1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm: bạn chẳng nói lên được tôi là ai!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cheetahnc, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cheetahnc

    cheetahnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm: bạn chẳng nói lên được tôi là ai!!!!!!!!!

    Bạn có phải là người "trâu bò" không?
    hồi cấp 3 dùng từ "trâu bò" để chỉ những người làm việc không biết mệt mỏi để thành "thợ". còn bây giờ? chẳng lẽ học thành engineers cũng toàn lũ trâu bò sao.... Nhất trí rằng trước khi tiến hoá thành Engineer thì phải qua vài kiếp "trâu ngựa " nhưng nếu như trâu mãi thì đúng là trường " đại học thủ lợn " như bọn xây dựng hay gọi chúng ta trong những trận đá bóng nảy lửa?! thực ra, nghiên cứu các ông anh bà chị khoá trước thì quả thật nhiều người có phương pháp tư duy tốt thật nhưng mặt bằng chung thì còn nhiều điều hay ho phải làm........ các bác có kinh nghiệm gì thì truyền cho lũ "lúc nhúc" này với chứ ..... làm sao cho tiến hoá nhanh nhanh một chút....................... SOS!!!!!!!!!

    Được cheetahnc sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 30/05/2003
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta giúp thì phải viết đúng font chứ! Viết thế này thì đọc làm sao!
  3. cheetahnc

    cheetahnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    tôi không học vì điểm, không học vì tôi (hâm) mà vì thầy cô( một sinh viên mad)...........to be continued
    Được cheetahnc sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 30/05/2003
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bó tay rồi !!! Có nghĩ là : Mình học vì bản thân mình , mình học để lấy kiến thức , mình học để sau này ra trwờng , được trang bị một vốn kiến thức đủ để có thể đi làm , đi dạy , đi kiếm được nhiều tiền , lo cho hạnh phúc gia đình , là một người độc lập , có suy nghĩ của mình .... Đại loại là một tương lai tươi sang... -> thì mới có thể học mà thấy vui , Vui học .....học mới vào ...

    TN W ! Love you forever
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Học kỹ thuật mà không trâu thì làm thế quái nào được.Thích không trâu bò thì đi mf học mấy trường văn hoá hay kinh tế ấy.
    cheetahnc tưởng bọn XD nó không trâu à.Nó trâu chẳng thua gì mình đâu.Không trâu thì thành kỹ sư thế quái nào được.
    Do Not Give Up
  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !!!! lại động đến đúng nỗi đau của mình rồi !!!!!! chính vì không chiu làm "trâu" nên giờ tui mới ra nông nỗi này, nông nỗi này là nông nỗi gì thì tôi chả nói đâu, nói ra nữa thì ngượng chết đi được. Nhưng thật sự muốn là một engineer với một tương lai tươi sáng..... thì rất cần thiết phải chăm chỉ và hăng say với ngành nghề mình đang học . Thôi từ giờ em xin tự nguyện làm "trâu bò" , vì tương lai con em chúng ta !!!!!!
    pt13
  7. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay vậy sao? Mọi người nói trâu bò là để cho con em chúng ta hả? Tôi tán thành việc điểm chẳng nói lên điều gì là đúng. Người ta nói học tài thi phận mà, có người cũng trâu bò lắm chứ nhưng điểm vẫn lẹt đẹt, còn người học hành lớt phớt như tôi thì lại may mắn mà qua được (Chuyện này chẳng hiểu thế nào). Tất nhiên chúng ta không xét đến những người học đại học chỉ để cho có rồi sau này nhờ vả kiểu gì cũng có lương hàng triệu đồng xài hàng tháng, thế nhưng có thật sự là chúng ta cần trâu bò với tất cả các môn học. Có thật sự cần thiết mỗi ngày đi học về lại "Đầu cắm xuống đất, mông trổng lên trời" như trâu bò nhai lại kiến thức đã học trong ngày không? Đấy là chưa kể còn vô số các môn học (xin lỗi hơi phản giáo dục) chẳng biết để làm gì như là triết học, kinh tế xã hội vân vân và vân vân. Đành rằng là nhà nước theo XHCN nhưng có thực sự cần thiết phải giáo dục cho người kỹ sư phải ôm đồm quá nhiều thứ như thế không?
    Rõ ràng là thế hệ chúng ta lại cũng như bao thế hệ khác, đến kỳ thi lại lo lắng các môn chính trị, không biết có qua không? Nói học chăm hay không chăm cũng không hẳn là đúng, thằng bạn tôi ngồi một tuần không ra khỏi nhà làm triết hết 30 câu, học trọn vẹn cuối cùng được 4 điểm và hehe thi lại. Rõ ràng là kiến thức chúng ta sau khi học Đh xong có thể lấp biển vá trời , khơ khớ
    U don't need a reason to love some one
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Điểm chẳng là cái giề cả nhờ. Có một đứa suốt ngày chơi, lại hay hâm hâm thế mà tự dưng lại được 9 điểm Triết. Bó tay...
    MUPMIP
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ờ.Không trâu à.He he buồn cười thật ấy.Tôi đây học tủ triết thế mà điểm 8,cả lớp nói là bị hâm.Tưởng tớ không biết trường hợp học hết mà thi vẫn trượt à.Nhưng suy đi tính lại khi vào chuyên nghành mà không chăm chỉ có chết,thi thoảng may lắm mới có trường hợp rùa thôi.
    Ông nào chả đến lúc thi mới học lại từ đầu.
    Do Not Give Up
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... ờ thì điểm chẳng nói lên ai là ai hay ai ko là ai ..
    Thế đấy!
    Nhưng mà baby nói đúng, tất cả vì tương lai con em chúng ta ... mà muốn có tương lai thì fải có cái bằng ngon, muốn có cái bằng ngon thì lại xét từ điểm số !
    ấy, mọi chuyện là như thế !
    Hi vọng đây sẽ là topic bàn chuyện học hành vui vui

    NOTHING LASTS FOREVER

Chia sẻ trang này