1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ cưới ở Hải Phòng ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi papaNoel, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hình như lâu lắm mới thấy một topic dành cho người HP nhỉ. vui thật đấy
  2. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @bluepearlhp: Tớ cao 1,61m, nặng 50kg(hic dạo này tớ béo dã man), số đo 3 vòng nhá!: 82-63-90. Ko bít có vừa ko nhể!Cơ mà nếu đi guốc cao thì tớ chịu roài. Zai cao hơn tớ có 5cm thui.
    Ahhh, nàg thuê xe ăn hỏi ở đâu? Cho tớ xin cái địa chỉ đê!Zai nhà tớ cứ thích xe đen. Rổ giá luôn nhá!
    Tớ cũng thích hôm dự tiệc mặc 2 váy. dưng mà chả bít thay lúc nào cho hợp ní. Tư vấn hộ tớ với.
  3. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà béo gì nàng, ngon lành cành đáo lém rùi Tớ còn mập hơn ý chứ, đang muốn giảm cân mà lười quá [8) Ăn no ngủ kĩ mừ. Từ hùi sang đây cân nặng cứ gọi là tăng vùn vụt ý
    Số đo của nàng gần bằng người mẫu rùi nè. Nhưng ko đc đi guốc cao là hơi phí đó nha. Tớ cao 1.665 (ăn gian thành 1.67 hehe ). Guốc cao cỡ 7 phân nữa (cũng chả đo nên ko chắc nhắm) dù sao nàng cứ thử đi, chỉ sợ cuối năm bận rộn chả có thời gian ý chứ
    Tớ còn 1 chiếc nữa mặc đi dự dạ tiệc 1 lần rùi, mầu ánh đỏ (dạng kiểu tía tía í) cũng đẹp nhắm, ngắn hơn 1 tẹo. Nàng muốn thử thì tiện thể tớ cầm về luôn cho.
    Còn xe ăn hỏi hử. Hùi đấy má tớ cứ thích chứ tớ chả quan trọng, anh giai nhà tớ thì dễ tính, ở xa mà nên tớ thích làm gì thì làm, chuẩn bị mọi thứ cho hết . Hồi đấy coi như thuê cả ngày (về sau còn đưa các bà các má về nhà mừ), xe đẹp nhắm (mọi người khen thế chứ tớ có để ý đâu . Xe đen nhìn thì sang. Ko nhớ chính xác giá (chỗ cơ quan tớ hồi trước hay đặt xe đi đón sếp). Bác ý tên Cậy, sang bên này tớ lại vứt cái Sim cũ đi nên ko còn số bi giờ, nếu ấy vẫn muốn tớ hỏi lại chị ban đang làm chỗ công ty cũ cho. Giá đâu tầm 3 trăm ngàn thì phải. Giờ ko bít thế nào.
  4. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Úi xuýt quên. Cái chuyện thay váy í. Nàng mặc áo dài đội khăn sếp cơ à ..... thế thì trông lại càng lênh khênh so với giai nhà nàng rùi ....... có khi nên bàn lại với nhà giai .....
    Tối nay về tớ post cái ảnh tớ mặc áo dài đội khăn xếp cho nàng coi, nhìn ngu cực ý Bọn bạn tớ nó bảo "Rắn đóng giả lươn" Tụi nó kêu cái mặt tớ ghê gớm ra vẻ đoan trang nhìn .... kinh kinh
    Nàng phải nói tớ biết giờ giấc đón dâu + bố trí + tiệc cưới như thế nào thì mới tư vấn được chứ. Hôm cưới lúc mặc áo dài tớ cũng làm kiểu đầu khác, sau đó chị làm tóc đến tận khách sạn đổi kiểu đầu cho. Cũng nhanh lắm ý. Quan trọng là làm kiểu tóc đơn giản lúc mặc áo dài thui, đừng có đánh bồng, lọn nọ lọn kia. Thế thì khó thay đổi kiểu tóc nhắm, nhất là lúc chải đã đủ chít rùi
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi, anh xã nhà tớ cao 1,72m, còn tớ thì chỉ có 1,58m thôi. chuyện này chắc vô tư đi nhỉ. nhưng khoản thay đổi thì oải quá. rước dâu lúc 8h45'' mà đãi tiệc lúc 11h. bọn mình tổ chức tại nhà khách thành phố (chỗ Bến Bính ấy), nhà chú rể thì ở Hàng Kênh cơ. mà tớ chỉ thích trang điểm nhẹ nhàng thôi. ah theo nàng tớ trang điểm ở đâu tiện nhỉ??????.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Số 6 Bến Bính hử?
    Xế thì nên trang điểm ở PhươngThoa ở đối diện quán hoa trung tâm thành phố (đường Nguyễn Đức Cảnh )
  7. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà béo gì nàng, ngon lành cành đáo lém rùi Tớ còn mập hơn ý chứ, đang muốn giảm cân mà lười quá [8) Ăn no ngủ kĩ mừ. Từ hùi sang đây cân nặng cứ gọi là tăng vùn vụt ý
    Số đo của nàng gần bằng người mẫu rùi nè. Nhưng ko đc đi guốc cao là hơi phí đó nha. Tớ cao 1.665 (ăn gian thành 1.67 hehe ). Guốc cao cỡ 7 phân nữa (cũng chả đo nên ko chắc nhắm) dù sao nàng cứ thử đi, chỉ sợ cuối năm bận rộn chả có thời gian ý chứ
    Tớ còn 1 chiếc nữa mặc đi dự dạ tiệc 1 lần rùi, mầu ánh đỏ (dạng kiểu tía tía í) cũng đẹp nhắm, ngắn hơn 1 tẹo. Nàng muốn thử thì tiện thể tớ cầm về luôn cho.
