1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật ,
    Bần tăng xin đi ngay vào vấn đề .
    Thí chủ là cô gái có nhan sắc và có trí thông minh sắc sảo. Bởi vậy mà thí chủ rất ý thức được giá trị của mình . Song thí chủ không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có , không thoả mãn với thực tại trong bàn tay mà luôn luôn khao khát tìm kiếm những giá trị mà thí chủ nghĩ là nó xứng đáng với thí chủ hơn. Những người yêu phải thí chủ thường phải hết sức khổ sở để chiếm được con tim của thí chủ . Sau khi đã chiếm được rồi thì họ cũng phải chịu trăm ngàn cay đắng với hy vọng giữ gìn tình cảm bền chặt . Nhưng ít ai chịu đựng nổi bản tính đòi hỏi , đa tình và đỏng đảnh của thí chủ nên tình yêu rất khó bền lâu . Thí chủ thích được chiều chuộng , chăm sóc và muốn người ta làm mọi việc vì mình .Và khi họ ra đi thì thí chủ cảm thấy hụt hẫng và mất mát .
    Xung quanh thí chủ luôn có bao chàng trai lăm le tán tỉnh . Chuyện tình yêu của thí chủ sẽ còn lắm diễn biến vô cùng phức tạp . Thí chủ nên giành cho mình những giây phút bình lặng để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra .
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào thí chủ ,
    Cảm nhận của bần tăng là như sau . Thí chủ là cô gái rất hiền lành , chịu thương chịu khó trong lao động . Hiện thí chủ đang thương nhớ , mơ tưởng đến một người ở rất xa .
    Khi mây trôi xa nguồn tìm biển dậy
    Em trải hồn theo niềm nhớ thương xa
    Hạt tuyết rơi bên đời anh nhặt lấy
    Là tình em lắng đọng nỗi thật thà .
    Giữa thí chủ và người ấy có sự quý mến nhau , thường cố gắng đem lại cho nhau những niềm vui ,sự lạc quan và những sự động viên trong cuộc sống . Song tình cảm hai người có lẽ sẽ dừng ở một tình bạn đẹp mà ít có cơ hội để tiến xa hơn
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng nhận thấy thí chủ nguoi_con_o_lai là cô gái rất nghịch ngợm , đỏng đảnh , đanh đá và phá phách . Tuy tuổi còn nhỏ nhưng thí chủ cũng đã kịp làm cho vài ba chàng trai theo đuổi .Có một điều cần nói là suy nghĩ của thí chủ lại quá người lớn , quá nghiêm túc và mong muốn hướng tới một tương lai lâu dài trong chuyện tình cảm . Bởi vậy mà việc chọn ai , lựa ai vẫn là điều nan giải với thí chủ
    Nhiều khi để chạy trốn thực tại rối rắm , thí chủ lại tự giải toả tâm lý của mình bằng những hình ảnh về các chàng trai ngày xưa . Thí chủ hiện rất khao khát yêu đương và muốn nhanh có tình yêu . Trong thời gian qua , chuyện yêu đương đã làm cho thí chủ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi bế tắc . Thí chủ nên nghĩ ngơi , tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí . Đời còn rất dài , thí chủ thân mến
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chào thí chủ ,
    Cảm nhận của bần tăng là như sau . Thí chủ là cô gái rất hiền lành , chịu thương chịu khó trong lao động . Hiện thí chủ đang thương nhớ , mơ tưởng đến một người ở rất xa .
    Khi mây trôi xa nguồn tìm biển dậy
    Em trải hồn theo niềm nhớ thương xa
    Hạt tuyết rơi bên đời anh nhặt lấy
    Là tình em lắng đọng nỗi thật thà .
    Giữa thí chủ và người ấy có sự quý mến nhau , thường cố gắng đem lại cho nhau những niềm vui ,sự lạc quan và những sự động viên trong cuộc sống . Song tình cảm hai người có lẽ sẽ dừng ở một tình bạn đẹp mà ít có cơ hội để tiến xa hơn
    [/quote]
    Troài ạ, Thầy bói ứ có đúng tẹo nào thầy ạ! Con mà làm gì coá ai cơ chớ! ... Bài thơ đoá con vô tình lượm được thui. Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy, để con còn biết trước mà cảnh giác !
    Nhân đây hỏi thầy luôn, rứa thầy đang tu hành ý quên tu hú ở chùa nào thế ạ? rứa ở đóa có được để tóc không? . Rứa thầy có biết cầu cơ không? Khi nào con lên chùa gặp thầy nhờ thầy bói dùm con một chầu cầu cơ nhé! . Con mang đến cho thầy một chai rượu và một ký thịt gà ạ.
