1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ giới thiệu và tư vấn bệnh nhân ... !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 09/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ giới thiệu và tư vấn bệnh nhân ... !!!

    Có lẽ nhìn cái tiêu đề này có vẻ lạ lạ một chút nhưng , có thể giúp được cho nhiều người đấy .... Nếu ai có bị đau đớn gì , mất mát gì ở bất cứ fần nào trên và trong cơ thể ... ngoại trừ mất toi tính mạng thì cũng đều có thể ghé thăm vào đây ... , có thể sẽ giúp các bạn thoải mái mà chọn cho mình con đường ra đi thanh thản nhẹ nhàng .... như vòng tay âu yếm ... ambelibe .... ! Sẽ fục vụ các bạn từ việc giới thiệu các bệnh viện chỉnh hình, fẩu thuật hay đến các dịch vụ môi giới tình cảm , từ vui cười thoải mái cho đến những tâm sự sâu sắc .... Tất cả đều có thể ... ngoài những gì không thể ... !!!

    BC
  2. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác kis ui,em bị bịnh nè...bịnh tim bác ạ...nó bị"đóng băng"một nửa rùi...hic...zì thế mà bi giờ em chưa có mảnh tình nào vắt vai cả..hic....làm thế nào để chửa đây bác nhả...em nghe nói mấy quái thú lớp bác cũng được lém...hay còn ai available thì bác giới thiệu cho em đi nha/....hehe em xin cảm ơn zà "hậu tạ"
  3. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!Kiss ơi , cho ak này chân phụ tá nha!!!Công việc này có vẻ khấm khá đây!!!
    Còn dragon ui!!Gì mà dữ vậy??Tim chưa gì đã đóng băng rùi??Kin kin!!!Còn quái thú A2 thì còn phải hửi, phải nói là trên cả tuyệt vời ấy chứ!!!.Em cần tiêu chuẩn gì??Đáp ứng hết!!!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  4. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bac si hoa sung kisskid oi, nghe bac si gioi thieu benh xa cua bac si nhieu qua cho nen benh nhan nay cung muon duoc bac si chan benh thu da trung benh gi vi nhieu bac si da bo tay vi khong the tim ra duoc nguyen nhan. Thu nhat do la khong biet cai bung cua tui co van de gi ma sao khong an thi doi, ma an thi no, sao ki qua zay? Con thu hai la ve cap mat, khong biet sao ma thay con trai la tui thay ghet ghe, khong the nao ua duoc,sao ki vay ho bac si???????? Cuu cho con voi!!!!!!
    Ki ten: Benh nhan khan cap
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    to dragon : sao để bệnh tình trầm trọng thế ... một nữa trái tim bị đóng băng rồi sao ... , vậy thì hơi gay đấy ... nhưng để tranh thủ thì nên đem nửa trái chưa đóng băng đi nhậu trước đi em à ... có biết bao nhiêu món ngon : tim xào , tim hấp , tim luộc , ... , và mấy quái thú lớp anh thì loại mồi nhậu nào cũng xơi được nên em cứ an tâm ... , chỉ cần em còn được tí tẹo nào trên trái tim có thể quyên góp được thì anh có thể kiếm người sẵng sàng yêu em ... hì hì ...
    to AK : anh em mình hợp tác làm ăn và chia lãi ... theo kế hoạch riêng được bàn sau nhé .. chứ nói ở đây thì sợ nhiều người tranh mất ... hì hì ..
    to gamaiuot : bệnh này có vẻ là bệnh lạ thật đấy .. có khi mình lại được giải noben vì khám fá ra bệnh mới của thế kỉ chứ chẳng chơi ... Thứ nhất : không ăn thì đói , ăn thì no .... cái này chắc thuộc loại bệnh trừu tượng rồi ... , với lại ai mà chẳng thế ... để cho đói queo mấy ngày thì cái gì xơi được mà chẳng xơi ... , và tất nhiên ăn rồi cũng fải đến lúc nằm nghĩ chứ ... : ăn là quyền lợi và là nghĩa vụ , ăn để mà sống và sống để có thể ăn ... hì hì ... Thứ hai : thấy con trai là thấy ghét .... cái này chắc là bệnh thuộc về tâm lý ... mấy loại bệnh như thế này thì hơi khó chữa một chút , nhưng nếu chữa được thì chắc là em sẽ biến đổi một chút đấy ... chỉ có điều là kiếm được thuốc chữa cho em thì hơi bị khó ... hì hì ... , chẳng fải dùng roto hay thuốc nhỏ mắt thông thường ... chỉ cần dùng hình tượng mẫu vật nào để em nhìn cảm thấy thoải mái là được ... nhưng vấn đề quan trọng nhất là ở đó ... hì hì ... ( Nếu em ở Sin thì cũng có vài mẫu vật anh biết có thể giúp em được đấy ... , em ở Úc thì cũng có nốt ... , ở VN thì lại càng nhiều ... , và ở Nga thì .... có bác sĩ đây .... )
