1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn bạn tdna nhé ( nhất quyết ko gọi thầy đâu?? vì chả dạy dỗ ngưòi ta ngày nào, cũng chả biết xem nói tương lai..hihi)
    Lúc ấy hơi đơ đơ, nên tự nhiên nghĩ ra vài câu có vẻ hợp với tâm trang mình hôm ấy... bạn khá nhạy cảm đấy nhỉ. mình nói ít và ngắn gọn.. bạn cũng đoán ra được gì đó.. Mình đã nghĩ là mình chịu đựng nỗi đau rất hiền lành, có lẽ thế sao ???.. và bạn mình nói là mình đã mạnh mẽ hơn chính mình......... hơn là mình có thể.. với vẻ ngoài của mình có lẽ.. nhiều người ko bao giờ nghĩ mình đang trải qua điều đó.
    Chúc bạn tdna thành công với vai trò,.. ông thầy đoán... mò nhá.. thanks
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    mời thầy tdna xem giúp đoạn nhạc nì aaaạa
    wherever you go, whatever you do
    i will be right here waiting for you
    whatever it takes, Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I took for granted,all the times
    That I thought would last somehow
    I hear the laughter,I taste the tears
    But I can''t get near you now
    nghe nói thầy tu nghiệp ở núi tà lơn xuống phải không ạ
    thầy mà đoán sai thì liệu hồn thầy nhá
    em là boy, thầy khỏi tán mất công
    Được madscientist sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 30/10/2005
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bác lơ đẹp bài em hỏi bác rồi. Đã nói là em tặng bác 5* rồi mặc dù bác bói ko đúng, nên bác bói lại đi. Hay là bác sợ sai tiếp
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ thầy cho con hỏi gần là gần thế nào, mà xa thì xa làm sao? Nỗi đâu mà lại dang dở thế này (ý em là sao thấy nói dang dở thế).
    Ah, con đem điều thầy nói hỏi zai, zai bảo "nếu đúng thì đúng 100%, còn nếu sai thì sai toét. Nạc là nạc, mỡ là mỡ, ko ởm ơ nửa vời". Nhưng cuối cùng thì chính con cũng ko phân biệt đựoc nạc và mỡ, thế là sao hả thẩy?
    [/center][/i][/green]
  5. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Kính thầy tdna ,
    Phiền thầy xem giúp cho em bài thơ này , thầy xem đúng, em xin nguyện mua nửa nén nhang, khấn thầy vài câu + lập vài cái nick ảo vote cho thầy mấy phát
    Còn nếu sai , hehe, cũng xin nguyện làm Admin , close cái topic tức thì
    Bài thơ của em thế này :
    Biển nhớ thuyền Biển rì rào sóng hát
    Cũng như anh, Biển khát nỗi yêu thương
    Thuyền đi đâu để Biển sầu, thương nhớ
    Nhớ, .. nhớ thuyền Biển lặng sóng dịu êm
    Dẫu cách xa , Thuyền lại về với Biển
    Biển nồng nàn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Lời tự tình, Biển hát ... phiêu diêu
    Anh nhớ em, anh tìm về với Biển
    Gặp biển xanh, lặng ngắm ánh trăng mờ
    Cùng thao thức và cùng chung nỗi nhớ,
    Nhớ về em, ... nguyên vẹn một giấc mơ..
    Thanks thầy
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, em quên mất, em đã vote cho thầy 5 sao rồi đấy, mong thầy xem nhanh hộ em hehe
    Đa tạ thầy.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê, anh Rommy hông được hối lộ đâu nha...
    Đại ca tdna ơi, mBé xinh "sắn" dễ "xương" nè, ưu tiên mBé nha đại ca
    Thơ thì đây:
    ......................................
    Ta ghét bạn y như ma như quỷ
    Ma quỷ ơi!!! Ta quyết làm ...phù thuỷ
    Để bắt người tri kỷ cùng ta
    Nhưng ngày mai bạn sắp đi xa
    Ta chưa học cách biến thành ..phù thuỷ
    (nhớ mang máng thế, chả hiểu đúng ko.........)
    Thầy tdna ơi, em đang thầt tình nghiêm trọng........ Nếu giết được em đã giết chết cái thằng làm em rồ rồ dại dại cả 4-5 năm nay, đến giờ chưa tỉnh Zai ơi là zai....) (Khóc lóc tẹo cho thầy thương thầy xem trước)
    ............................................................
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy cũng rất thích bài hát này , I will be right here waiting for you của Bryan Adams
    Thầy thấy thí chủ là người có trái tim rất nồng ấm . Thí chủ cũng là người rất trầm tĩnh và biết nghĩ về những người khác . Tuy nhiên vì nếp nghĩ cũ đã hằn sâu nên thí chủ tương đối rụt rè trong việc thổ lộ tình cảm của mình đến đối tượng . Thầy cho rằng thí chủ nên tỏ ra là con người năng động , nhanh nhẹn và hài hước hơn trong giao tiếp , nhất là đối với người khác phái . Tâm trạng của thí chủ bây giờ thì cũng bình thường thôi , không có gì quá xáo trộn .
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết chính xác hơn , em nên cho thầy biết cụ thể ngày giờ tháng năm sinh của em ( nếu cảm thấy không tiện thì có thể PM số liệu cho thầy )
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` , Zôm mì hối lộ cho thầy cũng đâu có ăn thua gì đâu Bé ơi,
    Thầy t-Dê-na vô tình quá r23)], vừa thấy thầy lượn lờ vô box này mà chẳng thèm đoái hoài tới tâm trạng của một con người đang hồi hộp lo lắng vì không biết là số phận mình trong tay thầy tdna sẽ đi về đâu.hehe

Chia sẻ trang này