bất đồng . Thế cho nên bần tăng luôn sẵn sàng tiếp thu mọi góp ý mọi chỉ trích với một thái độ hết sức hoà nhã và điềm nhiên . Tuy nhiên theo chủ quan của bần tăng , hiện bần tăng chưa làm gì vi phạm bộ luật tuýp phờ nờ cả .
    Ngoài ra , non sông dễ đổi bản tính khó chừa nên nếu bần tăng có sai thật thì cũng khó lòng mà sữa chữa gì được . Nhân chuyện thí chủ nói , bần tăng xin kể lại một kinh nghiệm cá nhân hết sức đau thương để chúng ta cùng rút ra bài học kinh nghiệm . Thực ra bần tăng cũng không muốn đưa chuyện riêng tư ra đây , song chợt nghĩ rằng mình dẫu sao cũng đã vô chùa tu hú rồi , cố nhân xưa cũng ở nơi đâu nào có hay nên sự tiết lộ sau đây sẽ chẳng chút ảnh hưởng nào đến hoà bình thế giới .
    Ngày ấy , bần tăng còn ở chốn hồng trần , và cũng như ai , bần tăng cũng sở hữu 1 cô người yêu đàng hoàng . Người thương của bần tăng tuy ngực không tấn công , mông chẳng chút nào phòng thủ như bần tăng mong đợi , song bù lại , nàng rất dễ thương ,xinh xắn và thông minh . Những tưởng bần tăng sẽ dừng bước giang hồ bên giai nhân để sống nốt quãng đời còn lại , song sự đời bể dâu thế gian xoay vần .... Than ôi !
    Một ngày nọ , nàng đã không còn chịu nổi bản tính trăng hoa láo khoét cùng vô vàn những đức tính rất mực xấu xa của bần tăng nên đã nói lời chia tay . Trước khi giã từ , nàng thống thiết khuyên bần tăng rằng : nếu anh không chịu thay đổi thì chẳng ma nào dám yêu anh đâu !
    Bần tăng hậm hực quá , đã hết yêu rồi còn dám lên lớp bần tăng sao ? Thế là rất đanh đá , bần tăng quát lên : "Hết yêu thì thôi , nhá , đây vẫn sẽ như thế đấy , làm gì nhau nào ! Đứa nào bây giờ mon men đến yêu anh , anh oánh chết cha chúng nó !"
    Dưng mà nghĩ lại , bần tăng thấy mình ăn nói bậy bạ , vi phạm nghiêm trọng bộ luật TYPN quá liền đến xin lỗi nàng , ấy là lần thứ 1001 . Đó cũng là lần bần tăng nói thật lòng , hứa thật lòng chứ không như 1000 lần hươu vượn trước đây . Nhưng nàng chẳng tin . Nàng bảo : Sao hôm trước đòi oánh cha của người ta cơ mà ?
    Ôi thôi , mình làm mình chịu chứ ai mà đoái thương . Thế là tình tan :
    Rứa là hết ,, chiều ni em đi mãi
    Còn mong chi ngày trở lại K. ơi
    Bần tăng lê bước chân trên con đường vô định , và cuối con đường là nhà chùa . Từ đó sớm tối bần tăng ăn chay niệm phật tụng kinh sám hối . Song cố nhân đã ra đi không bao giờ trở lại , để bần tăng đứng đó một mình bơ vơ trong chiều thu hết sức thương tâm .
    Hỡi ôi , bần tăng đây thông minh lâu dài nhưng ngu đột xuất . Bút sa gà chết , chỉ một câu nói bậy bạ vi phạm bộ luật Tôi yêu phụ nữ (TYPN) mà phải trả giá hết sức đắt . Nhưng thôi , tình chỉ đẹp khi tình dang dở ,tất yếu lịch sử của những mối tình đầu là sự vỡ tan , cho nên bần tăng đây cũng tự an ủi mình , sớm tối lấy chốn cửa phật làm nơi xa lánh cõi hồng trần khổ đau
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @@taitrandht: Cám ơn bác đã phân tích cái bài thơ đó, rất bất ngờ khi bác ngược cả đoạn thơ mà vẫn rất hay và ý nghĩa ... cơ mừ cái đoạn phán sau cùng thì chưa đúng mấy bác ah, nhưng dù sao cũng cám ơn bác đã quan tâm đến bài của em ....... đúng theo kiểu nói ngược thì em hậu tạ bác 5* .
    @@tdna: Thầy ui, ko tính đến độ chính xác thì thầy phán hay quá xá thầy ah ......... iu thầy lắm cơ ........
