1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm gặp của những người yêu thơ (mong MOD đừng xóa, thơ cũng nằm trong văn học mà, -) )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi buzz_cafe, 22/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buzz_cafe

    buzz_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm gặp của những người yêu thơ (mong MOD đừng xóa, thơ cũng nằm trong văn học mà, -) )

    Chào box Thi ca, chúng tớ mới khai trương BUZZ CAFÉ tại số 4, ngõ 34, Văn Cao, Hà Nội (cạnh sân Quần Ngựa). Bọn tớ nghĩ đây sẽ là một nơi rất thú vị dành cho các bạn yêu thơ văn nói chung. Tại đây các bạn có thể thưởng thức đồ uống ngon tuyệt cùng những tác phẩm mà mình yêu thích hoặc trao đổi cùng nhau.
    Tuần này, chủ đề của chúng tớ là: "Thơ phổ nhạc". Gửi các bạn một vài hình ảnh của quán chúng tớ:

    Đây là giá sách xinh xinh:

    [​IMG]

    Không gian ấm cúng:

    [​IMG]


    [​IMG]

    Và đây nữa:
    http://www4.ttvnol.com/raovat/722119/trang-12.ttvn

    Rất vui được đón các bạn.
  2. buzz_cafe

    buzz_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề tuần này là : Thơ Olga Berggholz
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...

    Các bạn đến và thưởng thức nhé!
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    đến bây giờ em mới hiểu những điều anh nói
    dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
    em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    Tớ đã lên Buzz, ấn tượng đầu tiên nhìn thấy là bài Khúc mùa thu của Hồng Thanh Quang, và đã được Phú Quang phổ nhạc thành bài khúc mùa thu ..." người_ đàn_ba_giấu_đêm_vào_trong_tóc..:"
    tiếc là hôm ấy không có CD Phú Quang nào để nghe, thật sự hôm ấy có hứng hát nhạc PQ lắm, có điều đến quán lần đầu nên ...
    tớ thích cả cái giá sách ở đấy nữa, thi xong sẽ lên đấy đọc sách. Tuy không nhiều sách bằng ở Đông Tây, nhưng ở đây ngồi đọc sách thoải mái hơn nhìu
  5. buzz_cafe

    buzz_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có một bản dịch khác thế này:
    " Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
    Bạn thấy sao?
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Văn học không hạn chế thành viên post và bình thơ, nhưng xét thấy topic của bạn chỉ có nội dung quảng cáo quán nên tớ buộc lòng phải khoá lại. Hy vọng bạn sẽ tham gia post thơ nhiều hơn sau này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này