1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIE HARD- New Version 2008-CUNG KHỦNG ??"Đích đến là ĐÈO GIÓ-XÍN MẦN-HOÀNG SU PHÌ-HÀ GIANG ( Gần 900

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lantim0601, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các bạn đã có chuyến đi thám hiểm và đầy mạo hiểm với tinh thần quả cảm của những 3tay lái cừ khôi và thần kinh thép của 3 Bông hoa biết nói.
    @Đề nghị nhà ta nhưng ai vào đọc đc trang sử thi này hãy VOTE cho các bạn ấy những ngôi sao yêu quí !!!-Thanks bạn Lantim đã tường thuật chuyến mạo hiểm xuyên rừng vượt rú với 2 đêm Over nhé !!!
    ...................................
    Rất chân thành cám ơn những lời lẽ hết sức tâm huyế của 1 người ngoại đạo nhé....Anh xứng đáng được nhận nhiều hoa hồng hơn thế................................
    Có được những người bạn đã khó, có những người bạn hết sức..chân thành, trong sáng...và nhiệt tình như bạn nguoibaove "vô cùng khó" khó hơn cả "leo Đỉnh Everest"
    .............................
    Hỡi những ai muốn ném đá, gạch...vì bất kỳ lý do gì....HÃY SỐNG NHƯ ANH.....
    Cám ơn nguoibaove...........nhé..nhé.....
    Chuyến đi khủng không quan trọng, mà quan trọng nhất là "ra đi trai tráng, hào hoa, trở về tươi đẹp hơn hoa ...rất nhiều...
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đoạn đường nào trải những bông hoa hồng cả !!!Nhưng chuyến đi như thế cũng là những kỷ niệm và cũng là những rút kinh nghiệm .
    Mà LanTim và các người bạn trong này muốn trao đổi .Vì trong đời chẳng có ai có thể hượng chọn niềm vui đc.
    -Nhưng có mấy ai hiẻu đc niềm tự hào và niềm vui với những thử thách của cả một tập tẻê đoàn kết đó đc!!!
    XIn chúc mừng các bạn !!!

  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các người hỡi,đừng QUỐC TẾ mấy tầng nhé,khó đọc lắm.
    Chú Toàn hoàn hồn chưa???Đợi anh về làm tiếp phát nữa nhé
    Nhớ Rừng quá.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đây là 1 điều không nên làm, cũng không nên tung hô và cổ vũ cho những chuyến đi dạng thế này.
    Các bạn có tư duy được khi có chuyện gì bất trắc xảy ra, liệu lúc đó các bạn có kịp hối hận không ? Các bạn đi thành công 100 chuyến nhưng có vấn đề gì nhưng 1 chuyến xảy ra bất trắc là hỏng rồi.
    Cơ thể con ngừoi có sức chịu đựng nhất định, sau 11h các bạn nên tìm chỗ nghĩ, thời gian sau đó, ng sẽ mệt mỏi và không tỉnh táo, chỉ cần một phút lơ là, các bạn có thể lao xuống vực, hoặc tương vào xe khác, hoặc ngủ ngay trên đường.
    Những bạn ngồi sau tại sao lại phó mặc tính mạng của mình vào sự mạo hiểm không cần thiết. Hơn nữa, các bạn đi đêm đâu có ngắm đuợc cảnh.
    Cái này nên tư duy lại, nguời anh hùng là ngừoi biết lo cho người khác, biết suy nghĩ đến người khác khi quyết định, chứ không phải là lao như thằng điên ngoài đường vào ban đêm, rồi về bảo : " Anh là anh hùng, anh xứng đáng nhận hoa hồng"
    hí hí, cái này nên đưa vào topic ý thức, để cảnh báo cho những trò stupid
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    .........................................
    Bác Cường ơi, Toàn Mơ có "hết hồn, mất hồn" đâu mà cần hoàn ạ....Em thấy, lão ý lên đến đỉnh Đèo Gió....nằm nghỉ lại lên kế hoạch....đi tiếp đến miền..............vô định đấy.....
    Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi,
    ..................NON STOP MELODY............GIAI ĐIỆU KHÔNG NGHỪNG....mà...
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đây là 1 điều không nên làm, cũng không nên tung hô và cổ vũ cho những chuyến đi dạng thế này.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Cậu này nói đúng quá,
    Làm mod thế này thì có phải đáng yêu không,Ợ<Ợ...
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi đêm à, có gặp trăng không? gặp trăng thì phiêu lắm nhỉ
    Đi 1.5 ngày thì phá sức tí cũng không sao. Thấy toàn GL với phịch chờ neo thế kia mà chả bay.
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chuyến này cũng phưu lưu !!!Không biết do ngoại cảnh hay là sở thích.Theo mình thì có những cuộc chinh phục mà theo ngườiphương tây tiên tiến thì đó là một cuộc khám phá thú vị hàng bao thế kỷ nay còn người Việt ư ?vẫn coi đó là thần kinh ư rồ ư .....Mãi đến bây giờ đi chinh phục đỉnh Ever mà bao nhiêu đài báo theo chân truyền thông hàng mấy tháng zời .Ớ zời ơi lạ nhỉ. Vì vậy dù tiêu cực hay tích cực các bác cũng coi đây là một buổi đi thành công của các bạn ấy với tinh thần " Đoàn kết gắn bó và ý trí dũng mãnh" để đạt đc mục tiêu mà không chịu lùi bước!!! Để người ngồi nhà đc học hỏi rút kinh nghiệm rất nhiều !!!
    rose] )]
  9. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu tất cả ý kiến các bác. Em xin nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Đi đêm trong tình trạng mệt mỏi, ko tỉnh táo là cực kỳ nguy hiểm.
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi đêm à, có gặp trăng không? gặp trăng thì phiêu lắm nhỉ
    Đi 1.5 ngày thì phá sức tí cũng không sao. Thấy toàn GL với phịch chờ neo thế kia mà chả bay.
    ........................................................
    Rất tiếc là hôm đó đi không có trăng,nhưng mà hôm đó thời tiết phải nói là tuyệt vời.........lang thang lang thang trên trời đầy sao.....mà không có trăng..
    Có thể nói thời tiết Đà Lạt, Sapa (mình cũng đã được thưởng thức rùi)..cũng phải "ngả mũ chào" thời tiết Hà Giang hôm đó
    .

Chia sẻ trang này