1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    thế nói tâm trạng có tư vấn lại THơ,NHạc ko pác tdna.????
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Em thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Em thử lào xem được mấy thưng!
    Anh ơi! Em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
    ...
    Bác bói hộ em bài này với
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bố già bói hộ con bài này với:
    I''m singin'' in the rain
    Just singin'' in the rain
    What a glorious feeling
    I''m happy again.
    I''m laughing at clouds.
    So dark , up above ,
    The sun''s in my heart
    And i''m ready for love.
    Let the stormy clouds chase.
    Everyone from the place
    Come on with the rain
    Have a smile on my face
    I''ll walk down the lane
    With a happy refrain
    And singin''
    Just singin'' in the rain
    I''m dancin'' and singin'' in the rain
    Xin bật mí một chút là tâm trạng con đang rất ko được vui đâu nhá, "bố" mà tán bừa làm con tức là con nhờ admin lok nik bố đấy.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đây rồi , đại sư hổ mang đây rồi . Bói cho em liền.
    Đoạn trên em trích trong bài Nhớ của bác Bính . Đây là 1 bài thơ hay , thầy rất mừng vì em có mối đồng cảm với mấy câu trên.
    Đọc đoạn thơ , thầy tưởng tượng đến những người con gái ngày xưa em ạ . Những người con gái ở nông thôn quê mùa phảng phất hương đồng gió nội .Quanh năm suốt tháng các nàng gắn bó với những chiếc khung cửi , với những cái thúng mủng sàng nia thân thuộc.
    Nàng nhớ người yêu . Nhớ da diết . Một nỗi nhớ rất đáng yêu . Vì nhớ nên nàng băn khoăn , sự băn khoăn của nàng cũng rất rất đáng yêu , nỗi nhớ quyện vào ngay công việc dung dị hằng ngày của nàng :
    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Em thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Em thử lào xem được mấy thưng !
    Rất hay . Bình dị nhưng chân thực và hay . Thơ bác Bính phảng phất mùi ca dao , mấy câu trên cũng vậy , có người không biết đích xác tác giả nên nhầm nó là ca dao .
    Thầy có thể nói với em rằng , em là một cô gái rất đáng yêu và trong sáng . Em đang thương nhớ ai đó , đang băn khoăn đợi chờ một bóng hình thân thương . Làm gì đi đâu em cũng nhớ người ta . Hiện nay tâm trạng của em là tâm trạng của kẻ đang chớm yêu , không hề buồn , mốt chút vui vui , nhưng chủ đạo vẫn là nỗi nhớ thương đến người mình yêu . Thầy nghĩ đây là lần đầu tiên em yêu thật lòng . Nếu thật lòng lần thứ 2 thứ 3 thì khó mà nhớ được như vậy lắm
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ai di đà phật ,
    Thầy thấy trước mắt mình hình ảnh một chàng trai đang lang thang dưới mưa . Chàng như muốn nhờ cơn mưa để gột rửa đi tất cả , để quên đi những ngày qua . Chàng thấy mình như cánh chim trời , tự do và tự do. Tự dưng thầy nhớ đến mấy câu hát :
    Muốn cơn mưa
    Mau đến xoá tan tội tình
    Lối về trăm năm
    Còn ai đi về với ai
    Muốn gọi ban mai
    Mau đến xoá tan đêm dài .
    Tâm trạng của thí chủ hiện nay phảng phất buồn . Điều đó là bình thường đối với những ai vừa mới trãi qua một cuộc tình hoặc đã thất bại sau quả tỏ tình đáng nhớ . Điều đáng quý là thí chủ không bi quan , thí chủ rất lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiêu ngạo . Thí chủ dùng sự kiêu ngạo , ngạo nghễ của một kẻ lãng du để tìm đến với những sự đổi mới và lạc quan. Thí chủ là người biết nhìn về tương lai .
    Chúc những ngày tiếp theo của thí chủ sẽ là những ngày tươi sáng hơn
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 28/10/2005
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    "Bố" già tán giỏi quá, con mà là con gái chắc con đổ lâu rồi. Đứa con gái nào mà ko động lòng trước "bố" thì con tin là nó có vấn đề. Mặc dù thực chất nội dung bài hát cũng như hoàn cảnh chàng trai hát bài này thực ra khác xa những gì "bố" tưởng tượng ở trên nhưng thôi, tha cho bố một lần. Cũng xin thưa với bố là con chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ tỏ tình với ai cả.
    P/S:Biết "bố" già có duyên với "thầy" Hồ nên con tặng "bố" cái link vừa mới viết về "thầy": http://www.ttvnol.com/f_187/593418.ttvn
  7. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu bao giờ á? Điêu thế!
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế , thủ đoạn của các thí chủ nam thì thầy chả lạ lùng gì vì thầy cũng đã sử dụng nhiều lần rồi : tán con gái nhà người ta không được thì sau đó lại bô bô tui chưa tán gái bao giờ , tỏ tình với con gái nhà người ta thất bại thì sau lại toe toe tui có tỏ tình với ai lần nào đâu
    Thầy nói là đúng rồi , cấm cãi
  9. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì nói rằng yêu,
    không yêu thì nói một điều cho song,
    cớ chi rở đục rở trong,
    lờ đờ nước hến cho lòng tương tư,
    Nói tóm lại là cô chủ nhà này đang bị tương tư, chứ không phải như mấy câu đoán mò của cu tdna,, như thế mới gọi là điểm đúng thiên linh huyệt của cô chủ nhà này,
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Dám bóc mẽ anh à, chú mày giỏi thật.

Chia sẻ trang này