1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lol, thầy nhá, thầy chỉ lo xuyên tạc thôi nhá, ko cho người ta biết làm cách nào giữ 1 cuộc tình nhá .Em vẫn còn đang phải lựa chọn, khổ quá thôi
    Mà cả đời có bao h em phá phách nghịch ngợm gì đâu . Em hiền lắm, nhìu khi tác giả bài thơ (con cóc) tạo ra sản phẩm ko giống hòan cảnh thật ,nên thầy đừng suy bụng ta ra bụng người nhá . Dù sao vẫn thanks và véo cho thầy 5* lấy hên
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật ,
    Thầy xin chia sẻ niềm vui với thế gian nhân chuyện dịch vụ bói toán xúi bẩy kiêm xuyên tạc của thầy đã và đang hoạt động trôi chảy thuận lợi . Trong hoàn cảnh đó , thầy cảm thật thiếu sót nếu không giới thiệu về bản thân mình với chư tăng đồng đạo cùng đông đủ các giới gần xa . Mục đích chính là đánh bóng tên tuổi
    Pháp hiệu của thầy là Thích Đậu Phụ . Hiện trụ lại chùa Dịch Vụ Bất Hảo . Thầy xuất gia đi tu năm 24 tuổi .Lý do để thầy quyết định nương tựa cửa phật : Cảm thấy hết sức cắn rứt lương tâm về những việc mà mình đã làm trong quá khứ , chủ yếu giới hạn ở lĩnh vực tình trường . Con đường duy nhất để giải quyết kiếp nạn là lánh xa hồng trần , nhằm giác ngộ chân lý nhà phật
    Nhưng dạo này có quá nhiều các bóng hồng đến chùa thắp hương khấn vái nên thầy cảm thấy đường đến cõi vô thường vẫn còn rất xa
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Witch141v hiện tràn đầy lạc quan và cảm thấy mọi chuyện đang trong tầm tay . Chúc chuyện tình cảm của witch141v sẽ tiến triển thuận lợi và dài lâu . Nếu mọi chuyện tệ hại , đừng quên lên chùa với thầy , witch141v nhé
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi ! Thầy lạc quan ...trong trắng quá đi hihihi....Thầy xem lại bài thơ em cũng đã ...xuyên tạc đấy . Em viết " nụ cười khúc khích ...sau lưng " đúng phải là '' Trên lưng " chứ ? Thầy đoán lại giúp em với . Cái điểm 5 tạm thời chờ hôm sau thầy giúp em tiếp đã nhé . Giờ khuyến khích tinh thân Thầy một đóa thay cho đóa Quỳnh vậy .
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, thanh kiu thầy nhiều nhiều nhé, vote tiếp cho thầy nữa cho đủ 75
    Thầy cứ yên tâm, dù có thế nào, dù có mưa to bão lớn, cứ ngày rằm mùng 1 em lại lên chùa, để nghía thầy mừ, nên thầy không phải quá lo lắng đâu ..........he............he..........
    Mà em chỉ lên chùa nghía thầy thui, không dám đong đưa gì thầy đâu, em hứa mừ thầy
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ừ , em sửa lại "sau lưng " là hay đấy . Chứ " trên lưng" như Trịnh Công Sơn thì eo ôi , đến thầy mà cũng ngượng nữa là . "Trên lưng" dễ làm người ta liên tưởng đến hình ảnh anh với em đứa nằm trên đứa nằm dưới lắm
  7. Vante_Sellenberg

    Vante_Sellenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, con ở nơi xa, nghe tiếng thầy cũng phải mò đến đây. Thầy bói hộ con v...ớ...ớ...ớ...ớ....ớ...ớ...i...i
    Con chỉ hỏi thầy xem con phải yêu bao nhiêu lần nữa thì mới lấy được vợ thôi, thầy ạ.
    Tình chàng chăn trâu
    Cành hoa nhài
    Hương mát dịu
    Buồn đìu hiu
    Bên cửa sổ
    Anh buồn khổ
    Ngồi bên đường
    Cành đầy sương
    Trâu gặm cỏ
    Chiều hoàng hôn
    Em trên đường
    Cùng người ấy
    Anh nhìn thấy
    Rồi sững sờ
    Nhặt vần thơ
    Trên hoa trắng
    Em đi rồi
    Đi xa lắm
    Anh đứng lặng
    Ngắt hoa nhài
    Màu nhạt phai
    Cắm vào bãi
    Mà trâu anh
    Vừa để lại
    (St)
    Được Vante_Sellenberg sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 27/10/2005
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào thí chủ ,
    Thầy cũng đang tự hỏi mình là cần yêu thêm mấy lần nữa thì thầy mới có hổ mang phu nhân đây . Con gái người ta xuất giá tòng phu , còn chí hướng của thầy là xuất gia tòng phụ . Tuy đã cố gắng nhiều những ước nguyện ấy đến nay vẫn chưa thành
    Trở lại với bài thơ nói trên -, Tình chàng chăn trâu .
