1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm cuối mỗi con đường.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Im just staring at the sun.
  2. so_dua

    so_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Stop here
    Chủ để này close thôi, chả có gì mới cả. Đây sẽ là dấu chấm hết (.)=;
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    close là close thế nào ..kekek dang bôc phét dở mừ
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này : "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"
    Tớ ko thích đi đến cuối con đường, đến cuối rồi chẳng còn chỗ nào mà đi nữa. Tớ thích đường cứ dài mãi dài mãi. Quãng đường đi chính là hạnh phúc, nhất là được đi với những người mình iu wí
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    I''ll follow the sun.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đường ngắn hay dài, gập gềnh hay bằng phẳng chẳng quan trọng mấy ... Chủ yếu là trên những con đường đó ta gặp ai, ai sẽ đi cùng ta đến cuối đường !!!

Chia sẻ trang này