1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIE HARD- New Version 2008-CUNG KHỦNG ??"Đích đến là ĐÈO GIÓ-XÍN MẦN-HOÀNG SU PHÌ-HÀ GIANG ( Gần 900

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lantim0601, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen, hình như cứ lần nào về cũng nói đúng cái câu hay hay này, nhưng cuối cùng thì chả lần nào "ko dám" cả, mà toàn lần sau điên hơn lần trước --> điên lắm rùi, ko cải tạo được đâu. hú hú
    @ A.Mèo: Quyết ko chờ con lên tìm mảnh vỡ yếm mà để bố tự lên hử? Kết quả dư lào ạ.
    Chúc mừng cả đoàn đã theo chân dân tộc trở về thành công rực rỡ.
  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đúng như bạn gì nói ở trên ý, cung này chẳng có gì đáng để gọi là khủng cả,có chăng đáng nói ở đây chỉ là 4 kẻ điên khùng và 2 người bị lôi kéo với chuyến đi ko kế hoạch, không định hướng, mọi quyết định đều rất nhanh, ngay cả quyết định khởi hành.
    Xuất phát lúc 3h hơn một chút ( đi hơn về kém mà ) ở cổng trường Thuỷ Lợi, quyết định hướng cầu Diễn thẳng tiến, hành xác luôn đoạn đg 32 HN-ST đang làm, bụi và ổ gà kinh tởm. Không ngờ đoạn đường này tởm như thế, riêng có hơn 40km mà đi mất hơn 1h, kết quả là 2 xe bị xuống hơi, bơm rùi đi tiếp.
    Đoạn đường từ Cầu Trung Hà đi Yên Bái yên bình và khá đẹp. Một bên sông Hồng lặng lẽ, một bên cánh đồng lúa chín sắp vào vụ gặp. Quãng đường này không khác đường nông thôn ở ĐBBB là mấy, qua làng mạc rồi phố xá, đây đó có những nơi gặp sớm, phơi rơm rạ trên đường, mùi rơm mới, còn tươ thơm mát. Thú vị hơn khi chúng tôi đi qua đó trong khung cảnh chiều tà, đây đó xa xa khói bếp bay lên quyện sau những luỹ tre trông rất thanh bình và đáng yêu...

  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    ăn tối ở Yên Bái, với 2 con xe đang có vấn đề về phần xăm lốp nên tiêu chí đặt ra là phải tìm đc quán cơm nào cạnh quán sửa xe, có lẽ yêu cầu ấy là không thể thực hiện được, vì ai nỡ để một nơi dầu ăn văng tứ tung canh một nơi dầu nhờn văng tứ phía như thế, nên sau nửa tếng dạo khắo YB , cuối cùng cả đoàn đành chấp nhận 2 quán hơi xa nhau một chút.
    Sau một hồi ngồi cơm nước, bàn ra tính vào,có 3 hướng đi đc đề cập đến, đó là Bắc Hà - Sapa; Xí Mần Hoàng Su Phì ; Na Hang - Hạ Long. Cuối cùng thống nhât cứ đến Phố Ràng rùi bàn tiếp. đường đi đến Bảo Hà cực lởm, vì đã đêm khuya không có phà qua sông theo đg 151nên cả đoàn đành đi theo đường mòn, đường trâu bò ra đồng, con đường nay chưa có tên trên bản đồ, mấ km đầu còn có đg đá cấp phối đoan về sau chỉ toàn đg đất, rộng đủ một vết bánh xe, một bên bám theo đường tàu, một bên là dòng sông Hồng soi đèn pin ko thấy mạt nước đâu.
    Tối hôm đó là sinh nhật Vietnam5853, sinh nhật không có bánh gato, không có nến, chỉ có cái bánh xe Fiu chờ được 3 chàng trai hùng hục tháo rùi móc. Riêng khoản móc lốp nào phải mất hơn một tiếng, cong hết cả bộ đồ nghề, cũng có lúc đã nản, tưởng chừng không thể móc ra được, cuối cùng không hỉeu phép lạ nào nữa đã làm ơn để cho cái lốp nó lòi ra khỏi vành. Nhân chuyện móc lốp, thi sĩ của đoàn đã ứng khẩu một đoạn cau dao về tình yêu :
    " Yêu nhau mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội, mấy lốp Phiu chờ cũng moi..."
