1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diê?fn tiến gia??i Đạm Phú My?f

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ruaandtho, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    OK , đúng như bác Dotran nói , mình có lỗi trước , tự trách mình thôi , chẳng trách ai được , anh Trà đánh bóng bàn 8h đánh mà 8h vô sao được , cũng phải tập dợt cho nóng người chứ
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    với việc bị xử thua vào buổi sáng của đội B2 , với tâm lý ko còn gì để mất , đội B2 của ta đã vào trận cuối cùng rất sung sức , do DKNY đến trễ do công việc riêng , nên khi đến thì đã thấy đội mình dẫn trước 2-1 rồi , xyzdaydreamer đang đánh trận thứ 4 , trận này có vẻ xyz hơi bị kị rơ đối phương nên đã để thua .. trận cuối thì ko có gì đánh bình luận , Trà đánh rơ tà đạo tuy nhiên để thua đội bạn 1-3 .. team B2 chúng ta bị loại ...
    Nam B1 : Chiều nay là trận sống chết của đội tuyển TTVNOL B1 khi đấu với đội bóng bàn Minh Hiếu Nhật Hào của Phú Nhuận 1 , đội hình này rất mạnh , tuy nhiên với tâm lý thi đấu hết mình , đội chúng ta nhập cuộc rất tốt ... trận đầu anh Tiến đánh với Minh đĩa ( vô địch B năm ngoái ) , Tiến nhà ta đánh đôi công phải nói là quá hay , tuy nhiên Minh đĩa ko phải tay vừa , cả 2 đều đánh đôi công , giựt bóng rất hay ... do đội hình ta có 1 lực lượng cổ động viên vào hàng siêu hùng hậu đã làm cho Minh đĩa hơi bị cóng tay , séc đầu ta thắng , sang séc 2 , cũng với lối đánh đôi công đó , tuy nhiên do Minh đĩa và Tiến đã đụng nhau 1 lần , đánh khá ngang cơ , do đó chuyện sơ sẩy là chuyện ko tránh khỏi , anh Tiến đánh hư vài trái đôi công , thua séc 2 , 1-1
    đến séc thứ 3 , với sự chỉ đạo chiến thuật của anh Khoavr6 , anh Tiến đã giành được séc 3 nhanh chóng trước Minh đĩa .. 2-1 cho chúng ta..
    Kể từ đây bắt đầu có chuyện để nói .. đầu tiên là Mai Văn Quang , vào khiếu nại với trọng tài là anh Tiến giao bóng ko tung , đây là giải phong trào , chả trọng tài nào bắt tung bóng cả , nhưng cho dù là có bắt tung bóng thì chính Minh đĩa cũng ko tung bóng , chỉ chọi bóng vào vợt mà đánh thôi ... thật ra đây là 1 trò kỹ xạo để làm cho đội ta bớt sung sức và giảm hưng phấn ...
    tiếp theo , là lúc khi đánh , vừa đánh thì Minh đĩa vừa được sự chỉ đạo của Mai Văn Minh , vừa đánh được 1 quả là Minh đĩa lại ra nghe Mai Văn Minh nói thầm vào tai ... sau khi trọng tài giao lại là giao bóng phải tung bóng lên , thì anh Tiến nhà ta đã giao tung bóng đàng hoàng và đúng luật , trong khi Minh đĩa vẫn cú giao ấy mà giao thôi , tuy nhiên trọng tài lại ko bắt ... ức chế tâm lý , đội ta thua séc 4 , 2-2
    đến trận cuối , lại thêm 1 trò tiểu xảo , ko biết là của ban tổ chức hay của chính đội Phú Nhuận , khi đang đánh được 2 quả , Minh đĩa dẫn 2-0 , thì đột nhiên lực lượng ban tổ chức và bảo vệ mời tất cả cổ động viên của đội TTVNOL lên khán đài ngồi ( nói mời là lịch sự thật ra là đuổi ) ... sau khi bị khiếu nại là vì sao đội Phú Nhuận vẫn được ngồi đấy thì lúc đó bảo về mới cho ngồi ở dưới nhưng dời sang chỗ khác ...( có lẽ vì đội cổ động hét to quá nên mới bị vậy ) ... tuy nhiên điều đáng nói là trong lúc có lục đục ngay bên cạnh nhưng trọng tài lại ko cho ngừng trận đấu , tiếp tục đánh , cho nên anh Tiến khi thấy đội nhà có lục đục và mất tập trung , đã bị Minh đĩa hạ gục nhanh chóng 11-2 ... thua trận đầu , 1-0 cho PN
  3. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    vào trận 2 , Bình đấu với 1 tay của Phú Nhuận , đánh khá tốt hai càn , trận này phải nói là cả Bình và anh kia đều hay , trong suốt trận đấu đã có 2 lần cả 2 đối giật bóng qua lại và giật đến khoảng 10 quả thì bóng mới rớt ... trận này đội bạn đánh khá đàng hoàng , ko tiểu xảo nhiều , công thủ tốt , vì Bình chụp bóng và đánh bóng hơi gấp nên để hỏng 1 vài trái rất đáng tiếc , trận 2 ta thua 1-3 ...
    trận 3 , anh Nhân gặp 1 bác lớn tuổi , rơ buồn ngủ của anh Nhân dường như ko có tác dụng chút nào so với cái rơ gọi là tiến sỹ gây mê của đối phương , bên kia đánh đơn giản , giao bóng rất bình thường nhưng mà anh Nhân nhà ta đã kị , rất khó chịu , thủ ko xong , giật cũng ko được ( vì toàn đánh trúng đầu lưới ) , thua nhanh 0-3 ..... vậy là ta thua Phú Nhuận 0-3 ..
    quả là 1 ngày ko may cho đội Nam của ta , khi Nam B2 bị xử thua trận sáng , dẫn trước 2-0 vào trận buổi tối nhưng để thua ngược 2-3 , và Nam B1 đã thua đội Phú Nhuận vì kinh nghiệm thi đấu hết sức lão làng và "........" , đặc biệt đó là Mai Văn Minh và Mai Văn Quang ..
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    hì hì nãy giờ nói toàn Nam , quên mất tiêu nữ ... thông báo 1 tin mừng , Nữ chúng ta đã thắng 2 trận rồi , với đội hình gồm Vân Anh , ruaandtho và Trà, đội ta thắng 3-0 ở trận 2 ... có lẽ chúng ta nên đầu tư cho nữ nhiều hơn các bác àh
  5. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Nam B2 chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số vô cùng thuyết phục trước đội Tân Bình của Tuấn Anh với tỉ số 3-0 mà ko mất bao nhiu sức lực
    tại vì đội Tân Bình bỏ cuộc mà
    Được ooDKNYoo sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 17/05/2007
  6. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. xyz_daydreamer

