1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIE HARD- New Version 2008-CUNG KHỦNG ??"Đích đến là ĐÈO GIÓ-XÍN MẦN-HOÀNG SU PHÌ-HÀ GIANG ( Gần 900

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lantim0601, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    DIE HARD- New Version 2008-CUNG KHỦNG ?"Đích đến là ĐÈO GIÓ-XÍN MẦN-HOÀNG SU PHÌ-HÀ GIANG ( Gần 900km chỉ trong 1,5 ngày-Motor bay..)..

    DIE HARD- New Version 2008-CUNG KHỦNG ?"Đích đến là ĐÈO GIÓ-XÍN MẦN-HOÀNG SU PHÌ-HÀ GIANG ( Gần 900km chỉ trong 1,5 ngày-Motor bay..)..

    Với hàng loạt kế hoạch Nava được vạch ra từ T5,T6 ko xác định phương hướng mặc dù có ?on tấm bản đồ trong tay?mà vẫn sụp đổ.Tối T6 lại í ới ?phượt đê..Hỏi đi đâu, đích đến là đâu thì trưởng đoàn Toàn VN585, phó đoàn MèoMun bảo không phải hỏi cứ đi rồi sẽ đến được đích?(Pó tay.com)-3h chiều T7 (31/5/08), 6 kẻ điên có thừa xuất phát tại Hà Nội với ý định mới nảy ra là ?ocướp đường? Bắc Hà- Sa Pa,thưởng thức món thắng cố chủ nhật phải có mặt ở Hà Nội để T2 còn đi làm..Theo đường Sơn Tây thẳng tiến?Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được, khai hỏa họa với việc một trong ba xế được các anh công an giao thông nửa quê, nửa tỉnh gọi lại ?oxin đểu? dọc đường (lệ phí 50k tiền ngu-xung công quĩ) với 1 lý do hết sức lý do(chưa mua bảo hiểm cho xe máy).Thôi thì ?ocủa đi thay người? lại tiếp tục cuộc hành trình,dừng chân tại thị xã Yên Bái, ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương tròng vòng 1h hay hơn cũng không biết nữa.Chỉ biết rằng ăn no dửng mỡ-1 kế hoạch Nava mới được thiết lập làm thay đổi hành trình chuyến đi 360 độ.IMPOSSIBLE MISSION- Đích đến là ĐÈO GIÓ ?"XÍN MẦN ?" HOÀNG SU PHÌ- HÀ GIANG.Không đường nào giống đường nào và tránh tối đa lặp lại đường là tôn chỉ của đội quân Phượt có tổ chức-nhưng liên tục vỡ kế hoạch-Thời gian, không gian giờ đây không còn quan trọng trước các ý tưởng điên rồ-Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng mình hàng tá các con đèo.Nạp năng lượng xong lại tiếp tục ?ođo đường? cho đến khi trưởng đoàn ToànVN585 được chúa ban cho món quà Sinh Nhật (31/5) có 1 không 2-là 1 chiếc ?ođinh?bằng vàng-nguyên chất -đâm xuyên lốp vào săm con ngựa bất kham FutureNeo-Hạnh phúc này chỉ riêng mình anh tận hưởng -các cụ dạy không hề sai tí nào,?họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chợt liếc nhìn đồng hồ điểm 12h đêm-giữa đồi núi heo hút, lác đác nhà dân.3 xế loay hoay đóng vai thợ sửa xe bất đắc dĩ thay săm sơ cua, 3 ôm bận rộn với việc đun nước bằng cồn,cây củi, tre nứa ven đường-thắp lên ngon đuốc sáng pha cà phê,nhâm nhi thưởng thức.Rồi săm lốp lại ngon lành, tiếp tục đưa chủ nhân của nó đến những miền vô định?Từ nửa đêm đến gà gáy, tận hưởng niềm sung sướng trong khoảnh khắc con người cùng thiên nhiên là một giữa khách sạn ngàn sao..vi vu hít sương mù giăng kín.Có thực mới vực được đạo, ăn no nhưng không được ngủ , mất đi 50% sự minh mẫn, những kẻ bụi chuyên nghiệp-bán chuyên nghiệp mất phương hướng cứ phượt?xuyên màn đêm, phượt như?Nếu còn có ngày mai?(lần đầu tiên phượt xuyên đêm đối với lantim).Đi đường mới biết gian lao,núi cao rồi lại núi cao trập trùng.Đêm tối bao trùm với 1 bên là vực sâu, một bên là núi cao,núi đá cheo leo?xe nọ cứ nối tiếp xe kia,chỉ kịp nhìn thấy những vệt sáng của đèn xi nhan-1 chút ánh sáng le lói cuối con đường hầm. Chả hiểu đi bằng cái gì và đi để làm gì nữa ?"Chắc chắn là đi bằng niềm tin và hy vọng.Cho đến khi đi qua cầu Hồng Bùn (lầy lội, ì ạch trong vũng bùn lầy.Chẳng phải tự nhiên người ta đặt tên là cầu Hồng Bùn)may mắn là xe không bị xa lầy nhưng lại lao thẳng vào nhà 1 người dân bản Liên Hà-xã Bảo Hà-mới biết là ngõ cụt.Cả nhà anh chủ nhà tên Pao giật mình vì tiếng động cơ, bật dậy vẫn hồn nhiên vui vẻ chỉ đường cho những người thuộc dân tộc Kinh?tởm, Kinh?dị?hay là mới đào tẩu từ nhà thương điên cũng nên(Dù sao đối với họ, mình cũng là những vị khách quý, không mời mà đến)
