1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ thuê,cho thuê,mượn,cho mượn..... Tủ Nạnh/ Nò sưởi 37oC đâyyyyyyyyyyyyyyy. Tìm bạn ở Sài Gòn,

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi foureye, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilept

    smilept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 bạn gái dễ thương làm xe ôm thường trú hay tạm trú ở hà nội ấy, đừng quá 24 tuổi nhé, đừng thấp dưới mét sáu mà cũng đừng cao quá một mét bảy mươi phân, tóc đừng ngắn quá và cũng đừng dài quá( tạm gọi là tóc thề để nếu bị sét đánh thì còn thề luôn). Yên tâm chỉ mượn ngoài giờ hành chính nếu đi làm rồi và ngoài giờ học chính khoá nếu còn đang ngồi ghế nhà trường.
    Yêu cầu : đi loanh quanh Hà Nội thăm thú co thể ra cả ngoại thành
    Tam thế đã, bạn gái nào có tí tò mò thì nhắn tin cho smilept nhé
    Sờ pa cí bờ !
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích câu này của bạn:
    " Nhưng mà Lys nói đúng đấy, chẳng giấu gì mọi người, vốn liếng tớ bỏ hết vào phi vụ lần trước rồi và hình như là lần đó vẫn còn chưa đủ quyết tâm nên thất bại thảm hại. "
    Như vậy cả phi vụ lần này lẫn phi vụ lần trước bạn đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn, và như bạn nói là thiếu quyết tâm. Lys không dám bình luận gì nhiều, nhưng nếu không có hai tính cách ấy, sẽ thật khó khăn khi bạn muốn làm bất cứ điều gì. (Lys cũng thiếu kiên nhẫn lắm, nhưng quyết tâm thì có thừa, Cún và witch nhỉ? Hôm qua cấm đường khắp ngả mà ta vẫn sống chết đến được nhà mụ Cún đấy thôi, dù mất hơn tiếng đòng hồ nhưng bù lại được Cún thưởng cho múi bưởi mát cả lòng)
    Nhưng tớ rất cảm động khi bạn bảo rằng:
    "Nay lại thấy vụ này có vẻ hoành tráng quá, đối thủ thì mạnh (nhưng mà không bao giờ có thể mạnh như quân địch lần trước - chắc chắn đấy)"
    Không hiểu sao tớ cứ luôn nghĩ rằng những người biết trân trọng những gì thuộc về quá khứ thật là đáng quý. Dù người ta có thể nói hiện tại mới là cái quan trọng nhất...
    Bạn baky không tiếp tục đấu thầu nữa thì thôi, ko có vấn đề gì. Đối với tớ, cái gì tớ thích là làm, không thích thì ép tớ chết cũng không làm. Tớ đã tình nguyện bỏ công giúp bạn, mà tình nguyện thì đồng nghĩa với cố gắng hết sức và không chờ người khác cảm ơn. Bạn không làm gì sai cả, nên đâu cần phải tạ tội. Có chăng thì nên tạ tội với phù thuỷ vì bạn ấy bị mọi người đem ra làm dịch vụ kìa.
    @ Phù thuỷ ơi, ta chưa tạ lỗi với mụ, vậy xin chính thức chuyển giao lời xin lỗi của bác baky cho mụ, cùng những điều khoản đi kèm theo "sắp xếp cho baky vào một buổi nào đó..."
    Tớ xin phép làm như vậy chắc bạn baky cũng chẳng phản đối đâu nhỉ?
    À, về khoản "một cô gái tính tình vui vẻ biết cảm thông và chia sẻ với mọi người" thì quên chưa nói với bạn là bạn đang tả phù thuỷ nhà tớ đấy à?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/10/2004
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích câu này của bạn:
    " Nhưng mà Lys nói đúng đấy, chẳng giấu gì mọi người, vốn liếng tớ bỏ hết vào phi vụ lần trước rồi và hình như là lần đó vẫn còn chưa đủ quyết tâm nên thất bại thảm hại. "
    Như vậy cả phi vụ lần này lẫn phi vụ lần trước bạn đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn, và như bạn nói là thiếu quyết tâm. Lys không dám bình luận gì nhiều, nhưng nếu không có hai tính cách ấy, sẽ thật khó khăn khi bạn muốn làm bất cứ điều gì. (Lys cũng thiếu kiên nhẫn lắm, nhưng quyết tâm thì có thừa, Cún và witch nhỉ? Hôm qua cấm đường khắp ngả mà ta vẫn sống chết đến được nhà mụ Cún đấy thôi, dù mất hơn tiếng đòng hồ nhưng bù lại được Cún thưởng cho múi bưởi mát cả lòng)
    Nhưng tớ rất cảm động khi bạn bảo rằng:
