1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    cobalt mật thư để biết số điện thoại còn liên lạc.
    Hôm đó 99% là không thể đi được nhưng sẽ có một món quà dành cho mọi người.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xì pam. Cobalt ơi, Linhtinh xì pam này. Tớ không muốn chát chít rì đâu nhưng tại có người gây sự nên tớ không thể không đáp lại cho phải phép được.
    Hic, chết tôi rồi. 44 này chạy đâu bi giờ nhỉ? C ơi, nếu có gì thì cho tớ cáo lỗi trước nhé. Tớ sợ chết lắm.
    Thế là cafe lần này, sướng nhé C nhé, sẽ có thật nhiều cái để điền vào chỗ 5 chấm nhỉ? Mà tớ còn chưa xử lý ấy về cái vụ bép xép đâu nhé. Ấy chết với tớ.
    Linhtinh ơi, thế này được không. Tôi chết với Linhtinh, còn Cobalt thì chết với tôi . Làm phát chuyển giao bắc cầu nhỉ. Kết luận thành Cobalt chết với Linhtinh. He he. Mình trở thành toạ sơn quan hổ đấu. Sướng wá.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xì pam. Cobalt ơi, Linhtinh xì pam này. Tớ không muốn chát chít rì đâu nhưng tại có người gây sự nên tớ không thể không đáp lại cho phải phép được.
    Hic, chết tôi rồi. 44 này chạy đâu bi giờ nhỉ? C ơi, nếu có gì thì cho tớ cáo lỗi trước nhé. Tớ sợ chết lắm.
    Thế là cafe lần này, sướng nhé C nhé, sẽ có thật nhiều cái để điền vào chỗ 5 chấm nhỉ? Mà tớ còn chưa xử lý ấy về cái vụ bép xép đâu nhé. Ấy chết với tớ.
    Linhtinh ơi, thế này được không. Tôi chết với Linhtinh, còn Cobalt thì chết với tôi . Làm phát chuyển giao bắc cầu nhỉ. Kết luận thành Cobalt chết với Linhtinh. He he. Mình trở thành toạ sơn quan hổ đấu. Sướng wá.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    May quá lần này chị Cobalờtờ sắp lịch buổi chiều nên em có thể tham gia nhiệt tình.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    May quá lần này chị Cobalờtờ sắp lịch buổi chiều nên em có thể tham gia nhiệt tình.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    nhắn Cobalt: vì không biết tên cúng cơm là gì nên không thể gọi điện như đã hứa. Ngày mai, đồng chí có mặt đúng giờ nhé, tôi sẽ lượn qua đó để gửi món quà bí mật. Nhớ nhé, đúng 14h30 đấy.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    nhắn Cobalt: vì không biết tên cúng cơm là gì nên không thể gọi điện như đã hứa. Ngày mai, đồng chí có mặt đúng giờ nhé, tôi sẽ lượn qua đó để gửi món quà bí mật. Nhớ nhé, đúng 14h30 đấy.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mai em phải dạy học đến 4h30, không biết lúc đó mọi người còn đó không?
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mai em phải dạy học đến 4h30, không biết lúc đó mọi người còn đó không?
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cafe mimosa một chiều chủ nhật cực kỳ đẹp trời, lý tưởng cho một buổi gặp mặt không đông người lắm nhưng khá vui ( theo chủ quan của linhtinh thì rất vui )
    Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng để có thể khởi hành vào lúc 14h ... híc ... nhưng dạo này trời bắt đầu nóng bức ... nhiệt độ cao làm cho các con đường hình như bị dãn nở ra theo nhiệt độ ... chình vì thế mà quãng đường từ Liễu Giai --> Hàng Bông --> Triệu Việt Vương hơi bị xa hơn mọi hôm --> hơn 3h linhtinh mới có mặt cùng ailoveu... ấy vậy mà nhờ thế mình ngày càng hiểu hơn món kẹo cao su của public, dù đến muộn hơn nửa giờ đồng hồ nhưng trong quán cũng mới chỉ có Cobalt, ky_sy_khong_dau_yeu_em cancer. Ngồi thêm lúc nữa thì có thêm MGlongking, ngon_gio_dong, IG_****, phuongmap. Dù sao số 10 cũng là một con số đẹp để chốt hạ số thành viên.
