1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Did it need to be so high?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxx, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy phát đã muốn post bài lên ngay rồi, đek ngủ được!muốn đập cái gì đấy ra quá, mà đang ở nhà con bạn, đập của nó, nó đánh cho bỏ bố!
    ăn sáng rồi, đi phỏng vấn phát, tự tin gớm, chỉ có điều, chả hiểu có nên cơm cháo gì ko? ko ra sao thì lại đổ tại U!
    chán quá!suy nghĩ mãi tối nay làm thế nào với cái YM mà vưỡn chưa nghĩ ra! online ? ko online ? hay invi nhờ???
    vẫn muốn biết U có lên ko, nhưng vừa muốn kiêu, dỗi một phen xem sao!
    hẹ hẹ, con gái rắc rối ra phết nhờ! mình cũng rắc rối!
    mà này, tự nhiên có một thằng bảo mình là nó chỉ muốn cắn mình một phát thì nó có ý gì nhỉ??? ( ý là qua net thôi, chứ thật để chết con nhà người ta à???)
    sống cái đã, tính sau vậy!!!
    đời còn dài và anh cứ đi!
  2. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    việc làm đã xin được, xem ra hắn cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tinh thần mình! đời vưỡn đẹp!
    nhưng nhớ quá, kiêu hay ko kiêu nhỉ???
    con bạn nó thách tối nay có nhắn tin gọi hắn lên ko? mình nói ko, nhưng trong bụng thấy chột dạ!
    khó thật!
    có ai rắc rối như mình hay ko nhỉ?
    biết chuyện rồi sẽ chẳng thể đi đến đâu,nhưng sao vẫn ko muốn bỏ? mình thì ngược lại, như đang ở sẵn trong một bức thành, nhưng cứ cố thoát ra!cứ muốn thoát ra thôi! biết là ko thể mà! đừng cố nữa được ko? có quá nhiều ngăn cản!!!!!!!!!!
    cáu!
    quyết ko gọi đấy!
  3. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sao đúng lúc chán lại vào đọc bài này!Chán quá cơ!
    i walk alone on the magic boulevard
  4. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình chán mình thật! nhớ quá, giờ này bình thường là chat rồi đấy, vậy mà hôm nay hắn có thèm lên đâu? mình bỏ cuộc thôi, mình ko thể ,ko thể, nhiều ngăn cản quá!
    khóc đi!
    ai bật cho mình nghe bài To love you more cua celine dion phát nhỉ? tâm trạng giống mình đấy!
  5. nhocconfr

    nhocconfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì đời cũng chả chuối lắm, nhưng nó hơi rắc rối tí!
    ko thẻ nói chuyện tử tế với tên này được, chỉ có đùa nhau là giỏi! thôi thì ko làm cho nhau đau đầu vẫn hơn!
    sống cái đã, đời còn dài và anh vẫn đi!

Chia sẻ trang này