1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ tư vấn kinh doanh (free)

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi cun_of_anh, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ tư vấn kinh doanh (free)

    Hì,em sắp mở 1 cửa hàng lưu niệm tại quê hương mình ,em còn rất nhiều điều thắc mắc về cách quản lí và kinh doanh,anh chị nào có kinh nghiệm trong vấn đề quản lí có thể chỉ bảo giúp em đc ko ạ . Em xin cám ơn và khi em mở rồi nếu các thành viên trong Box mình có đến cửa hàng em sẽ có giá đặc biệt đấy ạ.Có dịp về Hưng Yên mọi người ghé vào nhé.Khi nào mở cửa hàng em sẽ thông báo ạ,xin cám ơn vì mọi người đã quan tâm đến chủ đề của em
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng sẽ mở ở đâu vậy ạ? Nếu ở thị xã hum khai trương em tình nguyện kéo theo cả bác Chí già nhà mình đi theo nữa ạ.... HÍ HÍ...
  3. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiệt liệt chào mừng mọi người ạ.Và chắc chắn cửa hàng sẽ mở ở Thị xã rồi vì nhà em ở Thị xã mà .Mọi ng có ai có kinh nghiệm về kinh doanh có thể pm với em đc ko ạ,em đang rất muốn hỏi 1 vài kinh nghiệm trong việc quản lí hàng ,em xin cám ơn mọi ng nhiều vì đã quan tâm đến chủ đề của em
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chú hãy đi lượn vòng hết tất cả các cửa hàng lưu niệm (nên đi hết bởi HY bé lắm). Đứng xem 1 lúc những mặt hàng họ có, hãy hỏi hoặc nhận xét xem những người vào mua, xem họ ưng và chưa ưng cái giè (nó như bài tét về khả năng cung cấp của các cửa hàng đó). Giờ có trường Chu Văn An, 1 thị trường khá mở đó và bọn nhóc bây h cũng máu lắm.
    Thực ra tùy thuộc vào mặt hàng, vốn, và mức độ độc của hàng chú định cung cấp nữa.
  5. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cám ơn bác rất nhiều ạ.Hôm rồi em về nhà và cũng có dạo quanh fố fường dạo qua thị trường 1 lúc rồi ạ.Nhưng hiện giờ em đang gặp fải vài khó khăn
    , chả biết giải quyết sao
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Buôn bán đây rùi.
    Hum, tớ hỏi tí Cún đã chuẩn bị xong các thứ về cơ sở vật chất chưa: cửa hàng, tủ tỉ, bàn ghế, đèn quạt...
    Địa điểm thì lại càng quan trọng hơn nhỉ. À, cả vốn nữa chứ. Bởi mặt hàng sẽ phụ thuộc vào cái nì rất nhìu, nó lun là No 1 mà.
    Còn về việc quản lý- điều hành của hàng
    1: bạn định mở quy mô cửa hàng ở mức độ thế nào? Theo tớ thì nếu như vốn bạn bỏ ra là<= 10 triệu VND, thì tốt nhất là một mình bạn quản lý, lo mọi việc-- từ khâu mua hàng, giao hàng.. hoặc nếu không thì nên tuyển tụi em, cháu trong nhà với mức luơng tháng nho nhỏ (<=250k). Còn tất nhiên nếu vốn lớn hơn thì sẽ thuê hẳn 1 người với mức là 350- 400k / tháng.
    Trong trường hợp nếu bạn có đc ng cùng share vốn thì tốt quá: đỡ fải thuê thêm ng làm, mấy đứa thay nhau bán, lấy hàng...
    2: Việc quản lý hàng nhập, hàng xuất (nghe cho oai tí), chắc cũng ko fải nói nhờ: ghi sổ sách-- ngày tháng năm, số lượng, đơn giá (Tốt nhất là bạn- chủ hàng cầm giữ nó, or nếu không thì giao cho ng tin tưởng-- nhưng vẫn fải check lại bởi chính bạn vào cuối 1tuần.)
