1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội lần 3 - Những nhân vật đặc biệt và sự xuất hiện của vị khách áo đỏ.
    Điểm hẹn Cà phê Hà Nội đã được tổ chức lần 3 tại Highlands Ven hồ theo đúng dự định. 7 rưỡi cuộc hẹn hò của những kẻ máu me cafe bắt đầu. Do phải đi lấy cái DVD Rat race để trả cho MFC nên phải mãi mới 8h nó mới tới được. Nó rất tiếc và rất rất lấy làm xin lỗi những người đến đúng rờ (nhưng liệu có ai đến đúng giờ để được nhận lỗi của nó không nhỉ )
    Khổ lắm. Có mỗi một đoạn một chiều ngắn tun ngủn khoảng chục mét mà nó phải lượn 2 vòng Ven hồ mới đến được với các bạn hiền. Nó quá nhát gan để phi liều vào cái mẩu đường 1 chiều đó. Dắt bộ thì sợ mệt. Thôi thì đành tốn tí xăng và một ít thời gian của các bạn hiền vậy. Vừa đỗ xịch cái con nghẽo sắt xuống trước Highlands, nó dương mắt lên trâng tráo nhìn vào khoảng tối trước mặt một cách xoi mói. Chết. Ngượng lém. Chả kể tiếp nữa đâu
    Đang trợn hết cả lòng trắng lên tìm chiến hữu thì thấy một cánh tay hua hua lên. Ah, nó reo lên, gặp người quen ở đây. Bác Seven. Thế quái nào mà MFC lại tụ tập ở đây nhỉ? Nó ngậm miệng tự hỏi. Ah, hiểu, MFC cử người đến dự cafe để... đòi nợ cái DVD đây mà. Chợt đánh cái lòng đen sang bên, thấy ngay khuôn mặt quen thuộc của Hội trưởng hội kem f_196. Cả Mod Cobalt nữa. Sướng thế. Các chiến hữu đây rồi!
    Sau khi gửi xe. Nó đi thẳng tới cái nơi mà ban nãy đã đánh dấu trong đầu. Ngay lập tức nó phát hiện thêm một nhân vật đặc biệt của box rất ít khi xuất hiện: SuperMod LongKing. Thể nào hôm nay cũng xôm đây. Nó nghĩ thế và nhanh chóng bước lại ngồi xuống một chiếc ghế trống còn lại. Ngoài xa, tiếng con nước vỗ bờ ì oạp. Chả biết có phải là tiếng nước nữa không, hay lại là tiếng hít thở của mấy cụ rùa đang tập dưỡng sinh?
    Trời lạnh hơn lúc chiều. Để cho ấm (vì trót quên không khoác bộ lông gấu đến) LongKing cứ phải hoa chân múa tay liên tục. Lát sau hắn mới giật mình không hiểu tại sao mình lại đang ngồi giữa bụi cây (trong đó có gì hay ho không Long nhỉ?). Rồi để đỡ tẽn tò với chiến hữu, hắn yêu cầu nó ngồi xê ra ngoài để hắn có thêm chỗ khua khoắng. Nó biết tỏng bài của Long nên liếc nhanh mắt vào trong bụi cây. Chả thấy gì ngoài cảnh tượng đám cây cỏ cứ là nhàu nát rơi rụng lả tả hết. Thằng này phi tang nhanh thật.
    Lát sau, một cái dáng dong dỏng cao xuất hiện trong bộ đồ hắcmôni. Nó nhận ngay ra đó là tomatovn2. Nó thấy ngạc nhiên vì lần này cậu cà chua này lại đi một mình, một hiện tượng bất bình thường. Lát sau nó dò hỏi thì được biết có lẽ tại tối hôm trước chú bé này bị bắt quả tang đang ăn vụng... gì đó trong bếp nhà... hàng xóm . Vì tội lỗi đó thế nên hôm nay chắc tâm hồn và thể xác của hắn bị cách ly với nhau bằng một cái then cửa. Đau nhỉ?