    À, còn nữa, còn nữa Thầy ạ. Thầy đọc xong rồi ?oúm xì bùa? cho con dzới nghén! Một lần cuối cùng thôi, để cho Thầy còn tiếp khách
    Yêu anh thì nói láo
    Ghét anh thì nói xạo
    Thương anh thì nói dóc
    nhớ anh thì nói móc
    Giận anh thì muốn khóc
    Sao mà anh thấy "sóc"
    Một thương em trăng như Miên
    Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
    Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
    Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
    Năm thương 2 má em phình
    Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
    Bày thương răng tựu hàng rào
    Tàm thương đôi mắt giận nhau cả ngày
    Chín thương nải chuối bàn tay
    Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo
    Gần mực thì beer
    Gần đèn thì thuốc
    Còn duyên kén cá chọn canh
    Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
    Còn duyên kén những trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
    Trèo lên cây khể mà rung
    Khề rụng đùng đùng không biết khế ai
    Khế ai thì mặc khế ai
    Miễn em no bụng, còn dư đem về
    Nhà bè nước chảy chia hai
    Cái nhà nhỏ xíu mà chia nỗi gì
    Chịu khó nhường cho em đi
    Vì là phận nữ anh tranh làm gì
    Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
    Áo nàng xanh anh bán cúc nuôi gà
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
    Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Ðồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn
    Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`? (cả buổi
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để anh về còn nhậu ké vài chai
    Một cây làm chảng lên non
    Ba cô chụm lại mỏi mòn ... lỗ tai
    Ầu ơ
    Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
    Năm canh dài cha nhậu đủ cả năm canh
    Tháp mười đẹp nhất bông sen
    Thân em đẹp nhất tòng teng lắc vàng
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
    nhớ luôn cả mấy hàng kem
    Anh ăn cho đã chờ em trả tiền
    Má ơi cứ gả con xa
    Chàng mà nổi giận, chổi chà con quơ
    Má ơi đừng gả con gần
    Con qua xúc gạo nhiều lần má ... hao
    Buồn buồn ra đứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
    Trừi mưa bong bóng fặp fòng
    Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s)

    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 25/10/2005
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa hẳn là đúng đâu anh ơi, nhiều người mình thích thì người ta lại ko thích mình, mà người mình ko thích lại thích mình. Thế mới oái oăm chứ.
    Dạo này rất hay nghe bài này chẳng hiểu vì sao nữa?
    Well you showed me how to feel
    Feel the sky was in my reach
    And I always will remember all the strength you gave to me
    Your love made me make it through
    Oh, I owe so much to you
    You were right there for me
    In my dreams I''ll always see you soar above the sky
    In my heart there will always be a place for you
    For all my life I''ll keep a part of you with me
    And everywhere I am, there youll be
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    A di phò phò ,
    Đề nghị bé witch141v ngừng ngay cuộc đong đưa với thầy lại .Thầy đây đã là người xuất gia , chứ không phải là táo rụng sân đình đâu mà các em mon men đòi lượm , nhá . À , mà nếu thật lòng với thầy thì về bỏ người yêu rồi vào chùa tu hú với thầy nhé . Lâu nay chả thấy ni cô nào nên thầy cũng ấm ức lắm .
    Có gì đâu , cái ấy gọi là hình tam giác muôn đòi . Tình yêu cũng như chuyện vòng vo Tam quốc ngày xưa ấy mà , thường có thế chân vạc kình nhau .
    A di phò phò ,
    Thầy thầy bé xinh nhất mạng là một cô gái rất xinh đẹp . Tại sao lại có kẻ hững hờ với bé nhỉ ? Thầy cho rằng hắn có điều gì đó không ổn . Ví dụ như có thể hắn gặp sự cố với chuyện giới tính ******** chăng ? Thầy dám chắc lắm , chứ hắn mà bình thường thì thầy nghĩ nên cắt chim hắn đi .
    Gặp thầy là xong rồi . Cứ thấy 1 em xinh như mộng đến nạp mạng là thầy tợp cái đã , rung động với chẳng rung rinh thì tính sau
    Thầy chép tặng em :
    Hình tam giác muôn đời
    -Tove ***olepven-
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan bạc mệnh với lại chữ tài đi với chữ tai một vần. Em đi xem tử vi chứ ko fải bói đâu nhé bởi vì tử vi có vẻ đáng tin cậy hơn bói toán, thầy bói bảo em có căn cơ với lại có duyên với cửa phật
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái này ai cũng biết cả nhưng thấy thế lại không phải thế . Kính mong Đại Sự tdna giải giúp em ạ :
    "..Anh mang cho em một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm , hay môi em thơm
    Em mang cho Anh một chút tình
    Nụ cười khúc khích .....sau lưng ...."
    Giải đúng xin tặng 5* giải sai sẽ được ....bí mật .
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 26/10/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    // Thầy không ngờ quachminhhao chính là người quen của thầy . Thầy thừa nhận là thầy đã ăn dưa bở của em , Hảo thân mến . Đừng giận thầy nghe . Thầy đang làm luận án tiến sĩ về đề tài Ứng dụng công nghệ dưa bở vào việc kích thích những biểu hiện tâm lý mộng mơ lãng mạn .
    // Em xinh_nhat_mang thân mến . Thầy phán là trúng cú một rồi , em đừng có tin vào bọn tử ví bói toán xằng bậy nào khác. Trên đời này chỉ có duy nhất một cao nhân có thể đọ tài với thầy , ấy chính là đại tỷ phú kiêm cao tăng Lê Quốc Hồ . Tuy nhiên hiện y đang có vẻ như sẽ sớm sa chân vào vòng lao lý nên thầy đây ắt phải sống cuộc đời không đối thủ . Theo thầy , em không phải là có duyên với cửa phật mà là có duyên với người nương tựa cửa phật , ví dụ là thầy đây chẳng hạn
    Bài này ngày xưa thầy hay chế lời xuyên tạc lắm . Ấy là :
    Anh mang cho em viên kẹo đồng
    Kẹo thơm nhưng em tiêu vong
    Anh mang cho em cục hồng hồng
    Em cười , ngon quá là ngon
    Trở lại với lời bài hát trên , tâm trạng của VietKedoclap bây giờ rất thoải mái ( thầy đang nói đến chuyện trong tình cảm ). Đại khái cũng thấy mên mến anh nào đó và cũng được một số gã vo ve , trong đó có 1 gã với trạng thái " tình trong như đã mặt ngoài còn e "
    "Nụ cười khúc khích " - trông Vietkedoclap hiện rất vui vẻ , có phần nhí nhảnh đáng yêu . Tình hình yêu đương như vậy là rất thuận lợi .
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh bị thầy điểm trúng tim đen hay sao mà im bặt thế .

Chia sẻ trang này