1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0


    Thông báo ​
    Hiện thầy có việc , chắc không vào mạng thường xuyên trong vòng 1 tháng . Thành ra thầy mạn phép đóng cửa chùa . Đến đầu tháng 2 thì các thí chủ có thể tung tăng vào bốc quẻ .
    Chân thành cám ơn sự thấu hiểu và kiên nhẫn của các bạn !
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thầy mới về được non tuần đã phải đi đến 1 tháng cơ ạ . Đang định nhờ thầy bóc cho một quẻ ....Thôi chúc thầy đi ngao du vui vẻ, sớm ngày trở về
  3. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, thầy tdna đi vắng thì ... hình như vẫn còn thầy Tano_Caridi cơ mà nhỉ
    Em đang rất buồn trong chuyện tình cảm,, vậy em nhờ một trong mấy thầy, ai cũng được xem hộ em với.
    Đây là bài hát em vẫn nghe gần đây.hihi
    "Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân. Đặt cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn. Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui. Gậy trong tay mồ hôi đã bóng, màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua, có suối reo, có gió ngàn câycó dốc cao vực sâu mất lối. mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi, có nắng lửa đốt thiêu vách núi ơ..ơ? trường sơn ơi. Ta đến bên người với gậy quê hương. Trường sơn ơi, ta đã lên đường. khi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa. Khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong lòng ta.
    Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai. Hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai người thân yêu trao gậy trường sơn khi lên đường, cùng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương. Đạn bom quân thù đang vấy máu. Gương sáng trung kiên bao liệt sỹ còn đây. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai. Trường sơn ơi, cho dẫu hiễm nguy bền tâm vững chí trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo, bờ tre gốc lúa. Nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò:giữ vững truyền thống của đất nước ơ..ơ? trường sơn ơi. Ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường sơn ơi, chan chứa bao tình. Cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tấm lòng son. Sức trẻ đi cứu nước vững vàng hơn dãy trường sơn."
    Các thầy giải mà em cảm thấy đúng thì em....vote cho mười cái yêu.
    Đặc biệt là thầy có bộ óc điện tử của maifia.hi hi
    Được giot_nang sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 06/01/2006
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ​

    Nhà chùa đã mở cửa trở lại . Chương trình bói toán mừng xuân bắt đầu
    Xin chúc các thí chủ một năm mới nhiều hạnh phúc và may mắn

    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 26/01/2006
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay em ko còn thấy yêu người mà em yêu nữa. Bói cho em 1 quẻ anh ơi
    You are the Love of my life,
    And I''m so glad you found me!
    You are the Love of my life,
    And Baby put your arms around me.
    I guess this is how it feels,
    When you finally find something real.
    My angel in the night,
    You are my love, Love of my life
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Xinh nhất mạng nhanh chân quá
    Tình hình của em là như thế này nhé . Hiện em cảm thấy bình tâm và thanh thản hơn , tuy nhiên điều đó không có nghĩa là em đã hoàn toàn quên người ta . Quên hay không quên sẽ có thời gian , đừng cố làm gì , cứ để mọi chuyện tự nhiên , tuổi trẻ mà . Cái chính là bây giờ em đã tìm lại được chính mình , cảm nhận được sức mạnh và lòng tự chủ trong con người mình. Điều này là rất tốt . Tuổi trẻ mà , tâm trạng lúc này lúc kia là chuyện tất nhiên , nhưng bình tâm được là tốt , thấy mình chính chắn , bao dung hơn , để nhận ra 1 điều : cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và thực ra mọi chuyện cũng đơn giản chứ chẳng ghê gớm gì như chúng ta đã tưởng
    Chúc em năm mới nhiều niềm vui
    [
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 26/01/2006
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, thầy mở cửa chùa rồi ah .... thế là em lại được gặp thầy , gớm, mong ngóng mãi
    Tình hình là dạo này em chẳng thích thơ, nhạc, nhưng em vẫn muốn thầy bói cho em 1 quẻ đầu xuân .... thầy có bói được không thầy?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Được thôi witch yêu .
    Thầy biết coi tướng . Nếu em PM cho thầy 1 cái ảnh ( rõ khuôn mặt càng tốt ) thì thầy sẽ coi cho em ( thầy sẽ post ra đây , dĩ nhiên là thầy sẽ giữ bí mật về ảnh iếc cho em )
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thế có bói nốt ruồi không, bác cứ phóng to cái nốt ruồi lên cho thầy tdna coi nhé !!
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thầy chạy qua Sở Thích, ngó qua cái tướng của em xem còn xuân ko ??? Cho em quẻ đầu năm con chó với. Người ta bảo là năm nay dựng vợ gả chồng tốt lắm đấy. Tự dưng em ứ muốn lấy chồng nữa thế mới nguy.....Nhưng yêu đương vẫn thèm

Chia sẻ trang này