1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Did it need to be so high?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxx, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những bức tường,mình vẫn luôn cố xây xung quanh mình những bức tường,mỗi ngày một viên gạch,mỗi ngày một lớp vữa trát lên cho chắc.Tại sao chứ?Tại sao cứ phải cố che dấu tình cảm của mình,cố lấp kín nó thật chặt giữa bức tường ấy?Tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy sợ,sợ sự mất mát,sợ sự đổi mới,sợ tình cảm mới.
    Hồi lớp 12,đã từng một lần khép kín trái tim mình như thế này rồi,đã từng một lần nuốt hết mọi cảm xúc của mình vào trong,chẳng ai hay biết gì.Mình cho rằng mình đúng,ừ có thể,nếu nói ra cũng có được gì đâu,người ấy cũng có người yêu rồi,và đang là bạn tốt của mình,nói ra biết đâu sẽ làm sứt mẻ tình bạn ấy???
    Và lần này,lần này cũng thế,cũng cố giấu nhẹm những tình cảm của mình sâu vào trong,mặc kệ người ấy tấn công,mặc kệ người ấy vẫn thỉnh thoảng nói bóng gió .Thành công rồi nhé,bây giờ hắn chẳng quan tâm gì đến mày nữa rồi,hắn chẳng nhớ mày khi lâu không gặp nữa rồi,hắn cũng chả muốn ngồi chat cả mấy tiếng với mày nữa rồi...Phải vui chứ,mục đích của mình đã hoàn thành,mình và người đấy vẫn là bạn thân như xưa,chẳng tiến thêm,cũng chẳng lùi đi,phải vui nhiều chứ...But I'm tired....Chưa bao giờ có cái cảm giác hình như mình đã sai như thế này.
    Wanna cry out loud,but I just can't.



    To be...​

    Được xxx sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/04/2003
  2. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bực đến phát điên mất,chỉ muốn ném hoặc đập phá một cái gì cho đỡ khó chịu...nhưng mà nhìn quanh cái gì cũng tiếc,ko lỡ ném hỏng cái nào Kể ra lúc tức mình vẫn biết tiết kiệm phết.Chỉ muốn quát thẳng,chửi thẳng vào mặt hắn là stop cái kiểu ngớ ngẩn như thế này đi,khó thở lắm,khó suy nghĩ lắm. Không muốn gặp nhau,không muốn nói chuyện với nhau thì biến xừ nó đi,cứ lấp lấp lửng lửng,gọi một vài câu trên YM rồi biến mất,cái kiểu đấy nó cứ khó chịu thế nào ý.
    Giờ học không học được,chỉ mong hắn lên để chửi cho một trận cho bõ tức,cho xả hết cái bực trong người đi chắc mới yên ổn được.
    Toàn những chuyện nhức đầu,bạn thân mà thế đấy...
    Dek thèm lên YM nữa,cáu!
    Isn't it strange how we all get a little bit weird some time?
    To be...​
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi đó cứ giả tạo đi rồi bạn sẽ trở thành 1 lonely island, tôi đã như bạn, tôi đã đập phá mọi thứ tôi đã đi uống bia, nghe nhạc rock. Tôi không đủ can đảm để chấp nhận cho con tim tôi vỡ 1 lần nữa, đu'ng, no' không vỡ, nhưng nó trống rỗng, không thể đầy vì nó chẳng nó lối nào để mà vào!!
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  4. xxxchutchut

    xxxchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    All in all it was just another brick in the wall . .cũng ko hiểu sao cứ fải cố xây dựng nên những bức tường, cứ phải cố giấu biến đi những feelings của mình .. Phải chăng mình chicken quá. Nhưng đơn giản là sẽ ko fải đối mặt với cái khúc .. until i die of a broken heart .. of a broken heart .. Tối thứ 6 nó nằm nghe The Bends mà tưởng chừng như có thể vỡ tan ra, mệt mỏi, chán nản, đau đầu .. những tiếng rên của Thorn như khứa vào tim nó. Nó căm ghét bản thân nó vì đã làm vuột đi cái thứ mà nó đã từng có, nó căm ghét bản thân nó vì nó làm cho người khác đau. Nó mệt mỏi với sách vở, nó chán nản khi nghĩ đến tương lai .. Trong tai nó chỉ văng vẳng cái câu .. my fake plastic love .. it wears me out, it wears me out. Tại sao nó cứ luôn nhìn vào cái cánh cửa đã đóng mà ko chịu nhận ra có cánh cửa khác đang mở ra cho nó thế? Để rồi lúc nhận ra thì quá muộn mất rồi, cánh cửa kia cũng đã khép kín. It wears me out .. it wears me out. Nó cũng chả biết nó đang nghĩ cái khỉ gì nữa, nó thấy no ngu ngốc và ngờ nghệch. Nó thừa biết là cái chuyện đấy chẳng work out đâu, cái long distance relationship có bao giờ bền vững .. nó cũng quá hiểu rằng người đó coi nó chẳng gì hơn 1 soul mate. Thật ra nó cũng chấp nhận rồi đấy chứ, thật ra nó cũng hài lòng với việc giải toả hết những cái còn vướng lại rồi đấy chứ. Mà có phải là mới đâu đây, cũng ngót nghét 9 tháng rồi .. nhưng mà nó vẫn ko hiểu tại sao tim nó vẫn run bắn lên mỗi khi nhận được offline message của x , nó vẫn háo hức tìm đọc cho bằng hết những bài x post lên. Có những việc mà x làm khiến nó tức nghẹn cả cổ, nó thề rằng ko thể chơi với những kẻ như vậy .. nhưng chỉ 1 cái smiley image icon của x lại khiến nó ấm lòng. Quả tình là nó sống yên ổn nếu ko có x xuất hiện, hơn cả tháng liền ko liên lạc với x .. nó cực kì thoải mái, chẳng nhớ nhung, chẳng bồi hồi. Nhưng nếu thấy thấp thoáng bóng x là y như rằng mấy hôm sau nó mất ngủ, nó nghĩ ngợi lung tung. Nó chẳng hiểu nó làm sao nữa. Nó không muốn và sẽ chẳng bao giờ để cho x hiểu nó cảm thấy về x như thế nào đâu. Đơn giản là nó ko muốn phá vỡ cái tình bạn tốt đẹp đang có. Nhưng mà nếu nó xác định đó là tình bạn rồi thì tại sao nó vẫn torture nó với cái trò building the wall làm cái gì. Bạn cũng là 1 người thật hay, nó cũng thấy bạn rất cute .. cũng là cái skin head mà nó rất thích .. bạn rất sweet, bạn nghe Radiohead cùng nó, bạn nghe nó ngô nghê kể về Billy Corgan một cách thích thú .. bạn chọc cho nó cười. Nó rất quý bạn, nó rất thích những hôm nấu cháo chẳng nói gì mà chỉ thay đĩa liên tục để nghe nhạc .. chẳng bình luận cũng chẳng nhận xét .. chỉ nghe và hiểu thôi. Thế rồi đến hôm bạn nói với nó thì nó lại cảm thấy trống rỗng .. nó lại nghĩ về x .. Nó đã quên x rồi mà, nó cũng biết là chẳng có tí tẹo gì giữa nó và x .. nhưng sao nó chỉ muốn nó với bạn cứ thế này mãi, đừng có hơn nữa mà cũng chẳng có ít đi. Nó biết nó đã hurt bạn .. Nó nghe All apologies, nó muốn gọi cho bạn để cho bạn nghe, nhưng nó ko thể .. chẳng hiểu sao nó lại ko làm. Nó ko muốn mất đi 1 người bạn như bạn,, nó ko muốn. Sao tự dưng nó ghét cái thứ người ta gọi là LOVE thế .. nó đơn giản chỉ thấy as empty as a drunk .. cảm giác của nó là Out of hand and out of season .. out of love and out of feeling .. so bad?? Nó muốn đổ hết sang cái gì đó khác .. blame it on the black star, blame it on the falling sky
    Nó chán cái vòng tròn quẩn quanh này lắm lắm rồi .. nó đâu fải là cái đứa mềm như con chi chi thế này .. Nó lại quay lại với Radiohead và lẩm bẩm rằng .. You don't mean it but it hurts like hell .. Thứ 2 này gặp bạn nó fải nói, nó fải nói cho bạn hiều .. rằng nó ko muốn mất đi 1 người bạn như bạn .. bạn có hiểu ko? Fade out again and fade out again .. Nó thèm cảm giác care free quá!!!
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  6. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Para...,
    Lo guardaré a me , la manera que mi corazón quebrado me está lastimando, yo tengo mi orgullo y sé ocultar todo mi dolor , haré mi griterío en la lluvia.
    Estamos consiguiendo sobre esto, derecho ?
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
    Được xxx sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 15/04/2003
  7. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm nhá,cho chính mình,ko hiểu sao cái link ở bên Những khoảng lặng ko hiện lên.
    Hehe,mình làm đúng hay sai nhỉ?Chẳng biết,ko ngồi suy nghĩ về việc mình đã làm nữa.Chỉ biết là cảm thấy thoải mái như xưa,cảm thấy hình như mình đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này rồi.Vui thật,nhớ lại câu chuyện của Tequila,sao đồng cảm thế nhỉ?Những kẻ yêu nhưng chẳng bao giờ yêu nhau.
    I'm whole again..Còn bao nhiêu việc phải làm,tuần vừa rồi bỏ bê bạn bè kinh quá...
    Có một câu hay hay đọc được ở đâu nhi?
    Khi tình cảm đã qua,chỉ có kí ức để lại
    Khi kí ức đã qua,cũng chỉ có tình cảm ở lại...
    Trong mình chưa có cái gì qua cả,nó chỉ được làm mới lại mà thôi.Ba ơi,ba vẫn là người bạn thân nhất của con
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
    Được xxx sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 18/04/2003
  8. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy chán không biết làm sao cho hết chán giờ...Cả ngày ru rú trong nhà nhìn lên là cái máy tính,nhìn xuống là cái bàn phím,không chán mới gọi là lạ.
    Những lúc như thế này,muốn được đi lang thang một mình dọc những con phố quen thuộc,muốn được thả mình trôi lang thang quá.CHẳng có cách nào thoát khỏi bốn cái bức tường này cả,thực ra là không muốn ấy chứ,ra ngoài kia toàn bọn Tây xì xà xì xồ,ra ngoài kia chen chúc xô bồ chẳng có góc nào riêng cả,ra mà làm gì,còn đau óc hơn.Còn ngồi đây,lại đối mặt với những nỗi buồn của,những chán nản cũ,vừa tưởng mình gạt chúng sang một bên được rồi,thế mà,ngồi một lúc,ngó nghiêng loanh quanh một lúc đâu lại hoàn đấy.Thế đấy,xa nhà,xa nước là thế đấy,suốt ngày chạy loanh quanh trong nhà,quẩn quanh với cái máy tính vô tri vô giác.
    Hình như mình chat nhiều hơn hồi xưa,viết cũng nhiều hơn hồi xưa thì phải.Phải rồi,hồi xưa lúc buồn mình biết cách để giải toả bớt nỗi buồn đấy,còn bây giờ,có chạy đi đâu,trốn vào đâu,nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn ở đây chờ mình đối mặt với nó.
    Live ****!Đọc lại bài của Tequila lần nữa vậy
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
  9. xxxchutchut

    xxxchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong cafeteria thì bỗng nghe cái khúc guitar quen quen vang lên .. Run bắn người, vẫn thế, cái cảm giác nghe bài hát nào đó 1 cách tình cờ luôn luôn là một điều rất thú vị. Ngồi im thin thít lắng nghe, mặc kệ hết những tiếng í ới gọi nhau, tiếng cười khanh khách từ cái bàn bên cạnh vọng sang, tiếng thìa dĩa leng keng chạm vào nhau, tiếng trò chuyện xì xầm .. Bỗng dưng như tách mình hẳn ra khỏi cái thế giới đó, một mình trong cái tiếng nhạc .. chỉ có mình mà thôi ..
    Ooooh aah, Mother should I build a wall
    Should I or shouldnt I? I think I should .. Đã quyết định xây nên và giữ chắc cái bức tường đó rồi thì nên ở kín trong đó, đừng có nhòm ngó ra ngoài rồi thèm thuồng làm gì. Cứ ngó rồi lòng lại chẳng được yên
    Mother do think she's good enough for me
    Mother do think she's dangerous to me
    Mother will she tear your little boy apart
    Oooh aah, mother will she break my heart
    Chính mình quyết định xây nó và giữ nó mà. Hãy ngồi yên ở bên trong đi, hãy đừng cố đục 1 lỗ, rồi 2 lỗ .. rồi nhìn, rồi muốn, rồi ko muốn .. mệt mỏi lắm. Hãy cứ chôn chặt những cái cần chôn, hãy cứ sống trong bức tường đó .. 'cause it's not time to get out yet.
    Mama's gonna check out all your girl friends for you
    Mama won't let anyone dirty get through
    Mama's gonna wait up till you come in
    Mama will always find out where you've been
    Mamma's gonna keep baby healthy and clean
    Ooooh Babe Ooooh Babe Ooooh Babe
    Of course Mama's gonna help build the wall
    Cứ thế đi, đừng nghĩ ngợi để khỏi fải mệt mỏi .. Ooooh Babe Ooooh babe ooooh babe you'll always be a baby to me
    Ooooooooooohhhhhhh MOTHER, DID IT NEED TO BE SO HIGH????????????????????????
  10. xxxchutchut

    xxxchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng .. đã muốn xây tường và ở yên trong đó lắm rồi .. sao hôm nay x bỗng dưng lại nhắn cho mình thế. Vẫn vậy, vẫn run bắn lên .. vẫn quẳng sạch mấy đứa bạn khác để chat với mỗi mình x .. Mình điên thật rồi, hâm thật rồi ..
    Mà sao x lại nói mấy cái câu thêm mắm thêm muối, mà sao x lại nhắn mấy cái icon chùn chụt làm gì .. i know u dont mean it .. why do u make me such a day dreamer like this ..
    Oh i hate myself, why am i sooooo stupid ... x ơi là x .. đêm nay nằm lại nghĩ ngợi lung tung cho mà xem .. chán mình quá đi mất ..

Chia sẻ trang này