    "Nay lại thấy vụ này có vẻ hoành tráng quá, đối thủ thì mạnh (nhưng mà không bao giờ có thể mạnh như quân địch lần trước - chắc chắn đấy)"
    Không hiểu sao tớ cứ luôn nghĩ rằng những người biết trân trọng những gì thuộc về quá khứ thật là đáng quý. Dù người ta có thể nói hiện tại mới là cái quan trọng nhất...
    Bạn baky không tiếp tục đấu thầu nữa thì thôi, ko có vấn đề gì. Đối với tớ, cái gì tớ thích là làm, không thích thì ép tớ chết cũng không làm. Tớ đã tình nguyện bỏ công giúp bạn, mà tình nguyện thì đồng nghĩa với cố gắng hết sức và không chờ người khác cảm ơn. Bạn không làm gì sai cả, nên đâu cần phải tạ tội. Có chăng thì nên tạ tội với phù thuỷ vì bạn ấy bị mọi người đem ra làm dịch vụ kìa.
    @ Phù thuỷ ơi, ta chưa tạ lỗi với mụ, vậy xin chính thức chuyển giao lời xin lỗi của bác baky cho mụ, cùng những điều khoản đi kèm theo "sắp xếp cho baky vào một buổi nào đó..."
    Tớ xin phép làm như vậy chắc bạn baky cũng chẳng phản đối đâu nhỉ?
    À, về khoản "một cô gái tính tình vui vẻ biết cảm thông và chia sẻ với mọi người" thì quên chưa nói với bạn là bạn đang tả phù thuỷ nhà tớ đấy à?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/10/2004
  4. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao thì anh đã vote cho em từ lâu rồi nên bây giờ không vote được nữa. 1chầu chè, cho em chọn địa điểm sẽ là khoản lương đầu tiên.
  5. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao thì anh đã vote cho em từ lâu rồi nên bây giờ không vote được nữa. 1chầu chè, cho em chọn địa điểm sẽ là khoản lương đầu tiên.
  6. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ lo là Lys sẽ trách mình nhiều lắm, nhưng may là không phải vậy. Tớ đồng ý tất với mọi điều bạn nói. Mà tớ thấy bạn nhiệt tình trong khi tớ lại làm bạn thất vọng thì mới tìm cách để hối lỗi đấy chứ, tớ có ý gì đâu. Ặc mà 11h rùi, tớ phải đi thôi!
  7. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ lo là Lys sẽ trách mình nhiều lắm, nhưng may là không phải vậy. Tớ đồng ý tất với mọi điều bạn nói. Mà tớ thấy bạn nhiệt tình trong khi tớ lại làm bạn thất vọng thì mới tìm cách để hối lỗi đấy chứ, tớ có ý gì đâu. Ặc mà 11h rùi, tớ phải đi thôi!
  8. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế là có một chiến sỹ anh dũng hy sinh. Xin chia buồn với Cún và Ly vì đã bị vuột mất một hợp đồng béo bở............ Chú david bây giờ không còn đối thủ nữa nhỉ, tha hồ mà Yết Kiêu nhé. Bây giờ có khi chính chú david mới là người ra điều kiện
    To Phù thuỷ: không biết có phải bây giờ đang tự hỏi: "Liệu có phải mình đã chạy quá nhanh không nhỉ, làm anh ấy đuổi không kịp nên nản. Biết thế đi bộ cho rùi" Nhưng thôi, no vấn đề em ạ. Con cá mất là con cá to. Nhưng con cá sắp câu được................... còn to hơn"
  9. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế là có một chiến sỹ anh dũng hy sinh. Xin chia buồn với Cún và Ly vì đã bị vuột mất một hợp đồng béo bở............ Chú david bây giờ không còn đối thủ nữa nhỉ, tha hồ mà Yết Kiêu nhé. Bây giờ có khi chính chú david mới là người ra điều kiện
    To Phù thuỷ: không biết có phải bây giờ đang tự hỏi: "Liệu có phải mình đã chạy quá nhanh không nhỉ, làm anh ấy đuổi không kịp nên nản. Biết thế đi bộ cho rùi" Nhưng thôi, no vấn đề em ạ. Con cá mất là con cá to. Nhưng con cá sắp câu được................... còn to hơn"
  10. langthang_timtri

    langthang_timtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy như vậy cũng thú vị đấy chứ người ta thì có được người để mà .... được đi mời.chứ còn các bạn thì làm gì có để mà như vậy?????? heeeee mọi người hãy cố gắng tuyển được áo bông đi nhé kheeee

Chia sẻ trang này