1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ tư vấn kinh doanh (free)

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi cun_of_anh, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    va?ng va?ng : Thích cách suy nghif tích cực na?y thế . Coi như em Cún có khách ha?ng đâ?u tiên cho vụ valentin rô?i nha

  2. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    cái thân tao cũng khổ lắm, têu nhiều mà chưa làm ra tiền, mới xin đc việc làm thêm nhưng mẹ bảo về làm thêm cho mẹ còn hơn, mẹ trả tiền ăn, tiền học cho, khổ thể đấy
    tao cũng tính về vn làm ăn, nhưng ước mơ là mở quán mày ah, bây h chưa có vôn, vẫn phải hát bài giấc mơ chỉ là giấc mơ
  3. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trước kia em luôn nhìn cuộc sống bằng 1 màu hồng,cuộc sống thật tươi đẹp,đi bao giờ đầu cũng ngửa lên trời để ngắm mây và nắng ấy ạ ,chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống có quá nhiều những hố chông cắm tre vót nhọn đâu ,nên cứ hăng hái mà bước đi.Rồi cứ vài lần tụt xuống vài cái hố,vài cái chông nó đâm....,nhảy dựng lên ko kịp.Đau,biết cuộc sống có màu nâu,màu xanh,màu đỏ,vân vân màu nữa,nhưng nhìn cuộc sống đen xì,xù lên như 1 con nhím để tự bảo vệ mình,nhưng càng như vậy càng khiến mọi người hiểu nhầm mình ,cuộc sống là 1 chuỗi ngày với sự đơn độc,càng ngày càng thấy tự ti vào bản thân mình.Có câu nói : thời gian sẽ làm lành mọi vết thương,nhưng sao đến giờ đã là hơn 3 năm mà em vẫn thấy tự ti với quá khứ ấy của mình ,tiếp xúc với ai cũng thấy tự ti họ sẽ nghĩ mình là 1 đứa hư hỏng vì mình đã có 1 quá khứ như vậy.Nên khi ở nhà,rất ngại tiếp xúc,vì lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy,nhưng khi ra ngoài,đi học và bước vào 1 thế giới mới,cũng hơi tự tin vào bản thân mình hơn,nhưng vẫn ko quên đc quá khứ ấy và vẫn luôn dằn vặt vì điều đó
    Hờ,những tâm sự lúc suy tư đấy ạ.Vì sau 2 năm bước vào 1 thế giới mới,đã chín chắn và có bản lĩnh hơn nhiều để điều chỉnh những cảm xúc của mình rồi ạ,và đã trở thành 1 ng lạc quan và yêu đời,tin vào sự công bằng của 1 thế giới tâm linh(rất tin đấy ạ),nhưng sao khi bước về nhà-1thế giới của quá khứ lại luôn cảm thấy tự ti khi tiếp xúc với tất cả mọi người.Hờ,nhưng dù sao cuộc sống vẫn là cuộc sống,quê hương vẫn là quê hương,vẫn fải trở về nơi ấy và sống cuộc sống của mình dù ít dù nhiều.Nên fải cố gắng đối mặt với quá khứ thôi,cố gắng ,chiến thắng đc nó là chiến thắng đc chính bản thân mình ,liêu có đúng ko nhỉ .Nhưng dù đúng hay ko,ta vẫn fải cố thôi,nếu ko cố gắng thì sẽ tụt,mà tụt thì chẳng ai kéo đc mình lên ngoài bản thân mình cả .Cố lên nào
  4. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hí,anh hero ơi,welcom anh đến cửa hàng em nhé,khoảng 9,10/2 là em có mặt ở nhà rồi,lúc đó em đc nghỉ Tết rồi.Anh đến ngắm nghía cửa hàng em và cho í kiến nhé,sẽ có món quà đặc biệt cho những khách đầu tiên đấy ạ ( món quà nho nhỏ nhưng có giá trị tinh thần ) - 152B Điện Biên anh nhé,cạnh hiệu thuốc Thị xã í anh.Welcom anh
  5. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hờ,đừng suy nghĩ quá mày ạ.Tao nghĩ 1 công việc làm thêm nhỏ nhỏ sẽ giúp mình khá nhiều đấy mày ạ,tiền quan trọng nhưng khi làm thêm sẽ học đc nhiều điều mà tiền ko mua đc đâu mày ơi,cũng chẳng sách nào dậy cho mình đâu.Tao nghĩ nếu có thời gian,nên đi làm mày ạ,cũng là 1 cách giúp mày đỡ suy nghĩ hơn thì sao,cố gắng nhé mày
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc em thành công nhé.
    Tết chị về quê ăn tết , nếu có dịp nhất định sẽ rẽ qua ủng hộ
  7. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu chú em nì buôn bán cái giè nhể. Hum nào qua cửa hàng coi cái
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Bác Chí coi được cái gì rồi, có mua giúp được gì không Post ảnh lên anh em coi về hàng hoá cái
  9. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em chỉ kinh doanh theo thời vụ thôi ạ,cũng ko fải cửa hàng gì to tát đâu ạ,mặc dù em rất thích làm cô chủ nhỏ nhưng nhà em còn có 2 boss to hơn,nên em ko dám vượt quyền.Híhí,giữa tuần sau em mở,mọi ng có điều kiện nhớ rẽ qua chỗ em chơi cho vui nhé,ko mua đứng chơi cũng dc luôn

    cung hỉ em Cún nhá. Này off box đi, mang hàng đi xâu lại chả kiếm bộn. Box mình toàn người rỗi rãi ngày thường, bận bịu Valen lắm đấy.
    Được shopboong sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 22/01/2007
  10. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này