1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế em tưởng cái hội cafe Hà Nội này sinh ra trên đời đã quen nhau luôn rồi à "new teo"? Thế em tưởng người ta thích uống cafe để được mất ngủ à "new teo"?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 tháng 3 tại Cafe Hà Nội _ 77 Trần Hưng Đạo ( 19.30pm )
    ... tiện đường ghé qua chúc mừng chị em trong Box phát cũng hay
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 tháng 3 tại Cafe Hà Nội _ 77 Trần Hưng Đạo ( 19.30pm )
    ... tiện đường ghé qua chúc mừng chị em trong Box phát cũng hay
  4. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người offline đến mấy giờ ở 77 Trần Hưng Đạo nhỉ?Em còn biết đường đến muộn một tí!(Hì hì)
    Mà em hỏi mọi người cái(Xấu hổ quá) đường Nguyễn Trung Trực nó nằm ở đâu ấy nhỉ?Em tìm mãi cái bản đồ mà chẳng bít nó nằm trong xó xỉnh nào!Hix
    ... Và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi..
  5. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người offline đến mấy giờ ở 77 Trần Hưng Đạo nhỉ?Em còn biết đường đến muộn một tí!(Hì hì)
    Mà em hỏi mọi người cái(Xấu hổ quá) đường Nguyễn Trung Trực nó nằm ở đâu ấy nhỉ?Em tìm mãi cái bản đồ mà chẳng bít nó nằm trong xó xỉnh nào!Hix
    ... Và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi..
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tường thuật lại buổi Off Cafe 7-3
    Hà Nội se lạnh, tiết lạnh cuối xuân. Phố Trần Hưng Đạo không quá ồn ào.Đèn đường vàng một cách tình tứ.Bên hiên cafe Hà Nội, HN public cùng những nguời bạn quây quần thật ấm cúng.

    Điểm danh sách chút nhỉ
    Long king
    Cobalt
    MAGIC STAR
    Augustan
    Kj sĩ
    Bluethorn
    Snack sò (hình như nhầm tên )
    Mùa đông Hà Nội phố (Phiên bản 2 là New teo)
    IG_****f
    Ironmonkey và Honey
    Con hủi ghẻ
    Lisett...
    Cuộc sống mới (Em như... )
    Lá rụng bên sông
    Lá rụng bên ao (Hai nhân này là lính mới chiêu mộ tối qua của HN public)
    Gió mùa đông
    HDT
    Hai nguời bạn của Cobalt
    Có lẽ nhân ngày trước khi bị tiếm quyền (7-3) các man trò chuyện thật sôi nổi và hung hăng, những câu chuyện rất "Đàn ông". Dân net hầu như ai cũng biết chơi điện tử, các game đuợc bàn luận nhiệt tình trước con mắt ấm ức của mấy cô. Cao hứng câu chuyện chuyển sang phần topic mà kỵ sĩ lập: tốc độ. Các kỹ thuật đua xe, các loại xe và những cú chết ngớ ngẩn... Thằng cha Iron monkey chịu không nổi, bỏ cả em yêu sang góp vui cùng anh em! Tên ngốc nào tự nhiên nhắc về kỵ sĩ làm câu chuyện chuyển sang vấn đề máu và chữ ký của kỵ sĩ (Có vẻ chữ ký của mình khá ấn tuợng thì phải), may cho bàn dân thiên hạ là mình chưa làm được cái AVATA, nếu không sẽ ngã ngửa ra vì thèm cho coi (ông Long King giúp hộ phát)
    Chả biết các cô nói gì cùng nhau, cuối cùng đưa ra ý kiến : Chủ nhật tới sẽ đi bát tràng, 2h chiều tại nhà hát lớn. Kỵ sĩ ủng hộ luôn! Tiện thể làm luôn giải đua HN- Bát Tràng, chịu không? Đường đua ngoằn nghèo, một bên là đê đất, một bên là ruộng sâu, có xoè cũng không sao!

