1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hờ, có thể khoảng 4h kỵ sĩ sẽ đến, không biết mọi nguời còn đó không nhỉ?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lần đầu, sau khi tàn cuộc về nhà cảm nhận là cũng thú vị.....nhưng mà quoái...sao người VN quan trọng cái tuổi tác thế nhờ...vừa ngồi vào hỏi ngay TUỔI TÁC thế nào mà chẳng ai buồn hỏi TÊN, thế mới lạ...hờ hờ....
    Có cái cậu gì thấy lúc giới thiệu nói rõ ràng sinh năm 81 giống mình...thế mà lúc nói chuyện cứ xưng anh...mình đã không phản ứng gì thì thôi...không nhắc là mình cũng bằng tuổi rồi và nói chuyện thì đã xưng là bạn bạn tôi tôi rõ ràng...thế mà ông ý lại tiếp tục xưng anh với mình chẳng nhẽ nhìn mặt mình non quá nên muốn chèo lên ngồi mâm trên hả...cú quá..cóc thèm nói chuyện nữa...ha ha.... Rõ khổ...không biết chắc là tuổi người ta thì đừng có đoán mò là mình già hơn...khiêm tốn xưng là bạn có chết đâu cơ chứ.......
    Tóm tắt đi chơi hôm nay có 3 màn....
    * Màn một : Cafe TrấnVũ
    * Màn hai : Phở Cuốn - ở gần đó..mình không biết tên phố hi hi - thích nhất là mấy cô bàn bên cạnh xinh ơi là xinh, còn bàn mình thì....hi hi...cũng không thể "chê" vào đâu được
    * Màn ba : Kem NZ - Lý Thường Kiệt - Mỗi người "táng" 2 cái...lạnh thế này mà ăn lắm thế...đảm bảo đau bụng cho coi he he....riêng mình tỉnh táo...chạy sang Tokkin làm ngay một cốc Cacao nóng...ổn quá hi hi.......
    *Màn chót : Ai về nhà nấy - mọi người làm gì tôi không biết, còn tôi thì viết lên mấy dòng này, ăn cơm, tắm rửa và khò khò...
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.... Hẹn gặp lại tại Đại Hội TTVN
    0904091981
    PoorBoy@
  3. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lần đầu, sau khi tàn cuộc về nhà cảm nhận là cũng thú vị.....nhưng mà quoái...sao người VN quan trọng cái tuổi tác thế nhờ...vừa ngồi vào hỏi ngay TUỔI TÁC thế nào mà chẳng ai buồn hỏi TÊN, thế mới lạ...hờ hờ....
    Có cái cậu gì thấy lúc giới thiệu nói rõ ràng sinh năm 81 giống mình...thế mà lúc nói chuyện cứ xưng anh...mình đã không phản ứng gì thì thôi...không nhắc là mình cũng bằng tuổi rồi và nói chuyện thì đã xưng là bạn bạn tôi tôi rõ ràng...thế mà ông ý lại tiếp tục xưng anh với mình chẳng nhẽ nhìn mặt mình non quá nên muốn chèo lên ngồi mâm trên hả...cú quá..cóc thèm nói chuyện nữa...ha ha.... Rõ khổ...không biết chắc là tuổi người ta thì đừng có đoán mò là mình già hơn...khiêm tốn xưng là bạn có chết đâu cơ chứ.......
    Tóm tắt đi chơi hôm nay có 3 màn....
    * Màn một : Cafe TrấnVũ
    * Màn hai : Phở Cuốn - ở gần đó..mình không biết tên phố hi hi - thích nhất là mấy cô bàn bên cạnh xinh ơi là xinh, còn bàn mình thì....hi hi...cũng không thể "chê" vào đâu được
    * Màn ba : Kem NZ - Lý Thường Kiệt - Mỗi người "táng" 2 cái...lạnh thế này mà ăn lắm thế...đảm bảo đau bụng cho coi he he....riêng mình tỉnh táo...chạy sang Tokkin làm ngay một cốc Cacao nóng...ổn quá hi hi.......
