1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ bói toán , tư vấn tình yêu miễn phí bằng thơ , lời nhạc . NHÀO VÔ NGAY !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đoán bài thơ này do chính thí chủ làm . Thầy thấy có 1 vài câu rất khá , ví dụ :
    Anh nhớ em, anh tìm về với biển
    Gặp biển xanh, lặng ngắm ánh trăng mờ
    Thầy thấy như sau :
    Hiện thí chủ đang ở rất xa người mà thí chủ thương mến ( thầy đang nói về khoảng cách không gian ) . Ví dụ như là thí chủ đi học xa hoặc đi làm ăn xa . Thí chủ có thương nhớ một người , nhưng tình cảm giữa hai người chỉ mới dừng lại ở mức độ nhớ trộm thương thầm kiểu tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường chứ chưa thực sự có những giao hẹn nghiêm túc . Ấy là những tình cảm rất trong sáng và lãng mạn . Thỉnh thoảng thí chủ lại nhớ về người ấy rất da diết .
    Sống trong đời mà có người để thương nhớ tương tư cũng là điều rất hay . Nhưng thí chủ đừng vì thế mà trễ nãi công việc học hành hoặc làm ăn
  2. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trời a, Thầy tdna tài ghê, đoán trúng phóc (sau khi đã xem trộm profile của em để biết thêm thông tin mà còn dựa dẫm vào đấy hehe ). Mấy câu của thầy phán không có câu nào là không đúng
    Em đang làm ăn xa nhà thầy a, tình cảm trong sáng lãng mạn lắm, cũng không hẹn ước gì cả , nhưng đấy là chuyện của hiện tại và quá khứ.Gần đây em cũng thấy nản lắm rồi thầy ạ .
    Mà sao thầy không phán cho em mấy câu về tương lai, để em còn chiêm nghiêm hehe., thế em mới phục
    Thanks thầy again, thôi, để em đi làm mấy cái nick ảo để vote cho thầy nhé
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ thế là rất giỏi đấy . Sọ não của thầy cũng mang máng :
    Ta ghét bạn y như ma,như quỷ.
    Ma quỷ ơi ta quyết làm thù thủy
    Để bắt ngươi tri kỉ mãi cùng ta
    Nhưng mai này bạn sắp đi xa
    Ta vẫn chưa học được cách làm phù thủy
    Đoạn thơ trên nói về tình bạn . Nhưng thầy thấy tình cảm của em đối với "người ấy" không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè . Thầy thấy em là cô gái thông minh , khôn ngoan và có được những sự giáo dục rất tốt từ gia đình , khá tự tin và tự hào về những gì mà bản thân đang có . Tuy nhiên những lợi thế đó không phải lúc nào cũng có thể phát huy trong tình yêu . Thành ra không phải những điều mình muốn đều được . Đối với một số người , thành bại trong yêu đương là chuyện vô nghĩa , bởi vì đích mà họ hướng đến là được chìm đắm lòng mình vào những lung linh huyền diệu . Với trường hợp của em , thấy thấy cái đích đôi lứa dài lâu là rất khó khăn . Nhưng nếu em cũng quan niệm thành bại không là vấn đề thì thầy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn . Thầy chúc em lạc quan và vui vẻ .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 31/10/2005
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    // Amor : Tự nhiên thôi cô bé ạ . Mượn bờ môi thầy cũng chẳng chối từ chứ nói gì đến chuyện mượn bờ vai . Cha mẹ thầy cho thầy một cái mỏ hết sức mộng mơ và thơm ngon .Thầy đang ngày đêm hậm hực vì chưa thấy ma nào đến kiss thầy vài cái đây . Thầy vốn trên thông thiên văn dưới tường địa lý , hôm qua vừa xem vận mạng thì vô cùng thương tâm khi thấy mình tận 29 tuổi mới lấy vợ lận .
    // Đôi lời với các thí chủ .