    Moi ra được đã kinh, những gì thấy bên trong con tởm hơn nhiều, nguyên một đoạn sắt dài 6,7 không hiểu cách gì chui được vào bên trong và nằm ngang trong lốp ( yêu cầu em Bí post ảnh lê minh hoạ nhé ) cắn xé sắm thành vô số lỗ thủng, may mà săm đã đổ keo tự vákhông có lẽ đã xịt từ lâu rùi. Móc ra đã khổ, nhét lốp vào cũng vất vả không kém, hì hụp dẫm dẫm đạp đạp cuối cùng cũng nhét đươc vào và lắp lại vào xe mà khong thiếu một con ốc nào. Có lẽ riêng với Vietnam 585 thì đây quả là một sinh nhật đầy ấn tượng.
    Tiếp tục đi đã hơn 1h đêm Kinh nghiệm cho thấy là phải bám theo đường điện, có lúc đoàn bị lạc, phi thẳng vào đường cụt, xuyên qua ruộng ngô và thẳng nhà anh Pao,anh Pao chị Pao mắt nhắm mắt mở ra hỏn han và chỉ đường cho cả đoàn quay lại. Đoạn đường này đi phê phết, qua cầu tre, qua lòng suối,qua cả những bãi lầy. Con đường này đúng là để trâu bò ra đồng,bom mìn nhìu vô kể, đi đoạn này lại nhớ Huy béo quá ... Mãi rồi cũng ra được Bảo Hà, đến đường 279 đẹp như mơ, cả đoàn không kềm nổi sung sướng hét ên : khổ quen rồi, sướng dk chịu đc ...
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấn tượng nhất đêm đầu tiên đó thôi, đoạn sau thì Lantim đã nói hết rùi...
    Lúc ngược đèo gió mỏi mắt tìm lại mảnh áo em yêu nhưng không thấy, Qua đèo gió lần này mới thấy rằng đêm 31/12 năm ngoái cả đoàn vượt qua nơi đây trong đêm mưa gió, đèn pha thì không có mà chỉ để lại có mỗi một mảnh áo của em yêu vẫn còn là một sư may mắn lạ kỳ...
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đáng sợ ,đáng sợ !!! 900Km chạy trong 1,5 ngày -các bạn đúng là dân môtô bay !!! Nói chung an toàn về đến nhà đã là may mắn lắm rồi .Pot cái lịch trình lên cho anh em thưởng thức biết mà rút kinh nghiệm .Chú VN585 cầm đầu chạy chuyến này ,với anh thấy ghê răng quá !
    Nếu có thời gian mà khám phá Xín Mần -Hoàng Su Phì có rất nhiều cái hay .
    Ví dụ Đèo Gió của các bạn nhé ( cái này vcop từ Báo Hà Giang ) :
    Du Xuân về miền... cổ tích
    (HGĐT)- Tôi phải tụt 289 thang bậc giữa cánh rừng già Đèo Gió (huyện Xín Mần) để đến nhìn ngắm thác Tiên. Nằm trên độ cao vài chục mét, một dòng nước xối xả đổ xuống tung bụi trắng mờ được đan bằng các tia nắng tạo thành một bức tranh thiên nhiên huyền ảo.
