1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhờ thầy :
    Em đang đi, đi bên sông, chở đầy nắng hồng ..
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí và các bạn cứ bình tĩnh nhé, hiện thầy hơi bận , thầy xin hứa sẽ giải quyết xong mọi yêu cầu vào ngày thứ 4 tuần này
    Ai muốn được bói toán gì cứ tự nhiên đề đạt nhớ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 13/02/2006
  3. hhoacat

    hhoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em toàn nhẩm đoạn này, thầy coi hộ em nhé! A` ma` sao mấy hôm nay thầy bận vậy? Thầy bận rộn chuẩn bị cho valentine ah?
    Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh
  4. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn xem nữa, đoạn bài hát dưới chữ ký thầy nhé
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu thí chủ chú ý thì sẽ thấy có rất nhiều trường phái tu hành khác nhau, chứ không phải cứ tu hành là phải đồng nghĩa với chay trường khổ hạnh. Ví dụ rõ nhất về dòng Tiếp hiện của thiền sư Thích Nhất Hạnh, cũng theo đạo Phật song những người tu hành có thể lập gia đình , sinh con để cái , gái gú thoải mái
    Riêng bản thân thầy, như pháp danh Thích Đậu Phụ - hổ mang đại sư- lý tưởng tích ác diệt thiện quyết không chừa ni cô nào có âm mưu bén mảng .
    Về tình hình tâm lý của thí chủ thì thầy không rõ lắm, song có thể thấy là thí chủ hiện đang vui vẻ thoải mái
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tuổi trẻ thường băn khoăn.Ngồi một mình cũng băn khoăn. Thấy người ta tay trong tay cũng băn khoăn.Lời khuyên của thầy dành cho em âu cũng lặp lại những nhàm chán ngàn đời : cơm chưa ăn gạo còn có đó , cái gọi là tình yêu nó chẳng bao giờ bỏ sót ai đâu
    Hiện em cảm thấy mọi cái xung quanh em đều quá tầm thường vô vị. Em nên tạo ra 1 số sự thay đổi, ví dụ như đăng ký 1 khoá ngoại ngữ buổi tối chẳng hạn, biết đâu sẽ được chung lớp chung bàn với 1 số chàng đẹp giai lãng mạn
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của Xinh_nhat_mang là rất khao khát được yêu nhưng lại cảm thấy chuyện tình cảm là vô nghĩa, nói đúng hơn là luôn thấy trước các kết cục lặp lại hết sức chán nản của những cuộc tình. Tóm lại Xinh_nhat_mang không có lòng tin vào tình yêu và cũng không có lòng tin vào tình cảm của một ai cả.
    Nếu không cảm thấy thoải mái thì không nên cố làm gì, vì điều ấy là quá sức đối với một cô gái trẻ và xinh đẹp.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đoán là em đã rất yêu một người , song vì một duyên cớ bí ẩn nào đó mà hai người không được gần gũi nhau và tình yêu của họ tan vỡ. Tâm trạng của em bây giờ tương đối buồn phiền và trống rỗng. Thầy nghĩ em không nên bi quan làm gì. Không có cái gì là muộn cả đâu em ạ . Mọi cái đều ở phía trước, kết thúc của quá trình cũ là bắt đầu của một quá trình mới. Tự tin , lạc quan , nhìn mọi vật với con mắt yêu thương và bao dung hơn, khi đó em sẽ thấy cuộc sống cũng không quá tệ như chúng ta tưởng và những quá khứ buồn đau sẽ không còn chổ bấu víu trong tâm hồn
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất yêu đời mặc dù đời không yêu em nhiều lắm
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bình yên, lòng nhiều hy vọng .

Chia sẻ trang này