1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm gì hấp dẫn ở chàng ngốc Quách Tĩnh?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, đọc Anh Hùng Xạ Điêu lâu quá nên quên béng cái đoạn đổi tên thành "Bích hải triều sinh khúc" he he he, đa tạ da tạ.
    Đoạn đó tớ nhớ là trong khi Âu Dương Khắc gõ nhịp rất đúng, Quách Tỉnh thì cứ nhìn trời nhìn sao mãi, sau đó gõ cốc một tiếng thì lại vào giữa 2 phách. Hồi lâu sau lại gõ thêm một tiếng nữa cũng vào giữa 2 phách... khi tiếng tiêu trở lên gấp rút thì dùng phân thân song kích mà gõ loạn lên...
    Nếu như dùng kiến thức âm nhạc mà xét đoán thì nếu một bản nhạc thuộc loại mê hoặc cuốn hút người khác thì nhất định là người nghe sẽ bị cuốn vào nhịp phách của nó. Mà để phá người chơi nhạc thì chỉ có cách hay nhất là gõ sai phách. Quách Tỉnh không bị ảnh hưởng của tiếng tiêu là đúng, nhưng với kiến thức âm nhạc mù tịt lại có thể nhận rõ phách rồi gõ vào giữa 2 phách thì tôi không tin một thằng ngốc lại làm được. Nếu chỉ phát đầu tiên thì còn có thể nói là chó ngáp phải ruồi nhưng lại là sau khi suy nghĩ mới gõ mà càng ngày càng mau, toàn giữa 2 phách thì là có chủ định hẳn hoi. Ngay Đông Tà cũng cảm thấy là những âm thanh đó đang thừa cơ tấn công lại mình. Không lẽ Quách Tỉnh lại có thiên bẩm về âm nhạc chăng?

    Old Q


    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 16/11/2003
  2. ngonchancai

    ngonchancai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quách Tỉnh mà NGỐC hả?
    Hoàng Dung khoe những món ăn ở Giang Nam ngon đến nỗi Quách Tỉnh khi ăn sẽ nuốt luôn cả lưỡi của mình, Quách Tỉnh cũng hỏi lại: Sao món ăn mà phải nuốt luôn cả lưỡi của mình mới thực là ngon sao ????
    Cái này có gọi là NGỐC hay không?
    Vậy theo các bạn, món ăn như thế nào mới gọi là ngon.
    Quách Tỉnh là như thế.
    Người ngốc ở đây là Quách Tỉnh hay Hoàng Dung, tui cho rằng người ngốc là Kim Dung, chuyện của ông hay như thế, mà lũ hậu bỗi chúng ta đọc vào không thấy sáng ra được chút nào, lại còn NGỐC thêm hơn nữa, thì không phải là chính ông đã dạy chúng ta cách NGỐC hay sao. Vậy ông là thầy dạy NGỐC và chúng ta là trò của ông, tạo thành một mớ hỗn độn và NGỐC NGHẾCH.
    Nhưng Ngốc như Quách Tỉnh thì nên, nên hơn nhiều cái thứ THÔNG MINH (không phải THÔNG MANH) của lũ chúng ta, tiếc thay, mọi người đều nhận thấy là NGỐC như Quách Tỉnh thì không thể có người thứ 2 được, có bạn còn nói nếu có QT thật thì sẽ yêu ngay. Như vậy là Kim Dung cũng có được đệ tử Chân truyền - ít nhất là về môn NGỐC.
    Tui đề nghị chúng ta nên lập hội NGỐC học, và hội viên được gọi là NGỐC tử, vị trưởng bối đầu tiên là Quách Tỉnh. Mời vô đê............
    Chuyện cà phê vỉa hè: Tại Việt Nam, NGỐC học đang được truyền bá rộng rãi, đặc biệt là trong trường tiểu học: Lấy ví dụ của một bài học trong môn NGỐC học vẽ (môn sinh năm thứ 2 - học sinh tiểu học lớp 1): Vẽ tả thực con trâu vàng - biểu trưng của SEA Games. Môn này rất sinh động, buộc phụ huynh của môn sinh phải đèo con ra đường, nhìn các panô quảng cáo có hình Con trâu vàng và vẽ cho con, hoặc giúp con tự vẽ. Với môn NGỐC học này, sau khi học đảm bảo các môn sinh sẽ trở thành các hoạ sỹ thực thụ luôn . (Đề giao cho học sinh lớp 2 tại một quận trung tâm thành phố HCM, khoảng 70% môn sinh chưa bao giờ nhìn thấy con trâu nữa).
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Híc ...... các bạn nên hiểu KD viết truyện từ chính sang tà ...từ thư ân kiếm cừu lục ( nhân vật hoàn toàn chính ) sang đến tuyết sơn phi hồ ( hổ phỉ đã hướng sang tà ) về đến lộc đỉnh kí ( ôi thôi Vi Tiểu Bảo khỏi bàn , tà rõ ràng quá ) ........
    Trong cuộc đời sáng tác của ông , bộ Anh Hùng Xạ Điêu ( 1 tác phẩm ở khoảng giữa ) được nhiều ng` đánh giá là sự quay về cội ( tức là chính ) và dĩ nhiên nhân vật sau vẫn càng ngày càng tà .
    KD xây dựng 1 anh hùng như QT rất hay..... lương thiện chất phác tính cách đậm chất anh hùng nhưng có vẻ chàng hơi ngốc .....vì sao vậy ? Đó cũng là ý của KD ....muốn quay về thiện ông đã xây dựng 1 nhân vật thiện đến cái mức ko thể thiện hơn được nữa ....thiện ngay cả trong suy nghĩ ngay cả trong tính tình .... chàng ngốc nhưng ko đến độ bị HD dắt mũi ngược lại còn làm HD khâm phục nữa ....liệu 1 chàng ngốc bình thường có làm được như thế ko ....
    Đó là 1 điểm trong KD truyện ....nhân vật chính luôn có tính cách kì lạ nhưng luôn làm người đọc vỡ ra nhiều thứ - 1 điểm hấp dẫn lớn
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thiên bẩm cái nỗi gì. Chẳng qua lúc đó anh chàng vừa được Châu Bá Thông bắt gạo sạch quyển Cửu Âm Chân Kinh, đang lúc nghe tiếng tiêu bỗng cảm nhận thấy trong đó có võ công, nên đem võ công trong chân kinh ứng dụng vào gõ phách đấy mà. Người say mê và hiểu âm nhạc thì kô bao giờ phá nhạc như thế.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái bỗng ở đây thì gọi là gì hả Kiều đệ
    thằng cu này có say mê với hiểu âm nhạc gì đâu, vấn đề ở đây là có vợ hay không có vợ, vấn đề sống còn đấy
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này