1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chè đậu xanh có nước dừa và rong biển không thầy? Em thấy các bạn gái thích ăn chè đâu xanh với nước dừa cho nó beo béo. Còn con trai thì em ko biết. Còn loại chè thứ hai mà thầy nói hình như ở trong Nam gọi là ****tail ạ. ****tail dĩ nhiên phải có thanh long và chùm ruột ăn mới ngon rồi. Thầy muốn ăn 5 hay 6 ly cũng được đừng ăn 5 hay 6 chục ly là được kẻo em phải ở lại rửa chén .
    Cám ơn thầy đã phán 1 quẻ cho em nhé .
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi ời!!!!!!!!!! Em nè! Thầy còn nhớ em không? Lâu quá không gặp thầy rồi! Nhớ thầy ghê cơ!
    Năm mới năm me chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ. Tiền đầy túi, tình đầy tim, ngàn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc, an khang thịnh vượng!!!!!!!!!!!!! Cụng ly thầy cái nào!
    Thầy ơi! Nhân dip đầu năm mới, nhờ thầy bói em một quẻ thay vì lì xì nghen thầy! em cám ơn thầy nhiều lắm ạ!
    Mùa xuân gọi, Ly rượu mừngMùa xuân nho nhỏ,
    Dịu dàng sắc xuân
    Người phu Góp lá mùa xuân
    Hoa xuân ca, Giọt mưa mưa xuân trong ngần
    Tình ca mùa xuân,
    Chiều xuân
    Lời tỏ tình của mùa xuân nồng nàn
    Khúc nhạc ngày xuân xốn xang
    Gió mùa xuân tới,
    Cung đàn mùa xuân
    Gái xuân, Đón xuân bâng khuâng
    Xuân và tuổi trẻ, Thì thầm mùa xuân
    Về trong Thành phố mùa xuân
    Công viên Hoa cỏ mùa xuân nở đầy
    Ta Lắng nghe mùa xuân về
    Xuân họp mặt,
    Xuânđã về,
    Mùa xuân
    Ai hát Tình khúc mùa xuân
    Cùng hành quân giữa mùa xuân năm nào
    Mùa xuân bên cửa sổ cao
    Với Mùa xuân trên mặt hồ đam mê
    Sông Dakrong mùa xuân về
    Mộng chiều xuân,
    Đoản xuân ca rộn ràng
    Mùa xuân đầu tiên vĩnh hằng
    Như một Điệp khúc mùa xuân điệp trùng
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Bến xuân hò hẹn tơ lòng nhớ thương
    Hà Nội, em và mùa xuân
    Hỏi Em đã thấy mùa xuân chưa nào
    Hơi thở mùa xuân ngọt ngào
    Nhớ Xuân chiến khu năm nao tưng bừng
    Bây giờ Hẹn ước mùa xuân
    Hội xuân anh tìm em bằng tiếng yêu
    Nhớ một chiều xuân dập dìu
    Mùa xuân đến rồi đó nhiều sắc hoa
    Anh cho em mùa xuân ngà
    Mùa xuân làng lúa làng hoa dịu dàng
    Mùa xuân có nắng hoa vàng
    Một Nét ca trù ngày xuân ấm nồng.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bé nucuoixinhxinh , thầy cũng chúc em mọi sự như em đã chúc thầy nhé
    Hừm , còn bói hả ? Theo như đoạn lời nhạc (?) mà em post thì hiện nay có rất nhiều anh giai vo ve em và em đã thấy hơi liêu xiêu trước 1 trong các chiến binh đó , tương lai 2 tháng tới em sẽ có người yêu Sướng nhé
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:- Bạn hãy chép ra đây một đoạn thơ ( sưu tầm hoặc tự sáng tác ) hoặc một đoạn lời bài hát dài tầm từ 4 đến 8 câu hợp với tâm trạng hiện nay của bạn . Đại khái những tâm trạng đó có thể là buồn vui u uất hoặc vui sướng trong tình yêu tình bạn ...
    Thầy sẽ phân tích cho bạn thấy con đường sáng ơi là sáng , thầy sẽ đưa ra những lời khuyên hay ho nhằm sớm chấm dứt hoặc kéo dài cuộc tình cũng như là cuộc đời [/QUOTE]
    Nghe quảng cáo hay quá vào bói tí.. .
    ::: Đức Trí :::
    Và Em Đã Yêu
    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
    biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi .
    Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
    mà tình vẫn đây ngại ngùng vẫn đây.
    Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu
    dù cho người ta biết là xót xa cũng nhiều,
    có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi .
    Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời
    khát khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .
    Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
    mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy........
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 04/02/2006
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Úi! Sướng gì chứ thầy ơi! Valentine tới nơi rồi mà ..... Hix hix.... em vẫn chưa có ai. Năm nay lại một năm...đi về một mình nữa . 2 tháng sao mà lâu thế thầy?
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Cuối cùng vẫn...không thấy hả bạn?
    Nhưng mình thấy bài này còn thiếu thiếu, đoạn điệp khúc của bài đó đầy đủ phải là thế này:
    Yêu là em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều. Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại. Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều. Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa. Có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn điệp khúc này chuối chuối, chả hiểu nó muốn nói gì.. ko hợp tâm trạng thì cắt lun
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Muốn gửi ảnh nhờ thầy bói hộ xem anh này có làm chồng tương lai được ko ? Nhưng ko bít gửi thế nào
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mây hôm trước Vyhuynh nhờ thầy bói cho nhưng thầy bận việc quá , hứa rày hứa mai thì hôm nay mới post được .
    Thầy phán như thế này nhé , vừa kết hợp giữa xem tử vi và coi tướng
    Vyhuynh là người căn cơ vững chắc và có đầy đủ khả năng tự thân để đạt được mục đích mà không nhờ vào sự may mắn. Kiểu người người hào sảng phóng khoáng, dễ tha thứ và là mẫu người lạc quan , dễ gần và nhanh thích nghi với các hoàn cảnh mới ,cho dù chúng khó khăn .Có tài ăn nói khá lưu loát và khả năng thuyết phục người khác bằng ngôn ngữ.Vyhuynh lập nghiệp xa nhà , độc lập và là người có ý chí vươn lên .
    Về tình duyên thì Vyhuynh rất thận trọng , nhưng lại đa tình , làm xiêu lòng nhiều người khác phái .Việc hôn nhân nên cẩn trọng vì rất dễ có nhiều hơn 1 chồng
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/02/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Click : http://www.kirikoo.net/anonyme.php
    Up ảnh lên xong copy lấy đường link vào trong PM cho thầy

Chia sẻ trang này