    *Màn chót : Ai về nhà nấy - mọi người làm gì tôi không biết, còn tôi thì viết lên mấy dòng này, ăn cơm, tắm rửa và khò khò...
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.... Hẹn gặp lại tại Đại Hội TTVN
    0904091981
    PoorBoy@
  4. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Chà mọi người đi vui vẻ quá, mình phải ở nhà đóng vai con ngoan trò giỏi, ngày mai đã thi rồi, cầu trời cho ngày này qua nhanh...
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  5. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Chà mọi người đi vui vẻ quá, mình phải ở nhà đóng vai con ngoan trò giỏi, ngày mai đã thi rồi, cầu trời cho ngày này qua nhanh...
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHú poor này tội nghiệp nhỉ, dân puclicHN là thế, chưa chi rằng thì là mà đã hỏi tuổi. Cái mặt anh mà xuất hiện chắc mấy chú cũng xưng anh với anh tuốt.
    Màn 1 cà phê trấn vũ
    Màn 2 Phở cuốn Nguyễn khắc hiếu
    Màn 3 kem Newzeland với món tủ suốt ngày hết chua lại ngọt.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHú poor này tội nghiệp nhỉ, dân puclicHN là thế, chưa chi rằng thì là mà đã hỏi tuổi. Cái mặt anh mà xuất hiện chắc mấy chú cũng xưng anh với anh tuốt.
    Màn 1 cà phê trấn vũ
    Màn 2 Phở cuốn Nguyễn khắc hiếu
    Màn 3 kem Newzeland với món tủ suốt ngày hết chua lại ngọt.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cà phê, luôn luôn thế, thích đi nhìn mọi người thưởng thức hương vị Bản thân không thể dùng để hiểu thêm một chút về cà phê puplic HN. Song hành bên mình là lipton đường, nhiều khi cũng cảm thấy nực cười khi cùng hội đi uống cà phê Dởm. Vậy mà vẫn hứng thú đi khi có Bé HN rủ đi lúc có mặt ở đây - kỉ niệm chốn.
    Hôm rồi cũng thế, nhưng lại có vị còn "tuyệt" hơn cả mình, gọi sữa chua đánh đá, chỉ có điều không được may mắn như mình thôi "anh ạ đây không có SCĐĐ".
    Đi uống ăn mà không có nơi để chơi buồn thật, thực sự hôm đó mình chưa muốn về, mà muốn chơi một trò gì đó như bác Blue Sky sáng kiến đó, bolling - bia hay gì đó nữa. Hy vọng lần sau vậy. Dù sao một ngày thú vị cũng làm mình thấy hài lòng chút ít và cảm ơn tất cả những ai yêu caphê và thích uống cà phê.
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cà phê, luôn luôn thế, thích đi nhìn mọi người thưởng thức hương vị Bản thân không thể dùng để hiểu thêm một chút về cà phê puplic HN. Song hành bên mình là lipton đường, nhiều khi cũng cảm thấy nực cười khi cùng hội đi uống cà phê Dởm. Vậy mà vẫn hứng thú đi khi có Bé HN rủ đi lúc có mặt ở đây - kỉ niệm chốn.
    Hôm rồi cũng thế, nhưng lại có vị còn "tuyệt" hơn cả mình, gọi sữa chua đánh đá, chỉ có điều không được may mắn như mình thôi "anh ạ đây không có SCĐĐ".
    Đi uống ăn mà không có nơi để chơi buồn thật, thực sự hôm đó mình chưa muốn về, mà muốn chơi một trò gì đó như bác Blue Sky sáng kiến đó, bolling - bia hay gì đó nữa. Hy vọng lần sau vậy. Dù sao một ngày thú vị cũng làm mình thấy hài lòng chút ít và cảm ơn tất cả những ai yêu caphê và thích uống cà phê.
  10. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cafe ơi là cafe, chả hiểu dạo này làm sao, mắt mũi cứ trớn ngược lên, cái chữ 15h00 to như con bò thế kia mà ko để ý, cứ đinh ninh vẫn là 8h tối như mọi lần , đến khi.... hoá ra.... ngã ngửa.....hic
    ================================================
    [​IMG]

Chia sẻ trang này