    xyz_daydreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng là tiến sĩ gây mê thật, nhìn ngoài cũng chẳng hiểu anh Nhân thua vì sao nữa, có lẽ sau giải anh Nhân nên gặp bác này để nhận làm sư phụ học thêm vài tuyệt kỹ ru ngủ nữa (giỡn thôi )
    tình hình là vào giải đánh tay chân thì chậm hẳn, mắt thì quáng gà toàn đánh hụt, chỉ được 60-70% bình thường + thêm sai lầm về chiến thuật nên đối thủ cũng ko có gì ghê gớm mà thua nhanh quá.. tức thật
    năm sau có gặp lại em sẽ cho nó 3 roi
    àh chắc em sẽ ko đánh đơn nữa, sắp thi rồi mà nghỉ học nhiều quá ko được, dù em rất ham đánh, vào giải đánh vui khiếp, thua cũng vui
    chúc mọi người may mắn
  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Oái, lần đầu tiên nghe tới cái rơ này...
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    HÔm qua là một ngày ko may, cú giật bạt của mình chỉ là = sức mạnh + may mắn, mà ngày hôm qua, cái đầu lưới đã ngăn cản anh Tiến hết gần 10 quả và Nh cũng ngần ấy ! cứ bạt là dập lưới ra ngaòi !
    Bác Mai Văn Lê này đúng là tiến sỹ gây mê, Nh chắc qua giải phải đi bái ổng làm sư phọ thôi. Mình đánh rơ này với rơ điên, mà điên thì ko may, mà buồn ngủ thì gặp cao tay hơn -----> đi nhanh như điện !
    Sang năm sau anh Khoa sẽ đấu B, cho ảnh oánh trận 3 là ngon lành !
    Năm sau mình xuống hạng B2 thôi, có thể Hải xyzdreamer sẽ lên hạng, cậu này đánh giải có mấy trận hay ko tưởng nổi !
    Đội B nữ của mình mạnh như pháo ! với 2 tay vợt trẻ chưa có hạng và một tay vợt "lão tướng" ruaandtho [j.k] ! đội hình nữ mình ko chỉ mạnh mà còn xinh nhất giải nữa, khi thi đấu có rất nghiều đồng đội nam và đội bạn qua cổ động ! Làm cho bác Loving sau khi xem thi đấu đã quyết định năm sau vào Nam công tác dài hạn luôn !
    Chiều nay là trận 1/8, pàkon đi ủng hộ nhé, niềm tin, tự hào và hy vọng của đội TTVNOL chúng ta !
  10. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ thua rồi tớ cáu, nhưng cái cách CHƠI DƠ (BẨN) của Mai Văn Quang và Mai Văn Minh thì không phải riêng năm nay mà năm nào chúng nó cũng làm vậy (rất nhiều người nói).
    Vì nhà nó chỉ sống vào bóng bàn thôi, chả làm *** gì ăn được nên phải làm vậy đấy mà.
    Tóm lại Mai Văn Quang và Mai Văn Minh là "HAI THẰNG ĐIẾM THUỐI CỦA LÀNG BÓNG BÀN VIỆT NAM".

Chia sẻ trang này