    Rồi tiếp, một bộ đôi đặc biệt của cafe Hà Nội lần này xuất hiện. Khách mời danh dự: Bigdoremon và Blue_love_red. Câu chuyện của các cafeiner thực sự trở nên thân thiện rôm rả với sự góp mặt của 2 nhân vật cấp cao này, đặc biệt khi Big thể hiện mình là một con người của sự giao lưu trong tư thế đối thoại. Nó nhận thấy Big rất tự tin khi giới thiệu về mình. Có lẽ nó phải xách cặp đến nhờ Big tư vấn thêm về thể lệ của các câu lạc bộ một nửa
    Trong khi câu chuyện đang ào ào chảy như cơn lũ thì tất cả các máy phát thanh bỗng dưng câm bặt. Tất cả các cặp mắt (và cả kính nữa) đều hướng về một phía theo hướng nhìn của LongKing. Cái miệng được tạm thời nghỉ ngơi trong khi những bộ óc (biết đâu cả con tim nữa nhỉ ) thì hoạt động hết công suất. Tiến lại trước mặt họ là một cô bé lạ hoắc nhưng cực kỳ xinh xắn với dáng vẻ bẽn lẽn trong bộ đồ màu đỏ. Ngập ngừng một lúc chiếc áo màu đỏ lên tiếng: ?oDạ cho em hỏi........? Chỉ cần nghe có thế các man_cafeiner nhà ta vội vàng đồng thanh: ?oỪ đúng rồi đấy em ạ? rồi nhe răng thả những điệu cười hiền như nai . Chiếc áo màu đỏ được xếp ngồi với một vị trí không tồi để rồi nó chắc rằng cô đã có những điều đặc biệt tối nay. Thế đấy các bạn ạ. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần trái tim chúng ta đập chung một nhịp, bạn đã có điều mình mong muốn.
    Thành viên mới có cái nick nghe lạ tai mà vẫn thấy quen quen: Enzym. Không phải là thành viên của Public Hà Nội. Chưa từng viết bài trong Public Hà Nội. Và nó cũng chưa từng thấy nick ở bất cứ đâu. Có lẽ vì nó chưa khi nào rời xa khỏi cái tổ ấm Public Hát En nờ cả. Chỉ một lần ghé chơi Public để rồi ngay lập tức có cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Enzym được Big với sự hỗ trợ đắc lực của Tình_yêu_xanh_đỏ chào đón bằng một màn kịch theo thể loại Nhà hát Tuổi trẻ khiến cô bé chỉ còn nước ngồi im mà .... đỏ mặt.
    Magic và cà chua thì còn mải bận rộn với trò chơi của cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm ngày xưa có hẳn một bao diêm mà không nghĩ ra việc đốt lên một đống lửa to mà sưởi. Còn ở đây, tất cả cỏ cây hoa lá đều được hoá trên chiếc đèn dầu vàng khẹt. Thỉnh thoảng đèn lại bị tắt do bị Magic làm tắc thở (bị bóp cổ ). Nhưng với sự năng động của cà chua, chiếc đèn dầu này lại được thắp sáng sau khi chàng trai vụng về này làm tắt cả chiếc đèn còn lại. LongKing thì được phong ngay danh hiệu: Mod đối ngoại khi liên tục phải tiếp đón những đoàn khách ngoại giao đến mời chào: nào là kẹo cao su, nào là sách truyện, nào là đánh giầy, nào là... đủ các thứ linh tinh. Phải nói là làm việc này vô cùng vất vả. Nhưng nó thấy Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không tốn một cắc nào. Giỏi chả kém bà Phan Thuý Thanh! Đố các bạn biết Long nhà ta nói những gì đấy
    Big được cử đi đón thêm một nhân vật đặc biệt nữa của cafe Hà Nội. Đó chính là Xuongrong. Đứa con của sa mạc này mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng sau khi tìm mãi không được điểm hẹn đã phải làm một cú di động cho Magic mặc dù cô đang ở ngay siêu thị Intimex, cách nơi hẹn hò có vài trăm mét. Lát sau Big thất thểu đi về với cái nhún vai đầy í nhị khi thông báo với mọi người vụ tìm ?otrẻ lạc? thất bại. Không khí chỉ bị trùng xuống giây lát vì ít phút sau Magic nhận được mess của Xuongrong đề nghị cử người ra đón trong khi bà chị này đang đứng ngay trước cửa Highlands. Kịch tính như phim Hàn Quốc. Và dĩ nhiên, lần này Big đã dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao chỉ có mấy bước chân thôi mà Big đi đón mất đến gần nửa tiếng. Có ai biết giải thích cho nó với.
    Nó thấy vui vui vì những câu chuyện chả có đầu có cuối. Vui nhất là cuộc tranh luận về một tin tức đang làm nhiều người lo lắng: chuyện về Hồ Hoàn Kiếm ?" nơi nó và các bạn của nó đang ngồi hóng mát. Các bạn hiền của nó rất sốt sắng trong việc tìm ra cách giải quyết khả thi giúp cho thành phố qua cơn nguy khốn. Quả không hổ là những đứa con thành phố. Nào thì đào giếng, nào thì xây cống, nào thì quây gọn hồ lại rồi thả các cụ rùa vào trong (kiểu bình mới rượu cũ cụ rùa vẫn sống tốt)... vân vân và vân vân. Nó bật cười khi ai đó đưa ra ý kiến láng hết lòng hồ bằng xi măng. Hình như là Long thì phải, Long nhể? Thế là nó phụ hoạ: lúc đó có khi tung tăng bơi lội trong hồ là người chứ chả phải là các cụ rùa nữa. Trong khi mọi người đang rất nhiệt thành hiến kế thì Big vẫn đủng đỉnh: chết làm sao được, còn bùn là các cụ còn sống. Và nếu ai muốn hỏi chỗ này bùn dày bao nhiêu, chỗ kia bùn sâu thế nào thì xin mời cứ đến gặp Big. Hic, bao nhiêu chuyện được nói, bao nhiêu thứ để cười, thế mà trong những câu chuyện của Điểm hẹn cafe không có một câu chuyện nào đả động đến thứ cafein này ngoài việc xuongrong khen được cái địa điểm đẹp. Còn nó thì đã định chê cafe ở đây chán nhưng sợ mọi người mất hứng nên đành cố mà nhấm nháp cafe bằng thìa vậy (Cobalt nhỉ).
