1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm gì hấp dẫn ở chàng ngốc Quách Tĩnh?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu có Trình đại tiểu thư, công chúa Hoa Tranh, tha hồ cho Quách Tĩnh lựa chọn, nhưng anh chàng ngốc này chỉ yêu có Hoàng Dung thôi. Thằng con Tây Độc Âu Dương Khắc yêu Hoàng Dung cháy bỏng, nhưng Hoàng Dung có coi ra cái qué gì đâu. Em thấy hầu hết các nhân vật chính trong Kim Dung truyện đều là những người đào hoa, Quách Tĩnh, Dương Qua, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ.......... mấy anh chàng này thích ghê!
    Không cần ký đâu !​
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ kính mong các vị huynh tỷ đệ muội đừng dùng từ ngốc nghếch để chỉ QT nữa. Thật thà, chất phác, trung hậu ... có hợp hơn không
  3. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo ý muội đây thì Hoàng Dung yêu Quách Tỉnh bởi vì chính tính cách của hắn.
    Mọi người chắc ko quên cảnh lần đầu tiên hai người đó gặp mặt nhau chứ. HDung lúc đó chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu vậy mà QT đã ko ngại mời HD ăn chung lại còn cho HD tiền của mình nữa. Chính vì ấn tượng tốt đẹp ban đầu đó đó.
    Thêm vào nữa không có ai đối xử tốt và thương HD như QT. Nhất nghe theo lời của HD.
    CHàng ngốc đó thật đẹp đôi vơi HD
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    HMM !!! KD luôn đề cao các tính cách tốt và hay ( hay nói là đặc biệt cũng được )của nhân vật chính ... Nhưng tại sao QT người đã học được Giáng Long Thập Bát Chưởng , người cầm quân có Võ Mộc DI Thư lại là 1 anh chàng ngốc nghếch , kém trí tuệ đến thế ???? ( bỏ ra mười mấy năm học võ công trên thảo nguyên nhưng chẳng ra gì )
    Vậy tại sao HD lại yêu QT mà ko phải bất cứ anh đẹp mã hay thông minh khác ...Có lẽ KD lão nhân gia đã cố tình xây dựng 1 nhân vật như vậy để khẳng định rằng : Dù con người sinh ra có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa nhưng với 1 bản chất tốt thì bao giờ cũng được trời phù hộ ( vì thế " ông trời " - hay ông KD nhà mình nhỉ - mới cho QT gặp HD - 1 ngưòi có trí tuệ tuyệt đỉnh )
    QT ko thông minh nhưng chàng lại có đủ phẩm chất của 1 anh hùng hào hiệp và trượng nghĩa , hết lòng vì bạn bè .....chàng là 1 anh hùng ( cuối truyện đã khẳng định như vậy ) mà anh hùng phải sánh với mỹ nhân ( liệu trong A H X Đ còn ai xứng đáng với 2 chữ mỹ nhân hơn HD ko )
    Còn HD thì cũng cảm được cái tính anh hùng ( rất đàn ông ) ấy của QT nên mới đem lòng yêu QT ....
    Âu cũng là số phận , cũng là kết thúc có hậu cho những người lương thiện mà ( có vợ đẹp , thông minh , giỏi võ và đặc biệt là ....nấu ăn ngon )
    các bạn có đồng ý thế ko ?
    Lòng tham ai cũng có , hơn nhau ở chỗ biết điểm dừng
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác này có vẻ chưa yêu bao giờ nên nói lung tung nhỉ :D. Hoàng Dung yêu QT là vì yêu ngay từ đầu. Nói gì thì nói chứ QT là chàng trai đầu tiên mà HD thực sự tiếp xúc. Lúc bé thì HD ở ngoài Đào hoa Đảo với cha, đàn ông khác ngoài mấy thằng cha tướng cướp bị cắt lưỡi chọc tai gì đó thì là ông già khùng Châu Bá Thông.
    Đến khi HD bỏ nhà ra đi thì lại dỗi cha, cho nên muốn dỗi cả thiên hạ luôn mới ăn mặc ra vẻ bẩn thỉu ăn mày, đi chọc phá người ta, muốn cho người đời ghét mình muôn một thể để cho hợp với cảnh "dỗi bố". Ko ngờ gặp Quách Tỉnh thì anh này lại chẳng chê câu nào, mới an mời uống luôn. Chàng Quách Tỉnh lại còn mê hoặc cô bé con 16 tuổi bằng những câu chuyện lãng mạn nơi sa mạc mênh mông, kiểu như nuôi chim ưng, săn bắn, hổ báo ... Toàn những thứ mới lạ khiến cho cô bé Hoàng Dung háo hức nghe ko chán. Ngoài ra chàng QT lại có cái ngờ nghệch, thật thà đánh vào tâm lý "thương người" của HD, hehehe. Hoàng Dung lại muốn trêu chọc QT bằng cách hỏi xin con ngựa, ko ngờ QT cho ngay lập tức khiên cho Dung Nhi giật mình (bất ngờ là yếu tố quan trọng nhé :D).
    Vừa gặp mà nói chuyện hai người đã hợp ngay - HD tự nhiên có người giống ông anh trai thương yêu, chiều chuộng mình hết mực, đã thế lại rất thích nghe mình nói chuyện (các bạn gái suốt ngày kêu ca là các chàng trai ko chịu nghe mình kể lể đó thôi, hehehe). Vả lại đúng lúc HD đang tự cho rằng mình là kẻ bất hạnh, ko ai thèm nhìn đến (đúng là đồ trẻ con, hehehe) - thì đùng một cái anh QT lại xuất hiện đúng lúc, khao ăn khao uống, tặng áo tặng ngựa ... Vì thế HD mới xúc động quá - tình yêu tuổi mới lớn nảy nở ngay tức thì. hehhehhe
    Chuyện là như vậy đó. Sau này khi HD yêu QT rồi thì điểm yếu nào của QT chả thành đáng yêu. Mà rốt cục thì QT võ công ngày một giỏi giang, đạo đức hạnh kiểm thì khiến cho nhiều nhân sĩ võ lâm phải kính phục - HD cũng ko thấy hổ thẹn khi chọn anh chàng này. Mà người ta lại còn là Kim Đao phò mã nữa kìa, hehehe, chẳng gì cũng giựt bồ của Công Chúa Mông Cổ, ko tồi, ko tồi nha. :D
    Một điểm nữa là về sau thì tình yêu của hai người trải qua bao nhiêu là sóng gió - mà "tình yêu là một con quỉ kỳ lạ, nếu để cho nó đói thì nó sống, mà nếu cho nó no thì nó lại chết". Thế là anh chị trở nên ngày một mết nhau :). Mà thêm một điểm đã có bạn gì nói rồi đấy. Anh QT chiều người yêu vật nhưng cũng cực kỳ kiên định- cái gì thuộc về nguyên tắc thì đừng hòng Dung Nhi mè nheo nhé, hehehe.
    Tóm lại chuyện tình HD - QT là hợp lý. Bởi vì xét cho cùng thì tình yêu chả bao giờ lại ko hợp lý cả.
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo :))
  7. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngoài đời có một chàng ngốc như Quách Tĩnh ở bên cạnh chắc tui yêu từ lâu rồi (mặc dù tui không thông minh sắc sảo bằng Hoàng Dung).Thành thật mà nói thì ngốc cỡ Quách Tĩnh là quá lắm rồi không kiếm đâu ra đuợc người thứ 2.Có lẽ chính cái tính thật thà ,chất phác của Quách Tĩnh đã chinh phục Hoàng Dung trong biển người hiểm ác của chốn giang hồ đó