    Chẳng biết có phải vì sự hùng vĩ của rừng núi, vì vẻ đẹp mê hoặc của dòng nước được pha trộn bởi cảnh sắc núi non hoang dã đến ?ođộc nhất vô nhị? của Đèo Gió hay không, mà người ta cứ truyền rằng: Dòng thác này ngày xửa, ngày xưa các tiên nữ đã xuống đây tắm. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì xuống thác Tiên qua 289 cung bậc giữa rừng vầu so thành bó đũa, đùa với mây nước thác Tiên cũng đã làm bao nỗi lo âu, mệt nhọc tan biến. Tôi tự hỏi: Thác Tiên, một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, nằm giữa 1.800 ha rừng già nguyên sinh tại sao bây giờ người ta mới biết về nó? Còn Đèo Gió, nơi có những cây Sến đến cả ngàn năm tuổi thì người Pháp xưa kia đã khám phá, dựng bốt trên đỉnh đèo để xác định địa giới hành chính, ghi tên mình. Trong cái bạt ngàn của rừng, lớp lớp của cây, của dây leo tạo thành một tấm lưới khổng lồ hứng gió, giữ lại trên đỉnh đèo gây mưa, mù 4 mùa tạo cảnh sắc huyền hoặc, nên tiên, thêu dệt sự kỳ bí của Đèo Gió cho mãi đến bây giờ. Ngay sau Đèo Gió là xã Nấm Dẩn. Các thôn là Nấm Chanh, Nấm Chiến, hiểu theo nghĩa của địa phương là nước đầu nguồn. Nơi rừng già Đèo Gió gọi là rừng thiêng. Mới đây các nhà khảo cổ học phát hiện ở Nấm Dẩn một bãi đá có ghi tạc dấu ấn của người Việt cổ thời sơ tiền sử, cách đây 2.000 năm tuổi. Bãi đá được phát hiện gồm 7 phiến có chạm khắc cổ, 2 di tích cự thạch với 79 hình vẽ họa tiết khác nhau. Các dấu tích khắc chạm cổ gồm: 40 hình tròn, 2 hình chữ nhật, 1 hình vuông, 6 hình hồi vuông, 2 hình hồi văn tròn, 6 cự thạch khắc song song giống như bậc thang, 5 hình biểu tượng sinh thực khí phụ nữ, 2 hình bàn chân người, 4 hình người trong tư thế giơ 2 tay, dạng 2 chân, còn lại là các hình khắc vẽ nhiều hình thù khác nhau. Các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ Việt Nam chia làm 3 loại. Loại kể trên là loại các hình vẽ cổ trên 2 phiến đá chính, nằm tựa vào gần trung tâm địa hình của thung lũng lớn nhìn xuống dòng suối Nấm Dẩn hướng về phía Đông Bắc. Trong phiến đá thứ 2 thuộc loại hình trên có 10 đường khắc vẽ khác nhau, đến nay các nhà khảo cổ còn đang nghiên cứu, sưu tầm để xác định biểu tượng thực của nó. Tiến sĩ khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ Việt Nam Trình Năng Chung cho biết: Qua gần 3 năm kể từ khi phát hiện (năm 2005) và nghiên cứu đến nay, bãi đá cổ Nấm Dẩn vẫn còn chứa đựng rất nhiều điều ?oCổ tích bí ẩn? chưa xác định được. Nhưng xét về giá trị nhân văn, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch công nhận và cấp Bằng Bãi đá cổ Nấm Dẩn nằm trong quần thể rừng nguyên sơ Đèo Gió là di tích khảo cổ học tầm quốc gia.
    Đứng ở tâm tảng đá lớn nhất được xác định là tâm của vũ trụ nơi quần thể bãi đá cổ Nấm Dẩn nhìn ra trước mặt hướng Đông Bắc là con suối đầu nguồn Đèo Gió chảy qua, làm ngưng đọng một dải lắng thành bãi phù sa tạo ruộng vườn tươi tốt. Đằng sau tâm đá là thế núi bao quanh, tạo thành lũy tường vững chắc. ở 2 bên tả, hữu đều là núi. Đứng ở tâm bãi đá cổ nhìn vào khu rừng đèo gió mây phủ 4 mùa mà tưởng tượng về vũ trụ là cả một sự suy tưởng về một thời người sơ tiền sử chọn Nấm Dẩn, Đèo Gió để sinh sống, sinh tồn. Người dân Nấm Dẩn hiện nay có tới 80% dân số là đồng bào Nùng sinh sống. Văn hóa dân tộc Nùng sát với văn hóa của dân tộc Tày, có nghĩa là cả một kho tàng rất dày truyền thống cũng như truyền thuyết. Sau gần 3 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ xác định còn có 5 viên (phiến đá) khắc lỗ vũm có 41 lỗ vũm khác nhau. Trong đó có phiến đá thứ 4 trên khu rừng cấm được khắc trên bề mặt 54 lỗ. Phiến đá thứ 5 phát hiện gần suối lớn chảy về từ phía rừng già có 46 lỗ. Và nét đặc biệt được phát hiện ở phiến đá thứ 3 cũng có 54 lỗ vùm trùng lặp viên đá thứ 4 là 54 lỗ khắc vũm. Sự trùng lặp đến khó giải thích trên được các nhà khoa học khảo cổ cho rằng: Đằng sau và sâu trong đó còn chứa đầy bí mật về đời sống tâm linh người cổ để lại, chưa được biết đến. Loại hình thứ 3 được xác định là di tích cự thạch (có nghĩa là đá lớn). Các nhà khoa học cho ra giả thiết đó là sự xác định địa vị xã hội đặt cho các nhân vật lỗi lạc đã dựng cơ nghiệp ở nơi đây của tộc người cổ, vì cự thạch có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên của người sơ sử. Cự thạch là tảng đá lớn được kê, kích giữ nguyên trạng thái phong hóa tự nhiên. Di tích cự thạch ở Nấm Dẩn được đánh giá xếp loại hình di tích cự thạch ở khu vực Đông Nam á. Theo đánh giá, xếp hạng của Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, bãi đá cổ Nấm Dẩn là một bức ?obích họa? cổ được tạo tác qua nhiều thời kỳ niên đại khởi đầu sau công nguyên bước vào thời kỳ của đồ sắt phát triển. Thạc sĩ Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng Hà Giang, cho rằng: Nghiên cứu khảo cổ của các nhà khoa học xác định: Di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn đi cùng khu rừng thiêng Đèo Gió còn chứa đựng rất lớn giá trị văn hóa thời kỳ mẫu hệ của người sơ tiền sử để lại cần được bảo tồn, khám phá để làm giàu thêm giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa con người, vùng đất Nấm Dẩn - Xín Mần - Hà Giang, địa đầu Tổ quốc.
