1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thầy tdna ơi phán cho em 1 quẻ đi. Em chờ thấy phán như đất hạn chờ mưa đây
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không có thơ , không lời nhạc , không picture , chẳng có số liệu gì về ngày sinh tháng đẻ ,-thì làm sao mà thầy có thể phán được gì cho em ?
  3. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hix em đang rồi mà. Trên trang 26 đó thầy. Em chờ thầy từ trang 26 qua tới trang 28 rồi nè. Để em đăng lại hen.
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Và bên em tiếng đời đi rất vội
    Thấy phán dùm em nhanh nhanh nha. Không khéo em thành hươu cao cổ mất. ( Bây giờ người at săn lậu ghê lắm )
  4. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Huynh tdna phán dùm Muội 1 quẻ nha. Huynh phán đúng Muội khao Huynh ăn chè liền .
    Muội có 2 đoạn nhạc nhờ Huynh xem hộ
    Nhớ mãi hôm nào gặp nhau mà ta như chẳng muốn chào nhau
    Cứ mãi hững hờ ôi từng ngày ta cứ ngó lơ
    Ghét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau
    Em cứ ngu ngơ, cứ lơ mơ tình bất ngờ
    Rồi em mới hay
    Tình yêu bắt đầu khi tiếng cười em vút bay
    Làm anh ngẩn ngơ anh cứ vờ như không nhớ
    Hẹn hò em rồi nói vu vơ với em
    Người cứ trêu chọc suốt đêm
    Và chẳng bao giờ nói thêm
    Rồi một đêm người nắm tay em rất lâu
    Làm trái tim chợt xuyến xao ngước lên nhìn mắt nhau
    Bóng trăng đã tàn
    Trời về khuya dường như muốn nói ta về thôi
    Thế sao vẫn ngồi
    Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi
    Thật nồng say một nụ hôn tựa như mây
    (Oh first kiss, you make me happy, you make me crazy)
    Rồi em mới hay
    Thì ra có người thương nhớ thầm em bấy lâu
    Nhìn nhau rất lâu anh đã đặt vào làn môi
    Oh first kiss, you make me happy
    Chẳng nói lên được tiếng chi
    Giờ chỉ nghe nhịp trái tim
    Oh first kiss, you make me crazy
    Chẳng muốn ta rời bước đi
    Chỉ muốn tan vào với nhau
    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao
    Tình yêu mất đâu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ
    Là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói
    Nhờ Huynh giúp dùm nhé. Huynh xem kỹ 1 chút nhé. Xong việc huynh muốn ăn mấy nồi chè cũng được .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đã phán cho em ở trang 26 rồi đó hutieunamvang à , em đọc ko kỹ nên ko thấy đó thôi . Quote lại nhé
  6. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihihi. Cám ơn thầy tdna nhiều lắm. em cứ tưởng cái đó thầy trả lời người khác . Đám cưới em nhất định mời thầy. Vote 5* cảm ơn thầy nhiều .
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé MuoiYeuHuynh,
    Thầy phán như sau. Tình hình là em đang thương nhớ một đồng chí nào đó , có lẽ là giữa 2 người có những trở ngại về khoảng cách địa lý . Thành ra muốn quan tâm săn sóc đến nhau cũng không là điều dễ dàng , chỉ biết ngóng chờ đến nhau . Tuy nhiên tình cảm giữa hai người cũng chưa có gì ràng ,thiên về cảm tính chứ chưa có những dự định cụ thể mang màu sắc lý trí cho tương lai sau này .
    Mỗi người một hoàn cảnh , thầy cũng không biết nói gì hơn với em cả .Cuộc sống vốn là một chuỗi dài những cảm giác , buồn nhiều hơn vui , lo lắng nhiều hơn yên tâm . Song em nên nghĩ nhiều hơn cho chính bản thân mình và hãy làm những gì mà mình cho là cần thiết .
    Thân mến
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 03/02/2006
  8. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thầy muốn ăn chè gì ạ ?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em
    Thầy thích ăn 2 loại chè . 1 là chè đậu xanh . Mẹ thầy hay nấu cho thầy ăn lắm .
    2 là chè trái cây . Khi xa mẹ đi học , hết được ăn chè đậu xanh thì thầy ra quán , và thầy chỉ ăn mỗi chè trái cây ( người ta còn gọi là sinh tố ? ) . Nhưng mà thành phần trái cây của ly chè không phải thế nào cũng được đâu nhé . Thứ nhất là phải có hạt cây chùm ruột , một loại cây chỉ có ở miền Nam , chua , khi người ta chế biến thì nó có màu đỏ như quả dâu . 2 là phải có mấy lát thanh long .
    Thầy trước đây đi học đại học ở với 1 cậu em . 2 đứa thầy tối nào cũng đèo nhau đi ăn chè . Thằng em thầy nó tàn bạo lắm , mỗi hôm nó phải đớp 3 ly ( ly chè to lắm nhé ) . Vào quán , mặc cho các đôi lứa yêu đương ăn chè thì ít mà tâm sự với nhau thì nhiều , 2 đứa thầy cắm đầu ăn ầm ầm . Ban đầu chị chủ quán cũng khiếp nhưng sau quen mặt 2 đứa nên làm liền 1 lúc 5-6 ly cho chắc gạo . Để khỏi chờ lâu thì thằng em thầy thường kêu :- Chị ơi , cho em 3 ly chè sinh tố , còn anh em chắc 1 ly thôi hỉ ? Hồi đó nó mới học lớp 8 , bây giờ đã học năm thứ 2 đại học , cao 175 đẹp trai hoàn hồn và tán gái kinh hoàng gấp chục lần anh nó Thấy mẹ nó bảo dăm bữa là cứ dẫn 1 cô lên nhà giới thiệu tùm lum rồi sau lại đến cô khác -
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chán quá thầy ơi, em nhớ nhà, nhớ mẹ..nhớ những tia nắng sớm mai quện vào cái rét đầu xuân. Nhớ ko khí Tết Hà Nội.......
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 03/02/2006

Chia sẻ trang này