1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Did it need to be so high?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxx, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng thì ko muốn nghe cái giọng thế này của DE, nó mềm yếu quá chẳng giống cái đứa mình vẫn nghĩ chút nào cả, xét cho cùng nó chỉ là những cảm xúc thoáng qua thôi, nếu ko có mục tiêu thì quên quách nó đi cho xong, cứ càng để ý càng rách ruột. Thấy nó vẫn còn bồng bột sao ấy, có thấy thế ko? Hay trong tình cảm thì nó yếu đuối vậy . Hình như mình nói hơi nonsense, life is anyway suck!!

    East or West, WC is best
  2. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    WC nhầm người rồi nhé
    Trong này ko chỉ có một người đâu he he.
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mình lại đi hóng hớt mà cuối cùng thì vẫn chẳng hỉu ở đây đang có chuyện gì
    [​IMG][​IMG]
  4. xxxchutchut

    xxxchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko quá tệ như nó nghĩ .. chắc nhờ chút cồn trong người nên nó ngủ nhanh và sâu hơn bình thường .. thế cũng tốt.
    Ai chẳng có những lúc mềm lòng fải ko? Thôi thì cứ mềm đi rồi mà rắn lại ... nó biết everything will flow mà .. nó cũng ko đến nỗi quá stupid để nhận ra cái time to move on. Hãy cứ ở yên trong cái không gian tĩnh mịch và thanh bình của bức tường đi nhé, bên ngoài kia là những xô bồ và bon chen mà nó ko thích đâu, hiểu ko?
    To mấy bạn bên trên: Không hiểu ý của các bạn lắm. Đặc biệt là WC, bài tớ có vấn đề gì à? Dù sao cũng cám ơn câu "makeno" của bạn .. ôi chao .. người tốt !!!
  5. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Isn't it strange how we all get a little bit weird some time?
    Phải không WC?Phải không xxxchutchut?Có những lúc thấy mình yếu lòng,thấy mình không giống với tính cách bình thường chút nào..Ừ,nếu không có những lúc đấy,cuộc đời cứ bình lặng mà trôi thì chán lắm,vô vị lắm.
    Vẫn biết là WC just kidding rồi nhưng mà giận thì vẫn hoàn giận hehe.Trái tim người ta đâu có phải làm bằng đá để lúc nào cũng cứng,lúc nào cũng lạnh ngắt như băng được?Đôi lúc nó cũng đập lệch nhịp một chút,yếu mềm một chút...chẳng phải để cứng rắn hơn đâu xxxchutchut,có lẽ để cảm thấy mình "người" hơn một chút thôi,cũng biết yêu,biết ghét,biết giận,biết hờn như ai nhỉ?
    Cái gì rồi cũng sẽ phải qua,ghi lại một chút vào đây để sau này đọc lại,nhớ lại rằng hồi xưa mình đã từng dở chứng như thế đấy hehe.
    Chẳng biết mình đang viết cái gì từ nãy đến giờ hố hố.
    This ain't a love song,'cause it isn't.
    He's AF not AH,rite?
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
  6. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết ngày 13/3/2003,chạy loăng quăng một lúc,tự dưng thấy bài quen quen,hoá ra mình viết nhố nhăng
    18 n life.
    Một thời kỉ niệm,bao nhiêu thứ thay đổi.Sắp chính thức 19 tuổi rồi đấy nhỉ,sắp chính thức kết thúc tuổi 18-cột mốc của đời mình.Có cái giống nhau là,lúc bắt đầu 18 tuổi,mình cũng rơi vào tình trạng stress mệt mỏi,và bây giờ,khi sắp kết thúc tuổi 18,lại y nguyên,tuy nguyên nhân thì khác.Thèm được sống mãi cái thời giữa 18 và 19 quá,vui có,buồn có,nhưng hơn tất cả,là mình hiểu được ý nghĩa thực sự của chính mình,và có niềm tin vào cuộc sống.Bây giờ,chả còn gì cả,tối đen,chán,chán,chán và chán.Đến bao giờ mới thoát khỏi thời kì này huhuuuu.
    Nghe lại 18 n life,ngày xưa vừa nghe vừa ngẩng mặt lên hứng nước mưa lạnh buốt rơi xuống,xem có lạnh hơn cái cảm giác lúc đấy của mình không.Dở hơi,nhưng giải toả được rất nhiều.Còn bây giờ,đến mong muốn được giải toả mình cũng không có nốt,chẳng cần gì nữa cả.Còn phải ở đây bao lâu nữa???Về nhà,về với gia đình,bạn bè thân,về để được cảm thấy những tình cảm chân thành cho mình,chứ không phải như bây giờ,như ở đây...Sống,đấy là tin và dám tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.Ai đó đã từng nói như thế....Hoá ra là mình không sống,chỉ vật vờ lê lết duy trì sự sống mà thôi.
    Vứt,muốn vứt đi hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu,nhưng không được,giá mà mình có thể đạp đổ hết những gì đang có,để lao đầu đi tìm một cách sống mới,một hành trình mới...Không được,đúng ra là chưa được.
    Thế đấy,"ôi làm sao khi còn đang 18 tuổi,người ta ý thức được rằng sẽ không bao giờ có thể thêm một lần 18 tuổi nữa".Câu nói mình tâm đắc nhất...Chấm hết.
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    okey, it's none of my business. DE, sth misunderstood, I won't bother u 2 anymore !!
    East or West, WC is best
  8. xxxchutchut

    xxxchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    'cause he's so high .. high above me .. he's so lovely ..
  9. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    sao đọc xong mình lại tự hỏi xem : DID IT NEED TO BE SO LOW???hè hè, ko hiểu có đúng tiếng anh nó như thế này ko nữa???
    trời có bất công với mình quá ko nhỉ???
    hay mình tự bất công với bản thân mà thôi???
    đời là gì?
    một quả chuối ko hơn ko kém, thật đấy!
    hôm nay ta vui như mẹ đi chợ về mua cho tí quà, mai ta lại buồn như trấu cắn!
    lí do là tư đâu? từ một người mà ra cả!
    hỏi có chuối hay ko???
    i hate you so much!viet_steven
    nhưng ta phải tiếp tục bước đi thôi!đời còn dài, và anh cứ đi!
  10. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    sao bực mình thế nhờ? mai làm thế chó nào đi phỏng vấn được đây? chuối vãi đái, sao mình cứ tự làm khổ mình thế này???đek chat với hắn nữa, may ra mới yên được!
    cáu!

Chia sẻ trang này