1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Vụ: Văn bằng,Chứng chỉ Tin Học,Ngoại Ngữ, Kế Toán,Chứng chỉ Nghề.Dịch vụ bê lễ-đỡ lễ ăn hỏi,MC-

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi meohoang_hpfc, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daniel09

    daniel09 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    94.911
    Đã được thích:
    38
    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
  2. meohoanghpfc

    meohoanghpfc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    12.143
    Đã được thích:
    52
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
  3. nightrelax

    nightrelax Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    8.911
    Đã được thích:
    98
    up
  4. 11gio45

    11gio45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    21
    Xung phong :)
  5. meohoanghpfc

    meohoanghpfc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    12.143
    Đã được thích:
    52
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
  6. Ga.no1

    Ga.no1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    5
    Nhiều dịch vụ gớm nhở.Đánh dấu có lúc cần :D
  7. meodenhp

    meodenhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    2.995
    Đã được thích:
    66
  8. meohoanghpfc

    meohoanghpfc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    12.143
    Đã được thích:
    52
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
  9. meodenhp

    meodenhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    2.995
    Đã được thích:
    66
  10. ruud_kaka

    ruud_kaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5.413
    Đã được thích:
    139
    uppppppppppppppppppppppp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này