1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm dừng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thiensulanhlung, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng trong tình yêu


    Hoá ra điều mà Nó cứ tưởng "khi nhìn thấy lá vàng bay bay trên mặt đất , lòng nôn nao trong nỗi nhớ bồn chồn .... "ấy ko phải là tình yêu. Đời Nó cứ trượt như người ta trượt tuyết, trưọt từng nấc từng nấc1. Trượt tới tận cùng của cảm xúc chưa thì chẳng rõ.Chỉ biết Nó cứ yêu, yêu lan man những chiếc lá vàng rơi, những giọt buồn rơi chảy thành mưa.Có phải vì đời Nó cô đơn, hiu quạnh mà đâm khát thèm 1 Tình yêu để rồi ngộ nhận, rồi vỡ tan ra trong số phận chẳng thể đủ đầy. Nó ngồi đây nghĩ đến ngày của hôm nay, hôm qua của quá khứ với những chắt chiu ôm ấp mà giờ thì vẫn trắng tay chẳng mảnh tình nào còn vương vấn lại. Nó sống tràn trề trong tình bạn nhưng nghèo rớt trong tình yêu. Đời Nó chỉ biết có thương chưa có điểm dừng ở ngưỡng yêu bao giờ.
    Khi Nó dang tay để nhạn thì có rất nhiều người xúm 5 tụm 3sớm tối. Khi Nó cần 1 tình thương thì có lẽ Nó còn được hơn 1 người là có thể muốn gần . còn khi Nó sắp đén điểm dừng, là điểm kết thúc bằng sự rằng buộc DẤU YÊU, chữ yêu chưa kịp thốt lên, chưa kịp tỏ bày là nó đã vuột mất khỏi tay mình cái điểm dừng chưa đến ấy. Đời Nó sao thế? Sao trắc trở thế? Chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là có thể đượ vậy mà bao lần rồi cứ chóng chơ trở về cõi đìu hiu cô độc.
    Nó mệt mỏi và cô đơn nghĩ về 1 ĐIỂM DỪNG trong TÌNH YÊU
  2. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn biết mấy khi nó khát khao một chỗ dựa chắc chắn cho bản thân mình mà có được gì đâu....Cuộc đời đâu có tội tình gì mà trách nó ...Co chăng chỉ trách sao số phận mình hẩm hiu đến thế, cô đơn đến thế và giả dối đến nhường này.....
    Từ khi nó bắt đầu biết đến những cảm xúc nhẹ nhàng, chan chứa lan nhẹ vào van tim là khi nó đã biết thế nào là một cảm xúc mới lạ, một cảm xúc mà đâu chỉ mình nó, đã bao người cũng giống như nó....Người ta cũng đã khát khao, mong ước, hi vọng rồi lại thất vọng trong sự chán trường, đau đớn.
    Trái tim tan vỡ vì một điều quá giản đơn, quá nhẹ nhàng là vì đâu??.....Mỗi lúc cô đơn là mỗi lúc nó thèm muốn bao nhiêu một con người tự nguyện đến bên nó, chia sẻ, bao bọc và chở che cho nó..Nó còn biết gì hơn ngoài sự chờ đợi ..Nó lại một lần nữa tìm đến niềm tin để thấy cuộc sống là những hoài bão . ước mơ....
    Khi co don...em muon goi ten anh.Nhung so anh giat minh em lai thoi...
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào,nó nghĩ rằng nó vẫn chưa vượt qua được cái giới hạn của tình bạn hay không,nó cần được quan tâm,quan tâm một cách thật đặc biệt,khác với những gì mà nó đã từng trải qua,và giống với những gì mà nó nhìn thấy,nó tưởng tượng ra,nó coi đấy là tình yêu,nhưng nó quên mất rằng trước mắt nó chỉ là những ảo ảnh.Vậy là nó cứ đi loanh quanh,đi tìm cái gọi là điểm dừng,càng ngày càng trôi đi xa khỏi nơi dành cho nó.Chắc có ngày nó sẽ quay lại chỗ khởi đầu,nhưng hiện tại,nó sẽ phải dựa vào cái gì đây?
    Thật là buồn,nhưng chỉ nên coi đó là một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời.Giúp đỡ mọi người,sẽ làm nó vui tươi.
    KTĐ
  4. don_phuong_ub

    don_phuong_ub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giờ có lẽ con tim của nó đã chai sạn . từ nhỏ , nó đã sống cuộc sống thiếu tình cảm , lớn lên , thời gian và con người lại làm cho nó chai sạn hơn . Nó không còn niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người con gái đến bên nó và nói " sẽ bên anh trọn đời ". Con tim nó đã khép của từ lâu , nó chỉ còn sống với công việc , và với riêng mình nó . Nó tự tìm niềm vui cho mình trong công việc để thấy đời còn một chút ý nghĩa . Mỗi con người một số phận , mà cũng chớ nên than than trách phận , hãy chấp nhận nó như một điều hiển nhiên . Nó tự nói với mình như vậy mỗi khi cảm thấy buồn . thấy cô đơn để tự an ủi chính mình .
    d.v.a.
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    !
    Xuong_rong_78

Chia sẻ trang này