    AG, do quá hoảng loạn về mặt tinh thần vì bị linhtinh doạ dẫm nên cuối cùng đã ở nhà chùm chăn và run ... --> không có vụ án mạng nào xảy ra nhưng mạng sống của AG vẫn ngàn cân treo sợi tóc ... Có lẽ cancer nên hẹn gặp và khám thần kinh cho AG ... chứ tối hôm nọ linhtinh thấy AG đã có những triệu chứng rất rõ ràng của bệnh rối loạn thần kinh ( nói nôm na là Tâm Thần rồi: mắt vô hồn nhìn linhtinhkhông chớp, mồm lảm nhảm gọi tên linhtinh, hai tay thì cứ cào xé ***g ngực hình như muốn lôi trái tim ra trao cho linhtinh ... tội nghiệp và thương tâm lắm )
    Thôi, kể về cafe tháng 4 tiếp đã.
    Nói chung thì cafe nên mọi người uống cafe và nói chuyện về các chủ đề từ đời sống, xã hội, ăn uống, tình yêu, tình bạn ... ăn hạt dưa và thưởng thức món kẹo lạc gia truyền đời thứ nhất của cancer.
    Kết thúc buổi cafe là màn bói toán tình yêu cho kị sỹ của thầy bói linhtinh, he he, các bác nhà mình cứ phản đối vì cho là vi phạm quy định của TTVN ấy thế mà lúc linhtinh phán cho kị sỹ thì các bác ý chẳng ai bảo ai "im như thóc trong bồ" dỏng hết cả tai lên nghe linhtinh phán ... không phải là quảng cáo đâu nhưng mọi người cứ hỏi kị sỹ thì biết ... thầy bói linhtinh phán hơi bị chuẩn và hay ... longking bảo về set lại title cho linhtinh là bà đồng của publicHN cơ mà ... đủ để thấy trình độ của linhtinh ... ở public có ai có nhu cầu xin liên hệ ngay để đặt chỗ nhé. ( lưu ý: chỉ bói tình yêu thôi ). Bói toán xong, tiện bộ bài cả public định trải chiếu làm một sòng 3 cây ( linhtinh cầm cái ) hì nhưng do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan nên có lẽ hội cờ bạc hẹn dịp khác ( có khi mình phải lập thêm hội cờ bạc để cạnh tranh với hội rươu và hội kem thôi ).
    Rời khỏi quán cafe lúc 16h15'' các thành phần rơi rụng hết chỉ còn lại MG, kị sỹ, linhtinh, ailoveu, phuongmap và cobalt kéo nhau đi ăn kem, kem Tràng Tiền vừa ngon vừa mát ... thè lưỡi ra ... liếm 1 vòng quanh cái kem ... mát ... ngọt ... chậc chậc thôi ... stop ... thèm quá
    Hì , tạm tường thuật đến đây thôi đã ... phần sau tức từ 17h đến 22h mới có nhiều cái rất ... rất ... rất ... vui ... e hèm nhưng để mọi người tự biết với nhau thôi nhỉ.
    Điều đáng buồn duy nhất hôm đó là mình chưa giết được AG, nhưng mà thôi cứ để cho lão chết từ từ từng tý một. Hà hà, mọi người có biết cách giết người này không, linhtinh vừa chợt nghĩ ra ... đầu tiên ta cho lão AG gầy nhom nhốt vào một cái thùng sắtc vừa bằng người của lão. Hàng ngày ta sẽ cho lão ăn thật nhiều sơn hào hải vị và những món ăn càng nhiều lipit càng tốt, cho lão đọc chuyện cười và xem phim hài ... túm lại tạo cho lão một điều kiện sống thật thoải con gà mái ... hù hù ... như thế thì chẳng mấy chốc lão sẽ lên cân ... béo ra ... tứng tý một ... lão càng béo thì cái thùng sắt càng thít chặt cơ thể lão lại ... và đến một lúc nào đó lão sẽ bị chết vì ngạt thở ... hà hà ... đây gọi là chết dần chết mòn trong sự sung sướng ... quá nhân đạo với lão ... hì hì ... anh AG yêu thương ơi, em làm thế này đỡ tàn nhẫn với anh hơn nhỉ. Em cũng xin báo với anh là hôm CN sau khi chia tay anh về em vẫn còn lành lặn và nguyên vẹn, Notbad không dám làm gì em hết cả, em thông báo vậy để anh yên tâm, chứ anh lo lắng mà gầy đi thì âm mưu của em coi như công cốc.
    To nhipmuaroi ... híc chị nhớ em quá cơ ... thế mà chẳng được gặp em ... hôm nào đi ăn kem đi ... hì hôm nay không phải ngày cá tháng tư nhưng chị vẫn muốn nói là ...chị yêu em... ( một trong các cách đong hàng và lừa trẻ em đã thành niên đã được cấp bản quyền của linhtinh1405 )
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi

Chia sẻ trang này