    Đa tình nhi nữ ,bạc tình lang
     
  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích Quách Tỉnh. Thích nhất chính là ở điểm suy nghĩ của anh ta rất tập trung và mạch lạc, không phức tạp. Ngay cả bây giờ, có bao nhiều người có thể như họ Quách suy nghĩ tập trung đến mức ngơ ngẩn? Hay nhất là điểm phản xạ của anh ta nhanh hơn đầu óc. Điểm này đặc biệt thích hợp cho luyện võ.
    Giang Nam Thất Quái dạy Quách Tỉnh không đúng cách. Khiến cho thằng bé cuống lên rồi xôi hỏng bỏng không. Với sức tập trung cao và đầu óc mạch lạc, đơn giản, tập nội công trước là thích hợp nhất. Đừng nói anh ta ngốc. Chưa học đủ Giáng Long Thập Bát Chưởng, anh ta đã nghĩ ra vài thế khác bù vào, tuy không lợi hại lắm nhưng cũng đủ làm cho Âu Dương Khắc võ công cao hơn hẵn cũng chẳng làm gì được. Tôi cho rằng nếu anh ta ngốc thì không thể nào phá được Thiên Ma Vũ Khúc của Đông Tà mà rước Hoàng Dung về trong khi một nốt nhạc cũng không biết.
    Người phản xạ tốt, học Giáng Long Thập Bát Chưởng là quá thích hợp. Thậm chí có khi còn thích hợp hơn cả Hồng Thất Công. Môn này thuộc dương cương, lấy tĩnh làm chủ và lấy phát làm công. Tĩnh như mặt nước, phát như sét giật. Đến như sau này học hết cả Cửu Âm Chân Kinh mà cứ đánh nhau hay nguy cấp là chàng ta chơi ngay một phát Kiến Long Tại Điền với Thần Long Bái Vĩ. Khi bị ông Canh của Đoàn Nam đế lừa cho đá đè, Hoàng Dung cũng chẳng hô là nhảy lên mà hô Uy Long Tại Thiên và chàng ta vù một phát ra ngoài. Thế là đủ, chính là phát huy võ công đến mức diệu vậy.
    Khổng tử nói: Không biết nói là biết thì đó là kẻ ngu. biết nói là biết, không biết nói là không biết thì đó là người hiền. Biết mà nói là không biết mới là bậc đại trí. Chàng Quách Tỉnh cái gì cũng hỏi Hoàng Dung, khi không có cô ta thì cố gắng giải quyết mọi thứ. Tôi cho rằng như thế là đại trí.
    Như vậy hầu như Quách tỉnh không có một khiếm khuyết nào đáng kể.

    Old Q


    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 16/11/2003
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao mà Qt có thể ăn may đến thế được người thì ngu dốt chỉ được cái thân thể trau bò thế mà được em HD iu lại còn hy sinh cho bao nhiêu thứ đúng là thánh nhân đãi kẻ khừ khờ
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Toàn bài chỉ có vấn đề ở chỗ này.
    1. Theo bản mới thì kô có Thiên Ma Vũ Khúc gì ráo, mà chỉ có "Bích hải triều sinh khúc" mà thôi.
    2. Quách Tĩnh thoát khỏi ảnh hưởng của bản nhạc đó kô phải nhờ trí thông minh mà chính do khả năng tập trung cao cộng với ý chí kiên quyết và 1 tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kô có gì hổ thẹn với chí khí lẫm liệt. Ngược lại Châu Bá Thông nội công cao hơn Quách Tĩnh nhưng vì trong đời đã làm chuyện lỗi lầm (với Anh Cô và Đoàn Nam Đế) cho nên bị khúc tiêu hành hạ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này