    Thầy cám ơn các thí chủ đã gửi thơ , gửi lời bài hát . Các thí chủ đừng bận tâm nhiều đến tiết mục vote viếc . Cái ấy đối với thầy là vô nghĩa . Nếu thầy nhớ không nhầm thì trong 1 lần bầu chọn những kẻ "nhất" của TTVN , thầy tdna của các thí chủ được xếp vô địch về thành tích có nhiều nick nhất TTVN Thầy thích sao thì thầy có thể tự vote cho mình , các thí chủ khỏi mất công mỏi tay bấm chuột
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Muốn vậy thí chủ nên cho thầy biết giờ và ngày tháng năm sinh .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng buồn buồn lại sẵn làm mấy chai bia chuếnh choáng nên thầy vào viết mấy câu tâm sự . Khi phê phê người ta mới thật lòng với chính mình các thí chủ à .
    Thế là thầy cũng xa nhà mấy thu rồi . Thầy nhớ mẹ hiền của thầy quá . Thầy nhớ ba thầy . Ba thầy thường xoa đầu thầy còn mẹ thầy thường hay nói với thầy những lời âu yếm . Thầy nhớ căn nhà nhỏ bé , nơi thầy lớn lên . Mảnh vườn xanh tươi bởi những bụi mía thân thương , bởi màu lá dịu êm của vú sữa , của mãng cầu xiêm . Những cánh hồng phủ lấy lối đi . Góc vườn là nơi thầy thường chơi đùa với em gái thầy . Thầy thương em gái của thầy lắm . Một cây bạch đàn xanh tươi mọc cạnh mô đất nhỏ . Cây bạch đàn thân thương . Thầy nhặt nó về sau một cơn bão . Cơn bão làm bật một nhánh cây từ rễ cây bạch đàn trước hiên nhà . Thầy đem nhánh cây bé bỏng đó về trồng . Mô đất nhỏ ấy chính là nấm mồ của đứa em gái khác , đứa em gái mà thầy chưa hề biết mặt . Những ngày rằm , thầy thường cắm một que hương nhỏ bên mồ em . Mấy năm rồi mà thầy chưa đứng trước mồ em .
    Thầy cảm thấy rất cô đơn . Người ta thường nói nỗi cô đơn bao giờ cũng gắn với sự thiếu vắng một hình bóng thân thương . Điều không hẳn đúng , ít ra là đối với thầy . Khi đông người thầy cũng thấy cô đơn . Khi vui khi buồn bao giờ thầy cũng thấy rất cô đơn . Cô đơn như là điều bẩm sinh . Cô đơn cho thầy sáng tạo . Đôi lúc cô đơn kéo thầy xuống tận đáy sâu thăm thẳm của những nỗi buồn . Những nỗi buồn man mác . Đôi khi nó làm thầy mạnh mẽ và dũng cảm hơn . Thầy ra bên ngoài nên cũng có biết thêm một chút ít . Thầy thường nghĩ về đất nước , về Tổ quốc mình . Thầy thương Việt Nam . Ôi quê thầy nặng nghĩa tình nhưng vẫn còn nghèo nàn lạc hậu . Thầy nhớ về cánh đồng làng mình , nơi mà thưở bé thầy vẫn thường mò cua bắt óc trong những chiều đông giá lạnh . Những cánh cò thân yêu .
    Thầy đi ngủ đây . Giấc ngủ tối nay sẽ đưa thầy về với ba mẹ , với những đứa em gái , với mái nhà , với mảnh vườn và cành đồng làng
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 31/10/2005
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thương thầy quá, thầy đang nhớ nha`, cô đơn nữa, cũng giống như em [r390­]]
    Quê hương trong em không có nhưng mảnh vườn , bờ mương, bãi mía như thầy, nhưng em có một gia đình hạnh phúc ở đấy, bạn bè , người thân.Một cuộc sống mà không thể có thứ vật chất tầm thường nào có thể đánh đổi .
    MK, sao mà em ghét cay ghét đắng nhưng đứa nào nó bảo em đi rồi thì sẽ tút luôn không về nữa , MK, chúng nó có phải là mình đâu mà chúng nó biết cơ chứ nhỉ .
    Suy cho cùng cũng chỉ vì cuộc sống , mưu sinh thôi phải không thầy , chứ em nghĩ ai muốn tha hương làm chi.
