1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lướt qua tự nhiên thấy Bàng Long, em thật Gia Cát Lượng hay hơn ông này nhiều
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bàng Long chính là tên hiệu của Gia Cát Lượng Khổng Minh , còn Phượng Sồ mới là hiệu của Bàng Thống ( ông mà bé xinh nhất mạng muốn nói , Bàng Long ko phải là Bàng Thống )
    Bàng Thống sau này hành quân tới 1 cái đồi , hỏi thì quân thưa là đồi Lạc Phượng ( trong khi tên hiệu là Phượng Sồ ) . Nghe xong thất xinh , chưa kịp định thần thì tên bắn như mưa chết cả người lẫn ngựa .
    Lâu rồi anh ko nhớ mấy chứ Tam quốc anh đọc xong mấy lần khi mới học lớp 4
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 28/01/2006
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em thích xem phim Tam quốc diễn nghĩa lắm nhưng mà nhiều cái em ko hiểu được
    Nhưng mà em thích nhất là Gia Cát Lượng, em còn nhớ có tích là Gia Cát Lượng lập đàng để cúng trời đất cho sống thêm để phò trợ con trai Lưu Bị hay sao ý? Nhưng mà có 1 thằng nào đấy chạy vào làm 1 ngọn nến bị tắt nên ko được
    Anh có biết tích đấy ko kể cho em
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ngoạ Long chứ
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ngoạ hổ tàng long à
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Ngọa Long , cám ơn cô bé
    Mấy trò này tớ đọc khi bé . Hồi nhỏ tớ thích sách lắm , nhà lại lắm sách , buồn buồn lôi ra đọc . Bây giờ ko thích sách , chỉ thích gái gú , thấy sách là chạy vong mạng [:
    Vụ Xinh nhất mạng hỏi là vụ KM cầu sao Ngũ Thượng Nguyên xem mệnh mình thế nào , sau Ngụy Diên chạy ào vào báo tin quân Ngụy tới nên làm tắt đèn . Mấy trò này hư cấu cả mà . Trong lịch sử , Ngụy Diên là 1 tướng giỏi , 24 tuổi đã làm đại tướng . Khổng Minh ganh ghét nên mới vu cho ông trò làm phản .
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tdêna trên thông thiên văn, dưới tường địa lý mà lại nhầm Bàng Long với Ngoạ Long a` hehe, cơ bản quá.
    Tam Quốc chí à, để em tặng bác vài câu nay` của ông PKB,
    Nhân tiện, thầy tdna xem bói hộ em luôn, nhân dịp năm mới :DD
    Gươm Cao Tổ Hàm Dương thủa nọ
    Vầng phù tang soi đỏ góc trời
    Chân nhân Bạch Thuỷ nối ngôi
    Quạ vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh
    Vận suy bĩ thương tình Hiến đế
    mảnh Kim ô đã xế non đoài
    Tiếc thay Hà tiến vô tài
    Gian thần Đổng trác nắm ngôi triều đường
    Vương Tư đồ mưu toan quật khởi
    Đảng Dĩ Thôi lại nổi đùng đùng
    Bốn phương trộm giặc như ong
    Anh hùng bốn cõi ầm ầm kéo ra
    Chi Tôn sách kéo qua Giang tả
    Cánh họ Viên giữ ngả Hàm Lương,
    Ba Tây có gã Lưu Trương
    Cảnh Thăng trấn giứ Kinh Tương xưng hùng
    Yên với Lỗ đóng vùng Nam Trịnh
    Toại cùng Đằng giữ tỉnh Lương Châu
    Công Tôn toản , Lã Ôn Hầu
    Nọ thành Dương Tú, Kìa Lầu Khổng Dung
    Tào tháo mới gian hùng quỉ quyệt
    Khéo dùng người thu hết anh hao`
    đường đường tướng phủ ngôi cao
    Uy quyền tột đỉnh ai nào dám đương
    Huyền Đức gặp Quan Trương kết ngãi
    Thề cùng nhau đem lại sơn hà
    Chỉ thương bốn bề không nhà
    Nay đây mai đó lân la cõi trần
    Cầu Gia Cát ân cần khuyến cố
    Dãi tấm lòng gắn bó nhỏ to
    Rồng bay hổ nhảy ganh đua
    Tây xuyên gây dựng cơ đồ một nơi
    Thành Bạch Đế mấy lời thánh thót
    Tình thác cô chua xót nhường bao
    Kỳ sơn trỏ ngọn cờ đào
    Một tay mong chống trời cao nghìn trùng
    Ngờ đâu vận đã cùng không gượng
    Nửa đêm gò Ngũ trượng sao sa
    Khương duy cậy sức làm già
    Chín phen đánh Nguỵ kể đà uổng công
    Đường vào Thục Đặng Chung kéo tới
    Phận Viên Lưu phút biến thành Tào
    tào kia chẳng được là bao
    Lại đem thiên hạ mà trao tay người .
    ........
    Ặc ặc, em chỉ nhớ được đến đấy thôi, , chắc cũng có vài chỗ không đúng, cũng còn vài câu cuối nhưng không nhớ nổi, lâu quá rồi, chắc là phải gần 15 năm ý chứ hehe
    Thầy xem hộ em nhé
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đúng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý , dưng vì có 1 số năm ( tuổi hồng ) say mê đọc Cõi thiên thai nên bây giờ lú lẩn ăn nói lung tung , kiến thức lùng bùng . Rất mong các thí chủ cảm thông và lượng thứ
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bé tdna đã bớt ức chế chưa?
    Bớt rồi thì bói cho chị một quẻ xem có thiêng không nào
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà bói được ? Thơ không , ảnh cũng không , hình cũng không có nốt , giờ giấc hay ngày sinh tháng đẻ cũng chẳng chịu cho ai hay . Cứ đem nước lã mà mắt người ta làm bánh bột lộc thế này thì ...
    Đầu xuân chick ta đã ức chế
    Ăn nói lung tung thật quá thể
    Chắc chưa chồng con nên mới thế
    Chíc chíc lêu lêu

Chia sẻ trang này