    Một ngày thật đặc biệt. Cafe Hà Nội trong những ngày đầu năm mới đã có những phút thoải mái và khó quên. Mong rằng Cafe Hà Nội luôn là điểm sáng của PubHN và sẽ có nhiều những cuộc vui như thế và hơn nữa trong tương lai. Ai đồng ý vỗ tay nào.....
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội lần 4
    Trong cái giá những ngày cuối cùng của mùa đông Hà Nội, đón chờ cái ấm áp những ngày đầu tiên của Xuân Giáp Thân, sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta được thưởng những tách cafe đậm đặc, kể cho nhau nghe những câu chuyện của năm cũ cũng như những dự định của tương lai.
    Hãy đến một lần để biết với Điểm hẹn cafe Hà Nội lần thứ 4 _ đón mừng Tết Giáp Thân _ tại Cafe Quất _ 102 Trấn Vũ (đầu đường Thanh Niên rẽ phải _ ven Hồ Trúc Bạch) 15h00 chiều chủ nhật ngày 1/2/2004.
    Cafe Hà Nội thân mời những thành viên mới của Public Hà Nội, cả những người muôn năm cũ nữa nha.
    Các bạn lưu ý, như thường lệ, mỗi thành viên tham gia sẽ đóng góp
    10K/người
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/01/2004
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội lần 4
    Trong cái giá những ngày cuối cùng của mùa đông Hà Nội, đón chờ cái ấm áp những ngày đầu tiên của Xuân Giáp Thân, sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta được thưởng những tách cafe đậm đặc, kể cho nhau nghe những câu chuyện của năm cũ cũng như những dự định của tương lai.
    Hãy đến một lần để biết với Điểm hẹn cafe Hà Nội lần thứ 4 _ đón mừng Tết Giáp Thân _ tại Cafe Quất _ 102 Trấn Vũ (đầu đường Thanh Niên rẽ phải _ ven Hồ Trúc Bạch) 15h00 chiều chủ nhật ngày 1/2/2004.
    Cafe Hà Nội thân mời những thành viên mới của Public Hà Nội, cả những người muôn năm cũ nữa nha.
    Các bạn lưu ý, như thường lệ, mỗi thành viên tham gia sẽ đóng góp
    10K/người
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/01/2004
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Nhoắng 1 cái đã đén lần tiếp theo rồi cơ à, Thôi thì đầu năm tuổi làm phát Cafe với Quất xem nó ra thế nào cái, bạn hiền nhị. Hẹn cả box nhà mình ở Quất nhé.
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Nhoắng 1 cái đã đén lần tiếp theo rồi cơ à, Thôi thì đầu năm tuổi làm phát Cafe với Quất xem nó ra thế nào cái, bạn hiền nhị. Hẹn cả box nhà mình ở Quất nhé.
    ================================================
    [​IMG]
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này lại được uống cafe chiều à. Một sự thay đổi. Cũng hay đấy. Mình chưa bao giờ uống ở Quất cả. Nghe Choc tả thích lắm. Tết ra chưa làm tí cafe nào, định để dành bụng cho cafe Hà Nội. Thế mà... chả biết có đi nổi không nữa. Lịch của tớ bi giờ nham nhở khủng khiếp, có rì các bạn hiền thông cảm nghen.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này lại được uống cafe chiều à. Một sự thay đổi. Cũng hay đấy. Mình chưa bao giờ uống ở Quất cả. Nghe Choc tả thích lắm. Tết ra chưa làm tí cafe nào, định để dành bụng cho cafe Hà Nội. Thế mà... chả biết có đi nổi không nữa. Lịch của tớ bi giờ nham nhở khủng khiếp, có rì các bạn hiền thông cảm nghen.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hổng sớm thêm một chút nhỉ . Ba giờ chiều . hì đi vậy người cũ gặp lại xem sao . Đi sớm tự mình ngắm mình trước vậy .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hổng sớm thêm một chút nhỉ . Ba giờ chiều . hì đi vậy người cũ gặp lại xem sao . Đi sớm tự mình ngắm mình trước vậy .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hờ, có thể khoảng 4h kỵ sĩ sẽ đến, không biết mọi nguời còn đó không nhỉ?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này