    Đầu tháng4.2008
    Nguyễn Mạnh Hùng





  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hoàng Su Phì có điểm này cũng hay ,chưa ai khám phá !
    Mở đường lên đỉnh Chu A Phùng

    (HGĐT)- Chúng tôi tiến thẳng lên đỉnhChu A Phùng, trên đường đi, chúng tôi gặp gỡ các nhóm dân công của các cơ quan và các xã đang khẩn trương hoàn thành lán trại để ngủ qua đêm ngay trên rừng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, những người đàn ông khoẻ mạnh thì chặt cây làm lán trại và tranh thủ mở đường, chị em phụ nữ và những người già yếu thì chuẩn bị hậu cần cho cả nhóm.
    Để lập thành tích chào mừng kỷ nịêm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 17.5, huyện Hoàng Su Phì phát động cán bộ, nhân dân địa phương mở mới tuyến đường giao thông nông thôn nối từ thôn Hoàng Lao Chải, xã Nàng Đôn, lên đỉnh núi Chu A Phùng ở xã. Lễ phát động được tổ chức tại thôn Hoàng Lao Chải với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo. Huyện uỷ, HĐND, UBND, cán bộ CNVC các cơ quan, ban, ngành trong huyện và đồng đảo nhân dân 9 xã: Vinh Quang, Tụ Nhân, Pố Lồ, Đản Ván, Chiến Phố, Sán Xả Hồ, Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn và Bản Phùng. Hưởng ứng cuộc phát động của huỵên, ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ , nhân dân đã có mặt tại điểm tập trung, sẵn sàng tham gia làm đường; các cơ quan, ban, ngành của huyện và các thôn bản đều chuẩn bị sẵn lương thực , thực phẩm, chăn màn , quần áo và những đồ dùng thiết yếu, với quyết tâm hoàn thành tuyến đường này...
    Chúng tôi tiến thẳng lên đỉnhChu A Phùng, trên đường đi, chúng tôi gặp gỡ các nhóm dân công của các cơ quan và các xã đang khẩn trương hoàn thành lán trại để ngủ qua đêm ngay trên rừng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, những người đàn ông khoẻ mạnh thì chặt cây làm lán trại và tranh thủ mở đường, chị em phụ nữ và những người già yếu thì chuẩn bị hậu cần cho cả nhóm. Tất cả lương thực, thực phẩm được mang đi từ nhà, còn măng rừng và rau xanh thì hái luôn tại chỗ. Cánh rừng Chu A Phùng vốn yên tĩnh và vắng vẻ, nay bỗng trở nên náo động khác thường, tiếng chặt cây, đào đất đá làm vang động khắp cánh rừng, không khí khẩn trương và sôi nổi ...