    3: Còn khoản giấy tờ, pháp lý .. tớ nghĩ cũng ko to tát lắm nếu quy mô nhỏ.. nhưng để cho chắc chắn thì tút nhất Cún nên có sự đồng ý bởi mấy ông nhà nước cấp thị trấn bằng văn bản.. Nhỡ có rì,... hì hì..
    Thế nhở, nếu có gì nghĩ ra típ thì tớ sẽ up típ.. bao h khai trương mời tớ náh
  7. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/01/2007
    Suy nghĩ,trằn trọc nhiều về những điều mà mình ôm ấp,ước mơ và là niềm đam mê.Khi đã dự định làm,nhưng lại có quá nhiều cản trở,có thể vì mình ko đủ quyết tâm,mình ko có ý chí???Hay khi con ng ta có hơn một ước mơ cũng là ko tốt vì sẽ làm ng ta chênh vênh giữa 2 con đường???
    Ước mơ của bố mẹ và cũng là hi vọng sẽ làm bố mẹ được mở mày mở mặt vì đã làm bố mẹ fải mất mặt vì sự bồng bột và nông nổi của mình nhiều rồi,đó là học 1 năm rưỡi nữa,cố gắng học tốt Tiếng Anh,lấy học bổng của trường và đi du học,nếu thời gian này nhàn rỗi quá thì đi học thêm 1 thứ tiếng hay 1 cái bằng nữa,rồi sau đó muốn làm gì thì làm như bố mẹ nói???Một tước mơ nhưng ko thực sự đam mê vì đôi khi cảm thấy mình ko thực sự thích hợp làm 1 ng chỉ biết học mà ko biết cuộc sống quanh mình trôi đi như thế nào,nhưng cũng ko thể nào chỉ biết bản thân mình vì thấy thương bố mẹ quá,và bố mẹ là ng đi trước,nhìn xa trông rộng hơn mình nên biết đc cái gì thật sự tốt cho mình ???
    Hay là cứ học như giờ,học Tiếng anh cho tốt,thực hiện đam mê của mình là Kinh Doanh,làm để đc biết những kinh nghiệm mà chẳng sách vở nào dậy,để thêm vốn sống???Nhưng như vậy liệu có quá ích kỉ,anh nói : " Mẹ chỉ có mình em thôi,hi vọng vào em nhiều,vậy mà em làm mẹ buồn thì kiếm nhiều tiền để làm gì? " (Câu nói làm mình hừng hực quyết tâm thì như bị ném xuống nước giữa thời tiết này ) Lại chùng lòng và suy nghĩ , có lí và rất có lí nhưng thấy những suy nghĩ của mình cũng hợp lí ....Liệu con đường nào sẽ là đúng đây????<+++ Đây là trăn trở của em trong những ngày này,suy nghĩ và nghĩ suy đến mòn mỏi,em xin các bác mỗi ng dăm câu ba điều để cho cái đầu em nó đc thông cống
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa hồng và nụ cười dồng cảm cho Cún nào.
    Tình hình của Cún cũng ko có gì nghiêm trọng lắm--- chắc chắn là với Cún. Còn quan trọng là mọi người xung quanh-- hic nhất là parents. Humh, đôi khi có những chuyện xảy ra chẳng hề mong-- mãi mãi ko mong, nhưng lại ko đoán trc đc. Điên thế . Nên nhiệm vụ là vẫn cứ fải sống và yêu thương. Ôi chao ơi, là cái học hành, chưa qua 22U thì nó còn nặng nề.
    Cũng chẳng thể nào vỗ về Cún bằng mấy câu cửa miệng như: Cố lên, cố lên (). Chỉ bít làm như trong cái dòng đầu tiên của bài viết này.
    , rồi thời gian sẽ khiến Cún, khiến những ai đang moody như Cún sẽ show đc mình (rang hồ nó gọi là Xâu hàng).
    Yên Eng, thích Kinh doanh, và đam mê ANH (Cun_of_ anh mà).. Chúc Cún sẽ nắm bắt đc tất cả. Còn hiện tại, cũng ko thể nào ko nói rằng có người đang buồn vì Cún. Thẳng thắn thế cho tốt ná, bạn thân mến
  9. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0


