1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ DỊCH LỜI BÀI HÁT đêi! (Đang làm mục lục ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Để yêu mày hơn
    Hãy đem tao, trở về trong vòng tay mà tao yêu thương
    Hãy cần tao như trước đây mày vẫn cần tao
    Hãy chạm vào tao thêm một lần nữa
    Và nhớ lại khi mày không thèm muốn ai hơn tao
    Đừng đi, mày biết là mày sẽ làm tan vỡ trái tim tao
    Nó sẽ không yêu mày được như tao đâu
    Tao là người sẽ ở lại bên mày
    Khi nó quay bước đi
    Và mày cũng biết rằng tao sẽ vẫn đứng đây bên mày
    Tao sẽ luôn chờ đợi mày
    Nơi đây trong trái tim tao
    Tao là người muốn yêu mày nhiều hơn
    Mày sẽ thấy rằng tao có thể cho mày
    Mọi thứ mày cần
    Hãy để tao là người yêu mày nhiều hơn
    Hãy nhìn tao như mày chưa từng biết
    Hãy ôm tao, để mày không thể rời xa tao
    Hãy chỉ tin vào tao thôi
    Tao sẽ cho mày thấy
    Tất cả những thứ trái tim mày cần biết
    Và bằng một cách nào đó
    Tất cả tình yêu tụi mình đã có có thể được cứu thoát
    Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình sẽ tìm ra cách
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tao có phải khóc vì mày không?
    Không muốn đóng cửa lại
    Không muốn từ bỏ
    Cũng không muốn đấu tranh nữa
    Bọn mình sẽ tìm ra cách
    Tình yêu bọn mình từng có đâu rồi ?
    Bọn mình có thể khiến nó kéo dài
    Hãy nói cho tao xem tao phải trở nên như thế nào
    Nói cho tao mày muốn làm gì
    Bởi lẽ tao không thể sống cuộc sống của tao
    Theo cách mày muốn
    Mày biết tao không thể tiếp tục
    Sống như thế lày nữa
    Tao có phải khóc vì mày không?
    Liệu tao có phải khóc vì mày không?
    Vậy thì hãy cho tao biết ta yêu làm quái gì
    Nếu như trong tình yêu không có ai thắng
    Không ai giữ tỉ số
    Hãy bắt đầy lại từ đầu
    Liệu bọn mình có thể kéo dài
    Tình yêu bọn mình từng có đâu roài?
    Liệu tao có phải đứng trong đêm lạnh
    Cho tới tận sáng mai, yeah !
    Liệu tao cophái nói
    Tao sẽ không để mày ra đi
    Té _ SARAH McLACHLAN
    Thiên đàng cong người xuống để nắm lấy tay tao
    Và dẫn đường cho tao đi qua ngọn lửa
    Hãy là câu trả lời được chờ đợi từ lâu
    Cho một cuộc chiến dài và đau đớn
    Nói thiệt là tao đã cố gắng hết sức
    Nhưng một chỗ nào đó trên đường đi
    Tao bị mắc kẹt trong tất cả những thứ mời gọi
    Và phí tổn quá lớn tao không thể kham được
    Dù tao đã cố gắng, tao vẫn ngã
    Tao đã chìm quá sâu
    Tao đã làm rối tung mọi thứ
    Tao biết điều hơn rồi
    Nên đừng có tới đây
    Và nói với tao " Nói rồi mà ! "
    Bọn mình đều bắt đầu với ý định tốt
    Tình yêu thô và non trẻ
    Bọn mình đã tin rằng bọn mình có thể thay đổi bản thân
    Quá khứ có thể phá bỏ
    Nhưng bọn mình tiếp tục vác trên lưng gánh nặng
    Thời gian bao giờ cũng hé mở
    Ánh sáng cô đơn của buổi sáng
    Vết thương không lành
    Đó là vị đắng của việc mất tất cả mọi thứ
    Mà tao đã ôm ấp nâng niu
    Thiên đường cong người xuống nắm lấy tay tao
    Không còn ngã rẽ nào nữa
    Với những tao từng coi là bạn tao đã không còn
    Với tất cả những người tao biết cũng thế
    Ồ bọn nó quay đầu ngượng ngậy
    Giả vờ bọn nó không nhìn thấy
    Nhưng đó là một bước đi sai lầm
    Một vết trượt trước khi mày kịp nhận ra
    Và dường như không có cách gì cứu vãn
  3. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dịch giúp em bài Knife của Rockwell ạ
  4. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lời của nó đây ạ
    Rockwell
    KNIFE
    You touched my life
    with your softness in the night
    My wish was your command
    Until you ran out of love
    I tell myseft i''m free
    got the chance of livin'' just for me
    No need to hurry home
    Now that you''re gone
    CHORUS:
    Knife
    Cuts like a knife
    How will i ever heal
    I''m so deeply wounded
    Knife
    Cuts like a knife
    You cut away the heart of my life
    When I pretend
    Wear a smile to fool my dearest friends
    I wonder if they now
    It''s just a show
    I''m on a stage
    Day and night I go through my charades
    But how can i disguise
    What''s in my eyes
    CHORUS:
    Oh, oh
    Oh, oh, oh, oh
    Oh, oh, oh, oh
    Oh...
    I''ve tried and tried
    Blocking out the pain
    I feel inside
    The pain of wanting you
    Wanting you
    Knife
    Cuts like a knife
    How will i ever heal
    I''m so deeply wounded
    [2X]
    You cut away the heart
    Of my life.
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp mình dịch các bài hát trong topic này.
    Tuy nhiên hiện nay mình rất bận, không thể tiếp tục topic này được. Mọi yêu cầu xin gửi về topuc: [topic]514787[/topic] Ở topic này có những thành viên rất nhiệt tình và dịch rất hay, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các bài hát.

  6. heavenhell

    heavenhell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em đá trái sân một tí ! Các bác giúp em dịch hộ cai tên của phim này với, em dịch mãi mà vẫn ko thấy hay! Mong các bác giúp đỡ ! Tên phim là : " A Room With A View"
    Thanks các bác !

Chia sẻ trang này