    Cứ vậy thời gian trôi, lác đác lại có những người về truớc. Mà ghét mọi ngưòi thật, không chịu đọc thông báo! Đã bảo mỗi người off cafe đóng góp 10K. Vậy mà không chịu theo dõi, cứ chốc chốc lại chạy ra hỏi Coalt . Khổ thân cô bạn! Lần sau chú ý nhé (Nếu không thì chạy thật nhanh, khỏi tón 10K)
    Như bình thường, MAGIC vẫn đáng yêu với những màu xanh yêu thích của mình. Cobalt không biết có chuyện gì mà vui vui một cách kỳ lạ. Em như tia nắng mùa thu dịu dàng ngồi một góc , quan sát nguời khác và... làm thơ. Blue và snack cứ rủ rỉ với nhau, còn châu đầu cùng MS có vẻ rất bí mật. Cô bé mùa đông hà nội phố làm rực rỡ một khoảng với màu áo đỏ kiêu sa, dù không kiêu sa chút nào! Con trai miễn bàn, tên nào cũng thộn thộn như tên nào !
    Khoảng 10h 20 tất cả cùng log out, kết thúc một buổi off ấm cúng và thân mật.Hẹn gặp lại mọi nguời trong lần đi CN tới. Chúc các cô gái của chúng ta một 8-3 hạnh phúc.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/03/2004
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tường thuật lại buổi Off Cafe 7-3
    Hà Nội se lạnh, tiết lạnh cuối xuân. Phố Trần Hưng Đạo không quá ồn ào.Đèn đường vàng một cách tình tứ.Bên hiên cafe Hà Nội, HN public cùng những nguời bạn quây quần thật ấm cúng.

    Điểm danh sách chút nhỉ
    Long king
    Cobalt
    MAGIC STAR
    Augustan
    Kj sĩ
    Bluethorn
    Snack sò (hình như nhầm tên )
    Mùa đông Hà Nội phố (Phiên bản 2 là New teo)
    IG_****f
    Ironmonkey và Honey
    Con hủi ghẻ
    Lisett...
    Cuộc sống mới (Em như... )
    Lá rụng bên sông
    Lá rụng bên ao (Hai nhân này là lính mới chiêu mộ tối qua của HN public)
    Gió mùa đông
    HDT
    Hai nguời bạn của Cobalt
    Có lẽ nhân ngày trước khi bị tiếm quyền (7-3) các man trò chuyện thật sôi nổi và hung hăng, những câu chuyện rất "Đàn ông". Dân net hầu như ai cũng biết chơi điện tử, các game đuợc bàn luận nhiệt tình trước con mắt ấm ức của mấy cô. Cao hứng câu chuyện chuyển sang phần topic mà kỵ sĩ lập: tốc độ. Các kỹ thuật đua xe, các loại xe và những cú chết ngớ ngẩn... Thằng cha Iron monkey chịu không nổi, bỏ cả em yêu sang góp vui cùng anh em! Tên ngốc nào tự nhiên nhắc về kỵ sĩ làm câu chuyện chuyển sang vấn đề máu và chữ ký của kỵ sĩ (Có vẻ chữ ký của mình khá ấn tuợng thì phải), may cho bàn dân thiên hạ là mình chưa làm được cái AVATA, nếu không sẽ ngã ngửa ra vì thèm cho coi (ông Long King giúp hộ phát)
    Chả biết các cô nói gì cùng nhau, cuối cùng đưa ra ý kiến : Chủ nhật tới sẽ đi bát tràng, 2h chiều tại nhà hát lớn. Kỵ sĩ ủng hộ luôn! Tiện thể làm luôn giải đua HN- Bát Tràng, chịu không? Đường đua ngoằn nghèo, một bên là đê đất, một bên là ruộng sâu, có xoè cũng không sao!

    Cứ vậy thời gian trôi, lác đác lại có những người về truớc. Mà ghét mọi ngưòi thật, không chịu đọc thông báo! Đã bảo mỗi người off cafe đóng góp 10K. Vậy mà không chịu theo dõi, cứ chốc chốc lại chạy ra hỏi Coalt . Khổ thân cô bạn! Lần sau chú ý nhé (Nếu không thì chạy thật nhanh, khỏi tón 10K)
    Như bình thường, MAGIC vẫn đáng yêu với những màu xanh yêu thích của mình. Cobalt không biết có chuyện gì mà vui vui một cách kỳ lạ. Em như tia nắng mùa thu dịu dàng ngồi một góc , quan sát nguời khác và... làm thơ. Blue và snack cứ rủ rỉ với nhau, còn châu đầu cùng MS có vẻ rất bí mật. Cô bé mùa đông hà nội phố làm rực rỡ một khoảng với màu áo đỏ kiêu sa, dù không kiêu sa chút nào! Con trai miễn bàn, tên nào cũng thộn thộn như tên nào !
    Khoảng 10h 20 tất cả cùng log out, kết thúc một buổi off ấm cúng và thân mật.Hẹn gặp lại mọi nguời trong lần đi CN tới. Chúc các cô gái của chúng ta một 8-3 hạnh phúc.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/03/2004
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người cũ chân tình, người mới vui vẻ ...
    i_m phải té sớm, ko biết vụ ốc ếch của các cô bác ra sao

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người cũ chân tình, người mới vui vẻ ...
    i_m phải té sớm, ko biết vụ ốc ếch của các cô bác ra sao

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 09/03/2004

Chia sẻ trang này