    Còn xe ăn hỏi hử. Hùi đấy má tớ cứ thích chứ tớ chả quan trọng, anh giai nhà tớ thì dễ tính, ở xa mà nên tớ thích làm gì thì làm, chuẩn bị mọi thứ cho hết . Hồi đấy coi như thuê cả ngày (về sau còn đưa các bà các má về nhà mừ), xe đẹp nhắm (mọi người khen thế chứ tớ có để ý đâu . Xe đen nhìn thì sang. Ko nhớ chính xác giá (chỗ cơ quan tớ hồi trước hay đặt xe đi đón sếp). Bác ý tên Cậy, sang bên này tớ lại vứt cái Sim cũ đi nên ko còn số bi giờ, nếu ấy vẫn muốn tớ hỏi lại chị ban đang làm chỗ công ty cũ cho. Giá đâu tầm 3 trăm ngàn thì phải. Giờ ko bít thế nào.
    [/quote]
    Má ơi! Thế thì tớ chả bon chen được cái váy ấy rùi. Nàng cao hơn tớ những 6 phân+ 7 phân guốc mà trông cái váy nó còn lướt tờ khướt xế kia. Híc. Tớ mà mặc thì có mà.... Uầy, tủ giày của tớ chia làm 2 ngăn nhá! 1 bên tuyền giày thấp chỉ từ 1-5 phân, 1 bên hehhe cao cỡ 9-13 phân. Hô hô đi vào thì cứ gọi là.... Chậc chậc. Cơ mà tớ chỉ dám đi giày cao khi đi 1 mình thoai, hoặc khi đi làm, chứ đi với zai thì. Zai bẩu: Kể cả đi với anh, em cứ vô xờ tư đi, anh càng được tiếng lấy vợ chưn dài. Nói thì nói vậy chứ tớ chả dám.
    Ban đầu tớ cũng định may áo dài kiểu Nam Phương có khăn đội đầu đấy chứ. Dưng mờ nghĩ lại thấy nhất bên trọng nhất bên khinh quá nên tớ thôi. Tớ đang muốn hôm ăn tiệc, lúc đón khách và làm lễ tớ sẽ mặc cái váy dài, đi từ tầng 2 xuống cho lướt thướt. Sau đó làm lễ xong đi tiếp khách 1 vòng tớ sẽ thay váy ngắn rồi ra tiếp khách lần 2. Các nàg thấy thế có ổn không? Chả bít có thời gian mà thay không nhể! Nhà tớ tổ chức vào lúc 11h trưa.
    Được pansy270284 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 23/01/2008
  8. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Số 6 Bến Bính hử?
    Xế thì nên trang điểm ở PhươngThoa ở đối diện quán hoa trung tâm thành phố (đường Nguyễn Đức Cảnh )
    [/quote]
    tớ chỉ trang điểm thôi thì PT có làm không nhỉ. tớ may váy và áo dài rồi mà mà chi phí khoảng bao nhiêu nàng có biết không???
  9. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nàng phải phang đôi guốc tầm 9 phân vào cho tớ nhìn mới hoành tráng
    Nhà nàng đãi tiệc buổi trưa thì thay đồ hơi oải đới. Rước dâu lúc gần 9h lằng nhằng thủ tục cũng phải 10h mới đi được. . Đến lúc đấy có thay váy thì thay thui hoặc dặm lại ít phấn còn làm lại tóc thì ko kịp đâu nên nàng phải chọn kiểu tóc nào hợp nhất với cả 2 ý. Ko có ảnh nàng nên ko bít tư vấn kiểu tóc nào cho hợp.
    Trang đểm thì nhà tớ trang điểm ở Phương Thoa (hình như giờ chuển về chỗ đường Cát Dài giao với Mê Linh thì phải.) Ở mình có nhược điểm là các chị ấy thích trang điểm trắng quá nên lên ảnh nhìn ....... sờ sợ . Ấy cứ yêu cầu là trang điểm đơn giản, tông màu da là ok thôi. Hồi đấy cũng khảo sát mấy vòng thành phố định làm chỗ Antamoda nhưng mà nhìn thấy họ trang điểm giống vẽ quá nên tớ sợ . Mẹt tớ đã ghê gớm trang điểm đậm càng khiếp
    Váy thì khi đón dâu để vào cái vali ấy, mang theo luôn rùi thay ở nhà chú rể. Nhớ nghỉ ngơi ở nhà chú rể chút chút, ăn cái gì đấy nếu ko đến lúc tiếp khách đói quá lại cười thành mếu thì chít nhớ
  10. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @pansy270284: thế nhà nàng tổ chức tại nhà hay ra ngoài. Nếu có khoản đi từ tầng 2 xuống thì nên mặc cái váy đuôi dài chút cho nó tha thướt Khách khứa cứ gọi là choáng váng

Chia sẻ trang này