1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm cuối mỗi con đường.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thì có người bảo rằng: Cái j rồi cũng sẽ qua...
    Để cái tươi đẹp hơn tới
  2. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn tin rằng tất cả đều chấm dứt thì khi đó chính là lúc mọi thứ mới bắt đầu
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khi bạn tin mọi thứ mới chỉ bắt đầu thì tất cả đã chấm dứt !
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy cái lý thuyết mà ngớ ngẩn cả người ( spam cái)
  5. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới động viên bản thân thôi nhưng nghe mọi người nói thấy thực tế lại phũ phàng quá
    Mọi thứ rồi sẽ qua hết thôi. Cố lên nào
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không cần phải cố ! Cái này qua cái kia sẽ tới ! Cố làm gì ... nhọc !
  7. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cố kiên nhẫn để chờ cái mới tới ấy ạ!
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    chạy nhanh thì sẽ mau qua 1 con đường, chạy chậm thì lâu qua.
    chạy cẩn thận thì không sao, chạy ẩu dễ vấp váp....
    cuối cùng cũng phải đi qua một con đường khó đi, để sang một con đường dễ đi hơn, rộng, thênh thang hơn.......
    thế là không đúng như mọi người vẫn nghĩ. đừng chờ đợi nha!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngưòi đều có lối đi riêng kekek thế nên nó đi kiểu j thì tuỳ nó mình ko nên nói nhiều .Chắc j đã đúng mà bàn đúng ko ?
    .chẳng có chiếc chìa khoá nào cho mọi vấn đề ,ko có chìa khoá vạn năng
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Theo cái lý thuyết này thì tốt nhất là cứ đứng yên một chỗ, khỏi lo j` hết

Chia sẻ trang này