1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diego, xin chào và cảm ơn anh

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Diego, xin chào và cảm ơn anh

    Dù có thể đưa tin này vào topic "Albiceleste của 4 năm sau", nhưng xin được giành riêng một topic dành cho sự kiện này.
    Sáng 5-7, tại nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires, Diego Maradona đã tuyên bố quyết định ra đi. Ông nói: "Những ngày của tôi ở đội tuyển đã kết thúc. Tôi đã làm hết những gì có thể. Lúc này, làm ơn, tôi chỉ muốn ở bên gia đình trong buổi chiều nay."
    Cảm ơn anh, Diego. Anh đứng ra nhận trách nhiệm lúc khó khăn nhất. Anh đã làm hết mình. Anh đã chiến đấu đến cùng, chứ không đầu hàng ở giữa con đường, khi người ta chửi thẳng vào mặt anh. Dù thất bại, anh đã được chào đón một cách đầy thông cảm ở Ezeiza. Sự bất khuất của anh khiến chúng tôi, những người hâm mộ phải trả giá bằng 4 năm chờ đợi nữa, nhưng tôi nhất định đã tha thứ. Anh vẫn mãi ở lại trong lòng tôi như hình bóng của Che trên vai anh. Cảm ơn anh, chào anh, và chúc anh những ngày sắp tới đầy niềm vui. Tôi tin sẽ có ngày Albiceleste sẽ đền đáp chúng ta, để tôi thấy anh nhảy múa cùng trăm ngàn người quanh Obelisk ở Buenos Aires. Tôi sẽ là một người trong số đó. Anh luôn là huyền thoại trong trái tim tôi, DIEGO.
    P/S: Phê phán Diego chúng ta đã có nhiều chỗ để nói rồi. Mình muốn dành topic này để nói lời chào với Diego, mong rằng không có lời nào nặng nề dành cho anh ở đây nữa cả. Tất cả đã qua rồi, hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất mà anh mang đến cho chúng ta, còn thất bại, hãy quên nó đi nhé các bạn. Xin cảm ơn.
  2. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này có phải official không vậy bác? Em vẫn hi vọng là không...
  3. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    DIEGO MARADONA

    Anh đã mang tới cho tôi một tình yêu sâu đậm với bóng đá và con người Argentina từ khi tôi mới là một cậu bé. Tôi luôn dõi theo những bước đi của anh và Argentina từ 24 năm qua, bất cú lúc nào, bất kì ở đâu, Diego và Argentina luôn ở trong trái tim tôi. Như một điều hiển nhiên vậy MARADONA chính là ARGENTINA và nhắc tới AGENTINA không thể không nhắc tới DIEGO MARADONA.
    Ở khía cạnh bóng đá, tôi đã từng tự hỏi, tại sao mình lại yêu đội tuyển Argentina hơn cả chính đội bóng của Tổ Quốc mình. Tất nhiên, tôi là một người Việt Nam, đã từng bôi cờ vẽ mặt và bỏ tiền bạc công sức mua vé cắt cổ để cổ vũ cho đội nhà. Những ngày ấy , với màu cờ và sắc áo đỏ, đã có lúc tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam cũng có thể làm cho mình có được những cảm xúc y hệt như mình đã dành cho Ảrgentina yêu quí. Thực tế đã có vai lan co những tình cảm như vậy trong những phút nghẹt thở của lứa cầu thủ Hồng Sơn, sau này là lứa Văn Quyến. Kể cả là nhào ra đường chung vào dòng người diễu hành sau chiến thắng. Sau này tôi mới hiểu, cái mà tôi và cả triệu người VN cần là một niềm hạnh phúc hay đau khổ chân thành với những thành công hay thất bại của đội nhà. Chúng ta cần những dịp chung vui với tình cảm ngây thơ như con trẻ, không có phân biệt già trẻ, gái trai, địa vị xã hội
    Khác với chiến tranh, đừng bắt đội bóng trở thành những đoàn quân buộc phải giành chiến thắng. thắng thì huân chương, còn thua thì tủi nhục kéo lê chiếc nạng với đôi chan thương tật.
    Tôi rời bỏ và xóa tên đội tuyển Việt Nam trong tim mình khi trực tiếp trên sân chứng kiến vụ bán độ nhơ bẩn trong trận VN- Malaysia. Nếu ai đó có may mắn như tôi, được tận mắt nhìn thấy giọt lệ lăn dài trên má của một chú, phải gọi là chú, đứng bất động như tượng với chiêng và dùi trên tay, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra khi lũ khốn nạn phối hợp nhau thả hòa 3 bàn cho đối phương chỉ trong vài phút. Bàn nâng tỷ số sau đó hoàn toàn là do sự vô tư của Phan Thanh Bình ngớ ngẩn. Chúng nó muốn hòa trong 90 phút để kiếm tiền từ niềm tin cảu triệu triệu người VN. Chỉ bởi lẽ tôi vẫn là người VN nên vẫn còn biết tới kết quả, vẫn muốn đội nhà chiến thằng. còn lại, khi những dòng người chiến thắng òa ạt trên đường, tôi muốn chạy khỏi đó thật nhanh, và khi ấy lại nhớ tới Argentina yêu quí, ngày nào đó mình có cơ hội được bày tỏ cảm xúc một cách sung sướng như vậy, ngay tại thủ đô Buenos Aires. Nhất định sẽ có ngày đó

