1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm cuối mỗi con đường.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi con đường mình đi sẽ dẫn mình đến đâu, những điều tốt đẹp hơn hay lại những nỗi buồn tiếp diễn. Mỗi lần nghĩ như thế lại thấy đau cả đầu. Hiện tại quan trọng hơn, vì đó là kết quả của quá khứ và là nguyên nhân của tương lai, vì thế mình phải sống hạnh phúc ở hiện tại đã nhỉ!
    Mai là đi thi rồi, một kỳ thi quan trọng mà chẳng hiểu sao mình cứ nhàn rỗi rong chơi suốt thế này mới buồn cười chứ. Giờ này ngày mai lại ngồi trong phòng thi rồi, chẳng biết trông mình lúc đó thế nào nhỉ? Không cắn nát bút là may rồi nhỉ
    Con đường xưa quên đôi bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
  2. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết tất cả các reply trong chủ đề này, nói thế nào nhỉ ..rất xúc động., giờ chỉ nói được thế ..
    Lại nói về đường xá, có đoạn lyric này tớ cực thích..tặng các ấy
    If I had my way
    I''d cut the calluses off your breaking heart
    If I could get past the sternum
    Cauterize those wounds with
    Every kiss I could give to you
    I''m holding your heart in my hand
    The reason it still beats
    Am I being too cryptic?
    Am I being too obscure?
    Love kills, romance is dead
    And I don''t even trust myself
    But I love you

  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Điểm cuối của con đường này sẽ là Điểm đầu của con đường phía trước ! Never Turn Back !!!
    Tớ đồng ý với ý kiến này! Xung phong !!!!
  4. so_dua

    so_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hà hà, điểm cuối của mỗi con đường ư? ... những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...===> câu này là 1 phương án trả lời :))....
    Bạn Marktinh có vẻ không có tinh thần xây dựng lắm nhỉ? "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại..........ngu thế, mất hết cả hứng thú sáng thứ bảy đẹp trời.." ==> thế Mark tự cho mình là thông minh sao? :" ở đời cũng phải biết mình là ai chứ" ]==> ngại quá
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngu ngu cút ****** đi
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    có cần vậy ko ?
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    marktinh! Uất j thì uất tại sao cứ vào top là lại nói năng linh tinh, lảm nhảm thế nhỉ? Ỉn chúng mình đâu có ăn nói kiểu này! Hỏng cả top, chẹp,chẹp!!!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là chặng đường, không phải là đích đến.
    Nhớ mọi người điên cuồng
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là chặng đường, không phải là đích đến. Em có sợ em cứ vòng quanh trên con đường ấy, không thấy lối thoát???
    Không ai là không mong đến cái đích nào đó, qua chặng đường thứ nhất hạnh phúc ấy, sẽ có chặng đường thứ hai có lẽ còn hạnh phúc em àh, tiếp đi...!!!
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hey , ko có time mà ngồi triết triết lý lý thế này đâu ...
    Khổ quá .. như mấy ông mấy bà cụ .. non ...
    chẹp chẹp ...........

Chia sẻ trang này