1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm cuối mỗi con đường.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Điểm cuối mỗi con đường.....

    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Close your eyes, give me your hand....Muốn nhắm mắt lại, rồi mơ, hay làm điều gì đó, để không còn băn khoăn, không thấy dối trá, không thấy thực dụng, để nhớ ai đó, những người bạn của mình, những giây phút vui nhất, những lúc vô lo nhất, để nước mắt vụng về ứa tan những đêm nhớ người dưng...
    .......Heaven....thiên đường nó là gì nhỉ, là tập hợp của tất cả, tất cả giấc mơ của tớ, của bạn, của người nghèo, kẻ giàu, đứa trẻ, ông già, đàn bà, tất tật....của tất cả những gì tham lam nhất của loài người, tớ cũng là một đứa tham lam, nên tớ nghĩ hẳn thiên đường hoành tráng lắm.......thế mà có bài hát đơn giản lắm : I feel in heaven when you''re lying in my arm, đơn giản thế thôi sao.. có khi, nhỉ!!???
    ......Tại sao có nỗi buồn, cũng tại vì sinh ra niềm vui ắt hẳn phải có một đối trọng thích hợp đó là nỗi buồn, hãy để nỗi buồn cùng tồn tại với niềm vui, vì nếu không thế, chúng ta hẳn sẽ chẳng thể hiểu kỳ diệu của tình yêu, hạnh phúc của thành công, ngọt ngào của chiến thắng.......hãy có vui và sống vui hơn khi nỗi buồn đến, đừng trốn tránh nó, đừng hắt hủi nó......chia sẻ nó đi
    "Biết đâu"..........mãi vẫn sẽ tồn tại cho dù bạn có phủ nhận, có vứt bỏ nó đi thật xa, nó sẽ vẫn ở đây, bạn không thể không thêm một lần thốt lên 2 tiếng biết đâu, cho đến khi bạn ở thiên đường....
    .....Tớ luôn ở đây, luôn cùng các bạn, cùng vui cùng buồn, cùng chia sẻ, cùng cười đùa, cùng xót xa, cùng nhớ thương, cùng giận dỗi. Cùng lắng nghe, cùng động viên, cùng đi tiếp, và không bao giờ dừng lại, chúng ta không bao giờ phải nhìn thấy điểm cuối mỗi con đường.
    I love the way you love me!
  2. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào cũng dẫn tới 1 cái đích.
    Nếu không muốn đến đó thì đừng đi.
    Nếu đã lỡ đặt chân trên ấy thì hãy cố mà đến đích.Đừng ngập ngừng ở-đi !
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại..........ngu thế, mất hết cả hứng thú sáng thứ bảy đẹp trời..
  4. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói Nếu bạn đi mãi một con đường mà không đến đích, đừng nản lòng, biết đâu có một con đường khác đang chờ bạn đi tiếp
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hay không con đường nào là không có đích, không có điểm cuối...??? Đi mãi .
    Tớ không nản lòng, tớ không mệt mỏi, tớ chỉ muốn cùng ai đó đi hết được con đường không điểm dừng ấy.
    hphù....
    That''s when I''ll stop loving you!
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    đi với tớ nhé !!!! <==tớ đang đi 1 mình nè
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    True to heart !
    Vẫn biết rằng ở nơi cuối con đuờng mà tớ đang đi đó chẳng hề có bóng của ngưòi mà tớ muốn tìm,vẫn đợi .Vấn biết là cũng chính nơi đó chẳng thể tìm thấy ánh sáng diệu kỳ của cầu vồng để có thể lấp hết chỗ trống trong trái tim tớ nhưng ko hiểu sao ,tớ vẫn đi .Dẫu vẫn biết chẳng phải vì 1 điều j khiến tớ làm thế nhưng tớ ko thể ko làm .. tớ thấy cô đơn bạn ạ .Thật khó để có thể thú nhận điều đó nhưng đó là sự thực ,1 sự thực mà tớ luôn trốn chạy.Lúc này đây ,ngay chính hôm nay ,tại thời điểm này ,phút giây này tớ thực sự cần ai đó .. nhưng ..lại là 1 con số 0 khi tở mở mắt ra .
    I have your arms around me . Warm like fire .. but when i open my eyes ... you?Tve gone
    Mấy ngày hôm nay tớ đã thay đổi hẳn cách nghĩ bạn ạ .Tớ thấy sợ cái cảm giác cười nủa miệng và cưòi nhạt nhẽo như bao ngày qua tớ luôn cưòi .Tớ sợ cái cách sống dửng dưng và ko quan tâm đến mọi thứ như bao ngày qua tớ luôn sống .Tớ sợ cái ánh mắt hờ hững của chính tớ khi tớ bắt gặp mình trong guơng .Tớ sợ chính bản thân tớ ...!!!