    Bạn có thể tưởng tượng ra, những người như MARADONA , Batistuta, .Messi , Tevez.. một ngày náo đó phản bội lòng tin của chúng ta hay không ??? giống như Văn Quyến vậy ???
    KHÔNG BAO GIỜ
    Họ có thể thất bại, có thể không ghi nỏi bàn thắng cũng như để mảnh lưới toang hoang tủi nhục. Nhưng họ đã cháy hết mình, đã làm tất cả những gì họ có thể. Không gian dối với niềm tin của chúng ta, mặc dù chính những cầu thủ Argentina của chúng ta cũng rất hay chơi "ăn gian" và nức tiếng nhất là "bàn tay của Chúa". Với niềm tin của chúng ta, họ luôn chân thật
    Tôi tin là kể cả những cầu thủ còn đang vô danh tiểu tốt sinh ra từ đất nước Argentina, thấm đãm văn hóa của đất nước, học hỏi từ những MARADONA , Batistuta, .. họ sẽ không bao giờ bán rẻ niềm tin của người dân nước họ. Dẫu có thể ở tầng lớp quan chức cũng sẽ có những điều xấu xa. nhưng ai cũng hiểu, người Ẩrgentina luôn khát khao chiến thắng, nhưng cũng sẽ tha thứ cho họ khi thất bại

    Xem anh một rừng cờ chào đón đội tuyển thua trận trở về, tôi thấy vô cùng cảm xúc. Tôi lại nhớ tới hình ảnh đó với màu đỏ tại Việt Nam, sự khác biệt của Ảrgentina là chỗ đó.
    Tình yêu của chúng ta dành cho Argentina khác ơ điều đó
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chưa official, nhưng Ole và Goal đã đăng. Tất nhiên là Diego sẽ làm việc với AFA, nhưng với Diego, khi anh đã nói ra thế nghĩa là anh đã quyết.
  5. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vâng, God cũng gửi lời chúc thành công tới anh và gia đình.
    Nhưng nói thật, sâu thẳm trong lòng em vẫn buồn và có chút "hận" anh!
    ARGENTINA và DIEGO như dòng máu chảy trong con người em!
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Arg của em cũng bắt nguồn từ Maradona. Năm 86 em chưa đủ lớn để biết thế nào là WC, WC90 cái tên Maradona tỏa sáng, nhưng kết thúc cũng bằng những giọt nước mắt của Mara sau quả phạt đền Đ đc hưởng. WC94, Mara cúi đầu bước ra khỏi sân. WC2010 được gặp lại Mara trên sân cỏ, nhưng cũng lại là một cái kết thật chua xót. Từ trước mùa WC này, em chưa bao giờ cho rằng Mara thất bại, kể cả những bê bối trong đời sống riêng của anh, đó là lựa chọn của anh, và dù sao cuối cùng anh cũng đã vượt qua tất cả. Nhưng em không thể phủ nhận, WC2010 chính là thất bại của anh.
    Khi Mara nhận chức HLV Arg, em đã tự nhủ rằng dù đội thất bại thế nào, vị trí anh vẫn giữ nguyên trong em. Và với bản tính của Mara, anh sẽ đi đến cùng, hoặc sẽ là chiến thắng, hoặc sẽ là thất bại. Những trận thắng của anh không nói lên anh là một HLV giỏi (nhưng thêm 3 chiến thắng nữa mọi chuyện sẽ khác :D). Tuy nhiên, đau đớn nhất ko phải là những thất bại, mà chính là những lời chửi rủa không thương tiếc của các fan dành cho Mara.
    Em không gửi lời cảm ơn đến Mara dưới vị trí một HLV. Em cảm ơn Mara vì anh vẫn là anh, vẫn giữ nguyên bản sắc, tính cách, bản lĩnh của anh, vẫn chung thủy một tình yêu với Arg, vẫn cống hiến hết mình, dám sống thật với bản thân, với tình cảm của chính mình. Đó là những điều em yêu ở Mara. Và dù ai nói thế nào, điều đó vẫn không thay đổi.
  7. rongbk

    rongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cũng đơn giản là cảm ơn Maradona!!!! Sẽ vẫn theo dõi những bước đi của anh.
  8. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Vâng, xin chào và tạm biệt anh - Diego , người đã cho tôi tình yêu với xanh trắng , với Bati , với Leo , với ...đoàn quân Albi ! Chúng ta lại phải đợi thêm 4 năm nữa , 4 cái mùa hè nóng như nướng chả ở HN này nữa , vậy thôi ! Người hâm mộ quê nhà , họ cuồng còn hơn a e mình trong box này , mà họ lại tạo nên cái đối lập với người hàng xóm Brasil cũng chỉ vì anh , có Diego ở đâu là có sự đam mê , cá tính , nổi loạn ở đó ! Vẫn biết trước ngày Diego và đám tuỳ tùng đến Nam Fi, a e cũng đã có tinh thần để biết trước đc cái kết buồn này ! Nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng , Diego đã làm hết sức , cám ơn a ,a ko hợp với HLV đâu, hãy chỉ làm người thổi lửa thôi nhé !
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cũng 4 năm để có được một thước đo HLV, nhưng chúng ta mất tới 24 năm rồi vẫn chưa tim được HLV nào "giỏi", tui không biết liệu 4 năm nữa, sau một quá trình tìm kiếm, một người mới lên liệu có là một HLV "giỏi" hay không?
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ê, Diego, cảm ơn vì đã ra đi . Good luck !

Chia sẻ trang này