    Cò nhiĂ?u viẶc mà? ngươ?i ta muẮn là?m... mùc 'ìch cực kì? trong sàng và? cao 'èp, mang lài lợi ìch cho cà? bà?n thĂn và? xàf hẶi... nhưng kẮt cùc sau bao cẮ gf́ng vĂfn là?... khĂng thĂ? là?m, khĂng thĂ? tiẮp tùc... vì? ... 'ò mới là? cuẶc sẮng.
    Lan man 1 chùt thẮ thĂi... , vĂ? chuyẶn cù?a Cùn, tớ nhớ cò cĂu:
    " Khi vẮp ngàf, ngươ?i ta cò thĂ? 'Ă? lĂfi tài con 'ươ?ng, nhưng 'ươ?ng thì? cò thĂ? 'Ă?i, cò?n anh vĂfn màfi là? anh".
    ... MĂfi khi cò 1 lựa chòn, nẮu lựa chòn 'ùng thì? ... nẮu lựa chòn sai thì? ngươ?i ta thươ?ng cho là? tài càc lỳ do khàch quan... nhưng cò lèf lỳ do lớn nhẮt là? ơ?... bà?n thĂn mì?nh, vì? ngươ?i 'ưa ra quyẮt 'ình là? bà?n thĂn mì?nh cơ mà?.
    ... Nghìfa là? nẮu Cùn quyẮt tĂm là?m thì? chf́c chà? gì? ngfn cà?n 'ược , bẮ mè sèf hiĂ?u và??f tĂn tròng quyẮt 'ình cù?a Cùn thĂi.
    ... QuyẮt 'ình cuẮi cù?ng là? do mì?nh, là?m hay khĂng là?m 'Ă?u là? do mì?nh cà?, nhưng chình vì? thẮ phà?i cĂn nhf́c thẶt cĂ?n thẶn nhè Cùn.
    KhĂng thìch chùc, nhưng hĂm nay chùc cùn sớm cò quyẮt 'ình cho vẮn 'Ă? cù?a mì?nh.

    Được herohero sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 12/01/2007
  10. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi ng nhiều lắm,đặc biệt là chị shopboong và anh hero có lẽ em đã có đc quyết định cho riêng mình,hi vọng nó sẽ là đúng đắn và sau này em sẽ chẳng nuối tiếc.
    Em sẽ chỉ biết học và quên đi sự đời thôi ạ ,mặc dù nó chẳng fù hợp với 1 đứa lanh chanh như em nhưng mà no problem,mọi vấn đề đều có cách giải quyết.Khi 1 cánh cửa khép lại có nghĩa là có rất nhiều cánh cửa khác đang mở ra chào đón bạn ,fải ko ạ?Ví dụ như tích cực hơn trong các hoạt động xã hội chẳng hạn,cuộc sống còn nhiều việc để làm mà,cứ yêu đời và lạc quan là ổn rồi
    Hí hí,dù em ko mở cửa hàng nữa nhưng em sẽ kinh doanh theo thời vụ,làm cái Valentine để kiếm tiền long dong ngày Tết .Các bác nào có nhu cầu mua quà Valentine tặng ng yêu or có bạn bè giới thiệu đến với cửa hàng em nhé.Sẽ có giá đặc biệt ( giảm 1 cách mạnh tay đấy ạ ) cho các thành viên trong Box,kể cả là bạn của các anh chị đấy ạ .Valentine nào ..............

Chia sẻ trang này