    Khi đối diện với chính mình tớ thấy duờng như tớ đã dần dần đánh mất phần tốt đẹp trong con ngưòi tớ ,cái phần mà mọi ngưòi đã từng yêu quí nó để đổi lại 1 tớ như bây giờ .Gai góc ,lạnh lùng ,hờ hững ,nhạt nhẽo ,vô cảm ,vô tâm và hời hợt...Bạn có biết là tớ ước mong được như mọi ngưòi , được biết yêu thương ai đó ko ????? ước muốn nghe buồn cưòi nhỉ ,nhưng tớ lại ước ,thế mới buồn cưòi .Tớ mong chạm được vào cái cảm giác đó vì tớ thực sự thấy mình đã đánh mất lòng tin vào mọi ngưòi rồi .. từ lúc nguời đó rời xa tớ .Tớ đã thật là ngốc nghếch khi tớ cứ mong chờ 1 ngưòi ko hề tồn tại quay trở lại bên tớ để rồi thấy mình cứ chìm đắm mãi trong cái bể khổ mà mình tạo ra .Tại sao ????
    Thấy mình sống thật là mâu thuẫn quá ,vùa muốn yêu thuơng lại vùa muốn lạnh lùng và hờ hững ,vùa muốn yêu ai đó lại vùa muốn 1 mình tự do ....Muốn j đây ????Nhưng dù sao thì cũng ko thể làm bất cứ điều j mình muốn được vì cuộc sống mà .Tớ sẽ cứ để mọi thứ như thế này ,cho đến lúc có ai đó .. dám ở lại bên tớ.
    Thôi ko viết nữa , ốm nên nói lảm nhảm .Have fun ,dear !
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ Celine Dion có bài hát All the way " Ai mà biết những con đường kia sẽ đi đến đâu..chỉ có thằng ngốc mới nói được nhưng hay cứ để anh yêu em trên những con đường..." Ko phải chỉ vì Celine là ca sĩ mà tớ yêu thích mà bản thân bài hát này đã làm tớ yêu thích. Đôikhi đứng trước con đường mới toanh mình chưa đi bao giờ thì tớ cũng luôn tự hỏi là nó sẽ đi đến đâu cuối con đường kia sẽ là cái gì ....nhưng rồi tớ chợt nhớ ra đường thì cứ đi là đến thôi cần gì quan tâm đến cái gì ở cuối chứ....
    Hiểu theo nghĩa đen một chút tớ thích nhất đi trên đường phía sau lăn g bác nơi có những hàng cây loà xoà một chút ngả nghiêng ở mọi tư thế..được đi vào những buổi chiều đẹp trời như hôm nay được đi và ngắm...Xa HN tớ nhớ lắm những buổi chiều ấy...
    Mark mới bước sang tuổi 23 mà đã thấy có tâm sự rồi sao....Tớ bây giờ chỉ mong ở phía cuối con đường tớ đang đi có người ấy luôn dang tay đứng chờ tớ..đơn giản chỉ là một vòng tay thôi
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo là ''cứ đi rồi sẽ đến''. Quả thật, con đường nào mà chẳng để người ta... ''chà đạp'' lên (). Nhưng không có con đường nào không có đích cả.
    Ai chẳng có một mục đích. Điều quan trọng là ai sẽ chọn con đường nào. Mục đích tốt nhưng phương tiện sai khiến con người ta đi mãi không tới. Em không nghĩ người ta phải đi, em nghĩ người ta phải chọn, chọn cho mình một con đường. Còn giả như ngay từ đầu, vẫn cố tình đâm đầu vào một con đường mà không bao h đưa mình đến đích được, tự mình thừa biết là không bao h làm nên j với con đường đấy thì hãy quay lại, và chọn lại. Đừng quá cố chấp để rồi người khổ nhất lại là mình. Con đường vốn chẳng có tội.
    Bây h 83 đã già rồi. Nhớ ngày nào các anh chị mới năm nhất, đầy nhiệt huyết, trẻ trung và đáng yêu, vô tư. Bây h hình như mỗi người đều có con đường riêng rồi, còn em thì vẫn đi mà chẳng biết đang đi đâu. Đang làm j.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Điểm cuối của con đường này sẽ là Điểm đầu của con đường phía trước ! Never Turn Back !!!
    Nhiệt tình + Phá hoại = Huỷ hoại !!!

Chia sẻ trang này