    Mở đường lên Chu A Phùng làchủ trương đúng của cấp uỷ, chính quyền huyện Hoàng Su Phì. Theo kết quả khảo sát, đỉnh núi này có độ cao khoảng 2.000m so với mặt biển, không khí nơi đây trong lành và luôn mát lạnh, rất phù hợp cho việc xây dựng những khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Dọc theo tuyến đường là những cánh rừng già nguyên sinh, với một quần thể thực vật khá phong phú, thậm chí, trong khi đào đất mở đường, bà con ở đây còn tìm được rất nhiều những khúc gỗ quý như: Ngọc Am, pơ mu, gù hương ... ở đây còn có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi...Các nhà chuyên môn trong đoàn công tác cho biết: Đây là cây Tống Quá Sủ, một loại gỗ quý mà nhiều địa phương đang khuyến khích và đầu tư phát triển... Tại rừng già Chu A Phùng, loại cây này mọc tự nhiên rất đều và đẹp... Bên cạnh nguồn tài nguyên rừng, thì đất đai ở đây cũng rất màu mỡ. Trong quá trình đào đất mở đường, chúng tôi thấy những lớp đất mùn rất dày: Đây cũng là nơi lý tưởng cho việc canh tác nhiều loại cây công nghiệp và cây đặc sản, đặc biệt là trên đỉnh Chu A Phùng có một khu đất bằng phẳng, với diện tích khoảng trên 300 ha đất đai màu mỡ, không khí trong lành và nguồn nước rất dồi dào. Theo ông Đỗ Tấn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, cho biết: Khi tuyến đường này được khaithông sẽ tạo thành tuor du lịch khép kín nối liền với các khu du lịch của huyện như: Chiêu Lầu Thí của xã Hồ Thầu, Panhou của xã Thông Nguyên và Tả Phìn Hồ của xã Nậm Ty. Với một diện tích trên 300 ha ở đây, huyện sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng một số dự án kinh tế như: Khu du lịch nghỉ dưỡng, trồng và chế biến cây Chè là đỏ, nuôi cá Hồi và quy hoạch một số dân cư lên đây làm trang trại trồng cỏ và chăn nuôi gia súc.
    Chẳng bao lâu nữa, mỗi chúng ta đều có thể tự mình lên khám phá đỉnh núi Chu A Phùng, có thể đi pic nich và nghỉ cuối tuần tại ?othiên đường? này vào những ngày hè nóng bức.


    Ngọc Tân -báo Hà Giang .
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tiếp tục đi đã hơn 1h đêm Kinh nghiệm cho thấy là phải bám theo đường điện, có lúc đoàn bị lạc, phi thẳng vào đường cụt, xuyên qua ruộng ngô và thẳng nhà anh Pao,anh Pao chị Pao mắt nhắm mắt mở ra hỏn han và chỉ đường cho cả đoàn quay lại. Đoạn đường này đi phê phết, qua cầu tre, qua lòng suối,qua cả những bãi lầy. Con đường này đúng là để trâu bò ra đồng,bom mìn nhìu vô kể
    ----------------------------------------------------------------------------
    Trước hết là a sozy chú Toàn mơ vì đã tư vẫn để chú đi đường 151 này,nhưng a thấy đoạn đường 151 này đẹp dã man,hôm đội này đi dưới ánh trăng sáng vằng vặc,đường quê đẹp không chịu được...qua đèo Mã Yên Sơn lúc nửa đêm mà cảm giác kho tả.
    Con chuyện lạc đường vào Hồng bùn thì bọn này cũng vậy,nửa đêm lạc đường,chả có ai để hỏi,lúc hỏi được đi thì phê thật...
    Nói lại thấy nhớ quá,đêm đó có 2đoàn đi theo 2đường khác nhau,anh nằm ở nhà mà thương mọi người quá,mất ngủ,một đoàn về hà nội lúc 2h,đoàn kia về lúc 4.30,còn gì để nói nữa không nhỉ???
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 03/06/2008
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Thông báo- Thông báo..theo lệnh của trưởng, phó đoàn:
    Thông báo cả nhà đi Đèo Gió- Xín Mần-Hoàng Su Phì- Hà Giang,tối mai ngày 4/6/2008 đúng 8h offline tại trà đá vỉa hè 63 Lý Thái Tổ nhé...(Đối diện cà phê MY WAY.)..Tiện thể để giao lưu, nối vòng tay lớn, xin mời các thành viên của 2 đội đã đi Mù Căng Chải, Bản Giốc trong tháng 5 đến off ẹp luôn nhé..Cũng mời các thành viên hội ném đá đến góp vui....
    Hứa hẹn 1 buổi off ẹp hoành tráng lắm đây......
    Mọi chi tiết xin liên hệ MeoMun: 0904551505
    -----------------------------PHƯỢT<PHƯỢT NỮA<PHƯỢT MÃI---------
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Up mấy cái ảnh cho vui nào..
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 04/06/2008
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 04/06/2008

Chia sẻ trang này