    ?oCông anh công cóc, công cò?băng đèo, lội suối,xuyên bùn, luồn qua khe núi lại phải lập trình lại từ đầu.Leo lên thì phải leo xuống, niềm tin mãnh liệt vào một cái gì đó không cho phép dừng lại,tiếp tục xuyên đêm.Mọi con đường đều dẫn về La Mã( All roads lead to Rome).Nghe tiếng gà đồi gáy mới biết là gần sáng, 5h sáng có mặt ăn sáng tại phố Ràng- Yên Bái.Ngủ lơ mơ, hồn hướng về Đèo Gió-Xín Mần- Hoàng Su Phì..nghĩ đến hơn 20 km đường đèo lởm chởm đá, dốc đá cao dựng đứng mà.. dựng hết cả tóc gáy. Trưởng đoàn muốn DEMO quả săm lốp mới thay vì quả lốp cũ đã hết đát..coi như là bóc tem món quà SN.Biết bao đèo cao, suối sâu..Có thể nói cùng với Du Già, Đèo Gió ?và còn nhiều Đèo đá núi lởm chởm,cao dựng đứng nữa là hiện thân của những người theo chủ nghĩa: Ngày mai, mặc kệ ngày mai, bởi tôi đã sống hôm nay đủ rồi-cũng là triết lý sống của MèoMun.Hơn 20km đường Đèo Gió với đá núi,dốc đá dựng đứng được coi là nỗi kinh hoàng,cơn ác mộng , cung khủng,kinh khủng?của những kẻ ?oyếu tim? mới tập tễnh xâm nhập thực tế đời sống phượt dân. Xế hì hục leo dốc đá, ôm thì ?otim bay ra ngoài, nín thở cùng xế leo đèo,nguy hiểm quá lại xuống trekking,đẩy x e cho xế..Ví thử đường đời bằng phẳng cả- Anh hùng hào kiệt có hơn ai-11h trưa đúng trên đỉnh đèo Gió-Một điểm căn cứ quân sự thời chiến đã được đánh dấu với cột mốc.Chúa luôn công bằng, có khổ tận mới được vụ cam lai..Hân hoan tận hưởng niềm sung sướng tột độ với sự an toàn tuyệt đối 100%-Tự thấy mình hâm mộ mình.Thành thật mà nói, chinh phục được Đèo Gió-Xín Mần-Hoàng Su Phì- Hà Giang rồi thì mới thấy việc khám phá Mù Căng Chải 2,5 ngày 2/5-4/5 chỉ như 1 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm- Hà Nội?.Lại rong ruổi trên đường 279, về Xín Mần, Hoàng Su Phù,, băng đèo Cổng Trời( niềm tụ hào của đất Hà Giang mến yêu-cũng là nơi chôn rau, cắt rốn của tác giả bài viết đã về thăm lại-rất tình cờ và cũng đầy bất ngờ-sau hơn 20 năm kể tù khi trở về quê cha đất tổ thủ đô Hà Nội-Nhiều cảm xúc lẫn lộn-mặc dù 3 năm thôi nôi tại đó thì não bộ chưa tiếp nhận hết cung bậc tình cảm-Tạm biệt cung khủng Đèo Gió, tạm biệt Xín Mần, Hoàng Su Phì-Những người con của Chúa lại cắm đầu cắm cổ xuyên đêm..?Mắt trừng gửi mộng trên từng cây số, hồn hướng về Hà Nội chẳng về Hà Giang?(Xin phép nhà thơ Quang Dũng ạ)Tạm biệt Hà Giang, tiến về Tân Quang-Tuyên Quang,-Thái Nguyên ?" Hà Nội.Về đến Hà Nội là 3h45p sáng, mọi cơ quan đoàn thể đều rệu rão, căng cơ mặt trùng cơ mắt, ko mở được, suýt quên mất nhà.Xốc lại tinh thần sau 2phút, bấm chuông để được vào nhà với 1 nụ cười tất thắng..?Ơ rê ka?.
    -----------Cái gì của Ceasa lại trở về với Ceasa ----------Hà Nội với cuộc sống ồn ào nơi đô hội, những ánh đèn lung linh,nhà cao tầng sang trọng san sát..chào đón những người con trở về..Dân đam mê phượt tạm quên đi những phong trần, sương gió?(chỉ là hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông)để trở lại với đời sống thường nhật, với quần là, áo nuột,tiếp tục cuộc sống mưu sinh và hưởng thụ như vốn dĩ là thế-không thể khác được???



