1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Vừa gửi ảnh nhờ thầy bói rồi đấy ạ
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào em , em nhìn giống 1 cô bạn của thầy quá . Xin hỏi em có chị gái ko vậy ? Nếu có thì chị em tên là Q. ?
    Sau khi nghía chân dung em , thầy phán như sau :
    Em là 1 nhân vật mà khả năng trí tuệ đang và sẽ còn được biểu hiện trên con đường học vấn. Thông minh , cần cù và có ý chí tiến lên thông qua việc học hành đỗ đạt .
    Em hơi cứng nhắc và làm việc suy nghĩ theo quy tắc .Bên ngoài hơi khô cứng nhưng bên trong là một tâm hồn hết sức mơ mộng và lãng mạn . Mẫu người đề cao bản thân và tự tin nên nhiều khi tỏ ra ích kỷ hoặc ít chú ý đến quyền lợi của những người xung quanh .
    Nhìn tướng em, anh đoán sau này em sẽ làm những nghề liên quan đến sư phạm .
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi em có chị gái nhưng chị em ko tên là Q thầy ạ
    Em bị đánh giá là vô nguyên tắc đấy thầy ạ ( bố em bảo thế dù ngành của em lẽ ra là phải nguyên tắc lắm cơ. Nhưng thầy nói em mơ mộng và lãng mạn thì chắc là đúng rồi đấy ạ, nhưng em lại hơi thiếu chút tự tin, hi vọng trong tương lai sẽ có được sự tự tin như thầy nói. Còn ích kỉ thì ko dám nhận đâu, đã ai nói em thía bao giờ đâu
    Hi...chẳng còn gì để nói, vote cho thầy 5* ạ. À, nếu sau này cu tí nhà thầy định xin học trường nào thì bảo em nhé
    À thầy ơi bói cho em đường tình duyên năm nay thế nào. Chứ Va linh tinh mà cứ lủi thủi thế này chán lắm thầy ơi
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thầy ơi, tại sao khi người cũ có người yêu mới mình lại cảm thấy buồn man mác.... dù biết rằng mình chẳng còn tình cảm gì cho người ta nữa....Sao lại thế ???
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm lý chung của loài người thôi em à . Em cũng là 1 con người, thành ra điều trên có gì lạ đâu .
    Cũng như việc ở cạnh nhà 1 cô bé là 1 dòng sông trong xanh . Do mãi bơi lội nghịch ngợm mà cô bé suýt chết đuối mấy lần nên bé trở nên hờ hững, căm ghét dòng sông. Một ngày kia, dòng sông cạn khô và dòng nước trong xanh thuở nào chẳng biết bao giờ trở lại . Thử hỏi cô bé ấy có buồn man mác ?
    Nếu không có những phút giây buồn man mác thì cuộc đời chúng ta có khác chi số kiếp cỏ cây ? Cũng có người phải thốt lên :
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    ...thì cũng chỉ vì lẽ đó mà thôi
    Nhưng rồi cũng chẳng ai có thể buồn mãi được. Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua . Cũng như chẳng ai có thể nhớ hết được quá khứ , bởi thời gian sẽ xoá nhoà
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói vu oan cho em nhiều ghê
    Em cũng có khối chàng theo đuổi đó chứ , tại em không thèm để ý tới họ thôi . Con người ta thường mơ tới những nơi xa vời mà
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bẩm thầy,chúc thầy năm mới có nhiều ni cô xin vô chùa thầy.
    Xin thầy gieo cho em 1 quẻ.Thơ em rằng:
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Bao nhiêu gái đẹp xin dành hết cho bần tăng
    Thế thôi ạ.Cám ơn thầy nhiều.
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @ thầy tdna : Cám ơn thầy nhiều nhiều nha. Đọc mấy bài thầy bói thấy vui vui ...hi...
    Em gửi tiếp thơ cho thầy bói nha
    Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
    Dù có thể chẳng bao giờ tìm thấy
    Dẫu như thế muôn đời tôi không muốn
    Lấy nửa của ai làm nửa của mình...
    ( Híc...em quên ko đổi nick...em là muadong_hanoi thầy ạ )
    Được blackorwhite_83 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 12/02/2006
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi bói cho em bài này với
    Did I disappoint you or let you down?
    Should I be feeling guilty or let the judges frown?
    ''Cause I saw the end before we''d begun,
    Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
    So I took what''s mine by eternal right.
    Took your soul out into the night.
    It may be over but it won''t stop there,
    I am here for you if you''d only care.
    You touched my heart you touched my soul.
    You changed my life and all my goals.
    And love is blind and that I knew when,
    My heart was blinded by you.
    I''ve kissed your lips and held your head.
    Shared your dreams and shared your bed.
    I know you well, I know your smell.
    I''ve been addicted to you.
    Goodbye my lover.
    Goodbye my friend.
    You have been the one.
    You have been the one for me.
    I am a dreamer but when I wake,
    You can''t break my spirit - it''s my dreams you take.
    And as you move on, remember me,
    Remember us and all we used to be
    I''ve seen you cry, I''ve seen you smile.
    I''ve watched you sleeping for a while.
    I''d be the father of your child.
    I''d spend a lifetime with you.
    I know your fears and you know mine.
    We''ve had our doubts but now we''re fine,
    And I love you, I swear that''s true.
    I cannot live without you.
    Goodbye my lover.
    Goodbye my friend.
    You have been the one.
    You have been the one for me.
    And I still hold your hand in mine.
    In mine when I''m asleep.
    And I will bear my soul in time,
    When I''m kneeling at your feet.
    Goodbye my lover.
    Goodbye my friend.
    You have been the one.
    You have been the one for me.
    I''m so hollow, baby, I''m so hollow.
    I''m so, I''m so, I''m so hollow.
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thầy ơi bói cho em bài thơ ở dưới chữ ký nhé

Chia sẻ trang này