1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên thầy phân tích và bình luận em miễn bàn. Đoạn thấy bói cho em ấy, em đọc xong cười ngất
    Có 2 trường hợp xảy ra với em
    TH1: Em chưa từng yêu sâu sắc một người nào cả
    TH2: Lần nào với em cũng là lần đầu, cũng hồn nhiên và đúng y câu "hãy yêu như chưa yêu lần nào" đấy
    Tuy nhiên em cảm ơn thầy chia sẻ cảm xúc của em với bài thơ của bác Bính, em ghiền thơ bác ấy lắm. nên em vote bác 5*
    Nhân tiện em cũng có 1 bài tương tự của bác Bính bác bói tiếp dùm em nhé! Bói nhiều lần có khi lại đúng đấy ạ
    "Sao đặc trời sao sáng suốt đêm
    Sao Hôm chung sáng chẳng chia miền
    Trời còn có bữa sao quên mọc
    Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em"
  2. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thực ra định nhờ thầy bói bài "Giữa hai chiều quên nhớ", nhưng bạn tinyfly đã dùng mất rồi, thui em dùng đoạn thơ này vậy, cũng hợp với tâm trạng em bây giờ. A di đà phật, nhờ thầy chỉ cho em con đường sáng, em nguyện sẽ dùng tất cả các nick em có để báo đáp thầy.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lạnh lẽo đã giăng đầy
    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    bạch thầy, kính thầy, thầy cho em gửi nhờ đôi câu ạ
    Này thì thơ:
    Em cắt tóc, em ngẩng đầu em khóc
    Em dang tay vớt lại trái tim hoang
    Hãy kiên tâm mọi điều đều phải đợi
    Lại bắt đầu mệt mỏi cuộc rong chơi.
    Này thì nhạc:
    Đi đâu đào liễu một mình
    Hai vai gánh nặmg, nhật trình đường xa
    Áo nâu xếp ở trong nhà
    Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
    Yếm điều em vẫn còn mầu
    Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
    Mà em ở vậy sao đành
    Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
    Dạ, kính thầy, con có chút gửi thầy, thầy xem cho có nhanh ạ.
    <!--Sign_End-->
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 29/10/2005
  4. trexanh168

    trexanh168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thưa thầy, thầy xem bài thơ này thế nào rồi nói cho em biết nhá. Nếu thầy đóan trúng tim đen, em sẽ vote cho thầy cả trời trăng sao luôn.
    Một trái trăng thu chín mõm mòm
    Này vùng quế đỏ đỏ lòm lom!
    Giữa in chiếc bích khuôn tròn méo,
    Ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm.
    Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,
    Ngứa gan thằng cuội đứng lom khom.
    Hỡi người bẻ quế rẳng ai đó,
    Đó có Hằng Nga ghé mắt dòm.

    Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn.
    Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
    Hỏi con Ngọc thỏ đà bao tuổi?
    Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
    Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng?
    Ngày xanh sao lại thẹn vừng son?
    Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
    Hay có tình riêng với nước non?
    Được trexanh168 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 29/10/2005
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi
    Má em uớt rồi
    Đâu phải đâu
    tại vì mưa đó
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chào em thân mến ,
    Nếu thầy nhớ không nhầm thì mấy câu trên có trong bài Thơ tình viết cho em của Lưu Quang Vũ , em chép thiếu một câu , nguyên của nó là thế này :
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
    Sương mùa đông lạnh lẽo đã giăng đầy
    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
    Người thiếu nữ khi mới chỉ tung tăng bên cha mẹ thường rất hồn nhiên , thường cười đùa rất vui nhộn . Nhưng khi đã chớm yêu thì cũng là lúc nàng biết buồn . Rồi sau cuộc tình đi qua dang dở , nàng thường nghĩ nhiều về hạnh phúc , thường mơ ước về những điều bình dị .
    Tâm trạng của em giờ cũng vậy em bé ạ . Em là một cô gái đang trưởng thành , thực tế hơn , biết chấp nhận và biết chịu đựng hơn . Hiện nay em rất cô đơn và cần một bờ vai mạnh mẽ để tựa vào . Thầy không biết làm gì hơn , chỉ biết chúc rằng những ngày tới sẽ là những ngày hạnh phúc với em . Hết cơn bĩ cực tới ngày thái lai em à :
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời .
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lẽ thường người ta vui khi cắt tóc , với mong muốn ngày mai sẽ là những ngày mới mẻ và may mắn hơn . Nhưng em lại khóc , lại buồn :
    Em cắt tóc, em ngẩng đầu em khóc
    Em dang tay vớt lại trái tim hoang
    Em đang muốn quên đi những ký ức ngày qua . Nhưng điều đó thật sự không dễ dàng .
    Thầy thấy em là một cô bé rất đa sầu đa cảm ,luôn muốn dứt bỏ những điều phiền muộn , song lại nặng lòng với quá khứ . Em khát khao được yêu đương . Nhưng em lại không phải là người dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác . Đấy chính là những mâu thuẫn để duyên tình em đến bây giờ vẫn tương đối chưa đâu vào đâu dù em là một cô bé rất dễ thương và thông minh .
    Những câu này chỉ nhấn mạnh thêm ý thầy đã nói ở trên thôi . Em khao khát yêu đương và băn khoăn nhiều về tình cảm lứa đôi . Đừng lo , mọi chuyện sẽ tới trong một tương lai gần . Chúc em nhiều điều tốt đẹp và vui vẻ
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ở trên là mấy vần trong bài Hỏi trăng và Hỏi trăng (II) của nữ sĩ Hồ Xuân Hương . Thầy bình sinh thời phổ thông trung học rất thích đọc các tác phẩm của bà chúa thơ nôm .
    Thầy thấy trexanh168 là cô gái rất có cá tính và sắc sảo , phần nào khá tếu táo , đanh đá và ngỗ ngược . Hiện chuyện tình cảm của trexanh168 chưa đâu vào đâu và em có vẻ "rất thèm người yêu" nhưng lại có vẻ lạc quan và bông lơn riêng . Chúc em mọi sự như ý .
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thầy nhớ đến một bài hát mà khi xưa , lúc còn lang thang chốn bụi hồng ,thầy có nghe một cô gái hàng xóm hát :
    Mưa buồn thế ,cứ lăn dài như lệ trên má hồng , làm sao kịp khô khi nắng về
    Trong buồn bã , nước mắt dâng tràn , cũng đành dối người , làm mưa tựa như lệ hoen
    Bao mối tình đã chết
    Bao cõi lòng đã nát tan
    Thôi đừng khóc
    Có mưa rồi đã đầy nỗi buồn ....."
    Chốn hồng trần lắm buồn đau . Mưa và nước mắt . Than ôi :
    Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau
    Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát
    Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
    Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa
    Em có thấy niềm đau dịu bớt
    Khi em khóc
    Nước mắt lòng em hoà mặn dưới mưa
    Mặt đất nứt chờ mưa
    Và mưa ...
    Em buồn vì chuyện tình yêu . Em muốn khoả lấp , che giấu những tâm sự chứa chất của mình . Thầy thấy em là cô gái dịu dàng và hiền lành , cái cách em chịu đựng nổi đâu cũng rất hiền lành và nữ tính . Cuộc sống còn rất nhiều những điều tươi đẹp , thầy chúc em sớm tìm lại được những niềm vui .
  10. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạch thầy,
    Thầy nói cũng gần đúng, sai mỗi cái là em vẫn chẳng hề thực tế hơn, chằng biết chấp nhận hay chịu đựng gì sất, vẫn ngốc nghếch và vẫn khóc như ngày nào. Lẽ ra em chỉ vote cho thầy 4 sao thôi, vì bài thơ của em dễ bói quá, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng phục thầy văn thơ uyên bác, chữa cho em cái lỗi mà em đọc lâu quá rồi em nhớ câu nọ xọ câu kia, vote cho thầy 5* nhé. Còn nếu thầy muốn em dùng các nick khác để vote nữa (em có nhiều nick lắm đó) thì thầy cho em tựa vào bờ vai mạnh mẽ của thầy, thầy nhé, em đang cô đơn mừ
    PS:thấy dịch vụ của thầy đắt hàng như vậy, chẳng mấy bữa nữa sao của thầy sẽ nhiều chẳng kém gì $$$ của thầy Lê Quốc Hồ đó.
    Được amor sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 30/10/2005

Chia sẻ trang này