    Đọc xong đoạn này
    Em đành từ bỏ ý tưởng mới nhen vậy, thầy vô chùa rùi thì làm seo em kéo được thầy ra, thầy nhờ .......... thôi thì ngày rằm mùng 1 em năng ghé chùa để được gặp thầy vậy, thầy nhá
    Thầy xem nốt cho em quẻ nữa thầy nhá thầy
    Lần này thơ thôi, em hết nhạc rùi thầy ah
    Phải đến nghìn năm núi mới nhận ra mình là núi
    Phải đến nghìn năm nữa biển mới nhận ra mình chẳng thiếu núi được đâu
    Dù thời gian có xoá nhoà bao tên tuổi
    Còn chung chiêng đá núi bạc mái đầu...
    Phán nốt lần này, em còn bao nhiu nick em lôi ra vote hậu tạ thầy hết.
    Hoa em gửi cúng vào chùa thầy cắm giúp em nha
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thầy quăng cục lơ hay là ko biết giải mã bài thơ của Vy thế?[​IMG]
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Hix, Hix ..... Hix, đọc câyu chuyện tình của thầy ý mà, Hix ... Hix... sao mà... .... quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Làm con cứ rớt... rớt đây nè!
    À, con cũng có một bài thơ mong thầy giải đáp, nhớ giải dùm con nhé:
    Khi mây xám trên cao về qua ngõ
    Em rất cần vắng lặng một mùa đông
    Lúc chiều tím nửa trời soi bóng tỏ
    Tình đến muộn chênh chao cơn sóng lòng
    Khi mưa rơi rét lạnh về sang đây
    Bước vội vã trong chiếc mũ ấm đầu
    Em rất cần bên nhau ngày đông ấy
    Gieo thiết tha mùa ước vọng nguyện cầu ...
    Khi mây trôi xa nguồn tìm biển dậy
    Em trải hồn theo niềm nhớ thương xa
    Hạt tuyết rơi bên đời anh nhặt lấy
    Là tình em lắng đọng nỗi thật thà
    Khi anh thấp trong em niềm hạnh phúc
    Ngọn lửa hồng kết tạo vùng bình yên
    Để mùa đông có một lần ... đôi lúc
    Cũng như em reo rắc thoáng muộn phiền ! ...
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có rượu, có mồi ,ứ có trăng
    Mình ta lẽ bóng giữa đêm dài
    Người ơi tìm mãi 1 hình bóng
    Thuở ấy xa xưa có tìm về ??
    Bàn tay năm ngón kiêu sa quá
    Dãi nắng dầm sương, tối thức khuya
    Chat chit với giai, mong duyên mới
    Mà sao vẫn mãi chỉ 1 mình
    Tình ơi, năm tháng em vẫn chờ
    Dù chả thấy cái cóc chi mô
    Anh chết bờ, chết bụi đâu ko biết
    Nếu có về đây ...biết tay bà !!!
    Dạ, làm ơn thầy xem hộ iem một quẻ ạ
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 25/10/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ con cóc tương đối vui nhộn . Phân tích một cách củ chuối , tác giả đã dùng biện pháp tu từ nghệ thuật ẩn dụ tương đối lộ liễu . Hiểu theo nghĩa trong sáng nhất , "hít vào " thở ra " là chuyện thường ngày và hiển nhiên , tượng trưng cho yêu đương . Qua cách bông lơn vui đùa trên có thể thấy vyhuynh hiện nay đang làm chủ bản thân , làm chủ tình hình và có thái độ hết sức ung dung tự tại trong sự nghiệp trai gái tình cảm . Thành ra sẽ hết sức khó khăn cho các anh cu đang cố công tán tỉnh vyhuynh , có lẽ các anh này phải rình rập nhiều hơn để có được 1 cơ hội mang tính quyết định , giả dụ khi em nó cảm thấy quá cô đơn và yếu mềm . Những đối tượng cưa cẩm vuhuynh thường có những khuyết điểm cố hữu , kẻ thì quá táo tợn , người thì quá cả thẹn , kẻ thì quá kinh nghiệm , người thì quá ngu ngơ . Song cái mà vyhuynh cần lại nằm giữa giữa hai giới hạn ấy . May mà vyhuynh không gặp bần tăng đây , chứ mà gặp thì dẫu có cánh cũng khó mà thoát ra khỏi ma trận tình yêu của kẻ tu hú này
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 25/10/2005
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào thí chủ ,
    Tâm trạng của thí chủ hiện nay đang bị xáo trộn bởi những hồi ức về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ . Toạc móng heo ra , ấy là chuyện tình cảm yêu đương trai gái . Những chuyện tình cảm này làm cho thí chủ thường tự hỏi về bản thân mình , về người yêu và những chuyện đã xảy ra giữa hai người . Song thí chủ là con người tương đối có bản lĩnh , nhiều khi cố chấp và khắc nghiệt nên chưa đến nổi quá bi luỵ . Tóm lại thí chủ nên dứt khoát với chuyện cũ , với người cũ để tập trung vào các mục tiêu mới

Chia sẻ trang này