    Ngay từ khổ thơ đầu chúng ta đã có thể cảm nhận được hương thơm dìu dịu từ những đoá hoa nhài tinh khiết . Và rồi lấp ló đằng xa là hình ảnh một chú trâu rất đỗi hiền lành :
    Tình yêu của chàng trai chỉ diễn ra đúng trong một ngày , từ khi " cành đầy sương " đến lúc " chiều hoàng hôn" . Đó là mối tình trong tâm tưởng , và cuối cùng , khi thầy nàng thiếu nữ- nhân vật bị yêu trồm chẳng hề hay - bên nhau mặn nồng với 1 thằng cha căng chú kiết nào đó thì chàng đã nhanh chân tự " đá" mình ra khỏi cuộc tình tưởng tượng . Bài thơ phảng phất buồn , nhưng rất tinh nghịch . Nhân gian có câu mỉa: " Bông hoa nhài cắm bãi cứ.t trâu " . Chàng trai cũng mỉa , nhưng không ác ý .
    Qua đó có thể thấy tâm trạng của thí chủ hiện nay rất an bình trong yêu đương . Cũng đã có những giây phút đáng nhớ và đáng tiếc xảy ra , song thí chủ luôn cảm thấy nhẹ nhàng , thoải mái .
    Thầy không nhầm thì bài thơ này chính do thầy sáng tác . Không ngờ có ngày thầy lại phải phân tích chính thơ mình
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 27/10/2005
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chú TDNA, bên Langven đang đăng báo tìm trẻ lạc kìa
    Về ngay đi
    Đề nghị ko quote quá dài khi reply
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 04:05 ngy 28/10/2005
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    "Thầy ơi thầy ở đừng về,
    Làng ven, gió ò cũng kề ngay đây..."
    Làng ven hay xóm ven cách chùa có dăm thước, thầy đi vài bước là tới ngay thôi thầy hén!
    Mí lại dịch vụ của thầy đang trong thời kỳ ăn nên làm ra. Mặc dù thầy đã là người xuất gia, nhưng số thầy đào hoa nên vẫn có nhiều em xinh tụm bảy tụm ba đến thăm thầy nhờ thầy bói, lẽ nào thầy không thích ạ?
    Thầy ui, hôm qua con đã tìm được mộ "Nguyễn Nhân" rồi thầy ạ, ngôi mộ được nằm trên một khu vườn có "những đóa hoa ... chưa tàn". Con thiết nghĩ "Đường đến chân trời" sẽ không còn xa nữa đâu ạ. Thầy có tin con không? . Thầy ạ, khi nào thầy định xuất bản sách khoa học về "Công nghệ dưa bở..." gì gì đấy, nhớ nói con một tiếng nhé! . Nếu thầy làm luận án thành công mà có giải thưởng thì thầy nhớ chia cho con một phần nhé!
    À, dịch vụ của thầy đang đắt hàng, em ra em vô liên lục, thầy "xử lý" một mình có kịp không ạ? Hay để con lên chùa giúp thầy một tay nhé! Thầy yên tâm, con không vác cưa đi đâu ạ, con chỉ xin thầy một chân đứng ngoài cổng để ... thu tiền thôi ạ?
    Thế thôi, con xin hết nhá!
    TB: Góp vui thêm cho dịch vụ thầy một bài nữa ạ:
    Tôi hỏi một ?" không ?" tám ?" không
    ?oChị ơi, nỗi nhớ thì lông màu gì??
    Chị tổng đài giọng nhu mì:
    ?oÀ, nhiều màu lắm, vặt đi vẫn nhiều.
    Hình như là bạn đang yêu??
    ?oKhông, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên??
    ?oHình như là bạn đang điên??
    ?oVâng, điên thì mới phí tiền hỏi han...?
    ?
    ?
    Xong xuôi hết bốn chín ngàn

Chia sẻ trang này