    BC
  6. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hehe tim em mới đóng băng một nửa thui mà..vẫn còn cứu chữa được,nhỉ?!.Em thì dễ tính...kô cần tiêu chuẩn gì ghê ghớm lắm đâu...thui thì em tin tưởng hai bác kis va ak...hai bác thấy được thì giới thiệu cho em....được thì em cho hai bác nhậu xả lán(hồi ở nhà em nghe nói có quán Bé Tí nào đó được lắm mà chưa có dịp đi thử...hehe nếu mà nên chuyện là em dẫn hai bác đến đó thử liền à )
  7. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tư vấn ui, cấp kíu cấp kíu....có một ca bệnh khẩn cấp cần bác sĩ...chữa trị giùm đây.....chả là thế này....bệnh này chỉ có mình và một mình bác sĩ có thể cure được, vì bệnh nhân bị bệnh trầm trọng....đó là.....bệnh...híchíchíc....cảm thương chàng...bác sĩ wái thú BC từ lâu lém rùi nhưng kô bít có cách nào giúp cô bé tội nghiệp í không ?Chứ cô bé càng ngày càng..tiều tuỵ vì.......hìhìhìhì......kô bít trong trường hợp này Dr kít con nít sẽ ra tay như thế nào đây ?phải vẹn cả đôi đường đấy nhé , chứ mà để khi xong xuôi, cô bé dzìa mua bún thắt cổ tự tử thì có mà chít thui....thanh danh của bs sẽ tan biến như mây khói ( mà có đâu mà biến chứ nhỉ??!!!)))..đánh nhanh rút gọn và...kô để lại hậu wả bác sĩ nhớ nhá........
    DNBT
  8. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    haha chuyen nay thi gay to roi...bac kiss nghe chac hon via len may rui...noi nho...em cung bat dau thay "men men " bac kiss rui ..chit rui...bac kiss ui...em phai lam sao bi gio
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Trời ... nghe có vẻ bi oan quá trời ... , có khi mình mua bánh tráng về đập đầu tự tử trước khi có cô bé nào kịp lấy bún thắt cổ ... Anh mà biết có cô bé nào làm như vậy thì chắc là đã can ngăn tận tình và sẽ chọn cho cách ra đi thanh thản khác chứ ai lại để cô bé ấy ra đi một cách đau đớn như thắt cổ được ... mà nhất là lại bằng bún nữa chứ ... ( bên này bán bún khô đắt lắm đó em à ... , để dành ăn rong mấy dịp lễ tết cũng ngon ra fết đấy chứ nhỉ ... hì hì ... đem thắt cổ thì uổng lắm .. ) Với lại ... dành fải thông báo tin không được vui với các em là ... : anh đang bị bệnh trầm trọng nên mới mở cái topic này cho mọi người rút kinh nghiệm mà phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy chứ ... hì hì ... Nếu như dragon chỉ có mỗi một nữa trái tim hoá đá thì anh chẳng còn fần nào trên trái tim đầy sẹo của mình chưa hoá plantin cả ... hì hì ... Nếu như gamaiuot bị bệnh về dạ dày và mắt thì anh đây bị về đường ruột và tai, mắt .... do fải nghe và fải nhìn và cả fải nếm nhiều loại thức ăn hay cả những món ăn chỉ có thể xơi được bằng cảm nhận mắt và tai trong cuộc sống ... hì hì ... Nếu trái tim có trăm đường máu chảy về nó , và trái tim có 4 ngăn,... thì đường nào của anh nó cũng bị tắc do mật độ giao thông cao quá ... và chỉ còn mỗi con đường từ dạ dày lên trái tim là vẫn hoạt động tốt ... và 4 ngăn của anh thì chỉ thấy chứa toàn thức ăn thôi chứ chẳng thấy cái gì nữa ... hì hì .... Chính vì vậy anh mới tham gia mở dịch vụ này chứ ... hì hì .... , chẳng fải kiếm cái gì cho riêng mình... mà chỉ qua vui vẻ một chút cho thoải mái những cơn đau của mình và của người khác ... hì hì ...
    BC
  10. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    huhuhu...xin thông báo với tất cả bà con, những ai đã tạt ngang wa cái topic này, nhất là anh chàng bác sĩ to mồm,một tin bùn thê thảm....cố bé mắc chứng bệnh khó chữa kia đã ra đi kô một lời trăn trối sau khi quyết định.....đập đầu vào gối...kết liễu cái cuộc sống chán ngắt này......khi không tìm ra đưọc lối thoát cho mình ....và sống cũng như chít khi không có BC để chén mỗi ngày......cầu mong cho cô bé được thanh thản....hẹn gặp lại cô bé on the earth........... hìhìhìhìhìhìhìhì...
    DNBT

Chia sẻ trang này