    -----------------PHƯỢT<PHƯỢT NỮA<PHƯỢT MÃI---------------------


  2. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ từ ý tưởng.
    Tớ biết lỗi rồi ạ. Lần sau không dám điên thế nữa.
    Trưa nay đang ăn trưa thì ngủ gật.
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị Mai buồn cười quá.
    Chuyến đi " phê " thật
    Nhưng ko phải lúc nào cũng điên đc
    [​IMG]
    Sau khi bị công an hỏi thăm , gọi là lệ phí. các xế nhe nhở đi mua bảo hiểm
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    công an ở giữa kìa.
    lại nhớ đèo Gió quá đi lại cơ đấy.
    lại còn thấy tự mình hâm mộ mình cơ đới, chả mấy mà Ế SOON thôi
    sao bẩu a Toàn sắp lấy vợ và phượt gia đình??
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    À,thì ra nhà này,nhí nhéo mãi mà không gặp được nhau.An toàn là trên hết,chúc mừng vì sự an toàn,
    Chịu các cậu,điên giông như tôi điên ấy,
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Được cái giỏi giật tít ...cung này có gì là khủng, thời gian thế có gì là khủng ? Nghe như chưa bao giờ đi phượt ý....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 03/06/2008
  7. yeahhh

    yeahhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he, mình thấy chẳng có gì là hay mà phải giật tít lớn như vậy. Đi gấp gáp mà không có thời gian cảm nhận thì chỉ gọi là đi xe máy thôi, chứ không phải là du lịch he he
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hì hì mời các bạn tiếp tục chia sẻ những cảm xúc của cung khủng này với cả làng, thêm nhiều ảnh đẹp vào nhé
    Tớ chú thích bạn lantim0601 là bạn viết nên ngắt đoạn, xuống dòng, chứ nhìn vào cả 1 màn hình toàn chữ ríu rít thế này thì rất khó theo dõi, mà cũng ngại theo dõi
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tớ không có ý định làm các bạn mất hứng nhưng bạn T Mơ cổ vũ cho kiểu đi thế này làm tớ hơi bị bất ngờ. Mod CUNG KHỦNG thì đã đành
    .
    Tỉnh táo mới khó, điên thì dễ ấy mà
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Ném đá mỏi tay đi, muốn giật gân thì phải"căng tít nhớn, diễu võ giương oai chứ..........
    Nói chung "kiếp làm dâu trăm họ thì ...cứ ném vô tư đi...Mình "yếu tim" nên cảm nhận không giống ai mà..
    / Cám ơn mọi người, cổ vũ đi để "mình còn có tinh thần....phượt tiếp.........

Chia sẻ trang này