    Thôi chúc thầy ngủ ngon, có giấc mơ đẹp, không biết có phải thầy ở Zimbabwe thật không chứ, nếu ở đấy thật thì chắc là nóng lắm nhỉ
    Được RoMmY sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 31/10/2005
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ôi thầy ơi, đọc thấy thương thầy ghê á [​IMG]
    Tội nghiệp cho thân phận hẩm hiu của thầy woá [​IMG].... đúng là hồng nhan bạn phận [​IMG]
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, nghe thầy nói em cũng thấy chạnh lòng thương cho số phận thầy và cả em nữa ....Dù là hơi lạc đề và cũng chả có "hương rượu tình nồng" nào ở đây .Nhưng em cũng xin cạn vài lời tự sự với thầy, vì hôm nay bỗng thấy lòng mình te tái quá
    Khi xưa ở VN em sinh trưởng ở nơi phồn hoa đô hội, dù SG tấp nập người là người .Ra đường hít bụi mù mịt, người ngợm đen đủi xấu xí ,dẫu cái đất này nó nổi tiếng ăn chơi cũng nhìu, nhưng bản thân em thì ứ có điều kiện ặn chơi, thế có phải là ức ko ạ ??.Nhưng được cái đi tụm năm tụm bảy với mấy đứa bạn chung lớp hát karaoke, ăn quà vặt, tất bật học thêm ...cũng qua ngày đoạn tháng ạ ....Dạ dạ ,chưa nói đến 11 anh chàng đáng yêu ngày xưa em "thương trộm nhớ thầm" nữa .Cuộc sống ko phải thiên đường nhưng cũng tốt đẹp biết bao
    Thế rồi 1 ngày đẹp trời (hay xấu trời ko biết!!) ,em có giấy gọi đi Mẽo này .Qua đây với dáng vẻ của 1 con nhà quê hạng bét ,hoàn toàn ko biết chi mô . Đã thế còn bị mấy đứa qua trước nó ăn hiếp , lại còn khoản ngôn ngữ bất đồng ....cứ gọi là thảm thương ....Đã thế bố tiên sư nhà nó !! Bên này nó là cái xứ khỉ ho cò gáy chả có chốn nào ăn chơi ,chả có bao nhiêu bạn bè .Em buồn quá thầy ạ ....Rồi năm lớp 10 tưởng vớ được anh chàng đẹp trai người TBN ,nhưng rốt cục em đành "cho đi" vì thú thật em còn "nai" quá , hơn nữa biết thân mình, ko dám trèo cao ...Rồi bao nhiu chuyện, vài mối tình đến rồi đi thì nay em cũng "yên nơi yên chỗ" . Vậy mà cứ dính vào trò bắt cá 2 tay này, rồi cái thằng hâm kia nó quấy rầy, đã vậy nó còn vừa blackmail em nữa chứ ....hic hic ,giờ mới thấy ko đâu bằng quê mình . Em nhớ từng cuộn bò bía, từng ly chè bổ lượng ,với tiêu chuẩn mỗi ngày 2 ly sữa trân châu mà nuối tiếc ....Bây giờ muốn ăn gì phải lết bộ cả 15 phút, hoặc lái xe cả nửa tiếng mới có hàng xá .Không còn cái thú đạp xe lòng vòng, ngồi ăn tại quán, hay mỗi tối chỉ cần ới 1 tiếng là có cả mì gõ với bánh giò ăn "lót dạ" rồi .... Thầy ơi, nghe thế em càng nhớ quê!!
    Quê hương tôi là 20 khoanh bò bía
    Với bún chả giò, còn có cả bánh bao
    Khi tiếng mưa rơi điệu lạnh lùng thổn thức
    Í ới gọi ngay : Bánh giò ơi tới đây !!
    Thôi, em trải lòng ra cũng bớt thấy thống khổ phần nào .Em đi kiếm gì xơi đây ạ (bố khỉ, xơi thế mà ốm vẫn hoàn ốm ) .Chúc topic của bác ăn nên làm ra và bác vơi đi nổi nhớ xa nhà nhé
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng sao thầy ạ. Một năm có 365 ngày, mà trái đất thì dăm tỉ người. Nhằm nhò gì.
    16/03/1985 tức ngày 27 tháng 2 năm Ất Dậu.

Chia sẻ trang này