1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nè nè... cái đó mà bé thêm nữa ăn uống vất vả lắm. Chú ăn nói cho nó nghiêm túc một tẹo nào. Cốc chén bay hả? Nghe khiếp nhỉ? Khiếp quá... đứa nào bạo tay thế không biết? Lâu lâu không có vụ nào đâm có thì cũng vui, nhỉ? Sợ gì đứa nào ờ......
  2. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ờ cho em đi với nhỉ? Lâu quá roài không được cafe!
    Hì, liệu có thể không cao su được không?
  3. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ờ cho em đi với nhỉ? Lâu quá roài không được cafe!
    Hì, liệu có thể không cao su được không?
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe đó tên là Tonkin thì phải, lâu không uống cafe Hà Nội nên chẳng nhớ rõ. Ngồi quán đó không gian không được thoáng đãng lắm, nhưng Hà Nội đang rét thì lại ấm cúng. Chúc các bạn vui vẻ.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe đó tên là Tonkin thì phải, lâu không uống cafe Hà Nội nên chẳng nhớ rõ. Ngồi quán đó không gian không được thoáng đãng lắm, nhưng Hà Nội đang rét thì lại ấm cúng. Chúc các bạn vui vẻ.
  6. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy , vì vị cafe ở đó không phải của Tonkin , không gian thì cũng khá thoáng đãng , ngồi mùa rét thì vẫn bị gió cù là thường . Mà cái quán này cũng chỉ mới mở thôi thế nên những dây chờ của đèn đóm và gì gì đấy còn hơi bị nhiều .
    MuadongHanoipho : Cáo thì vẫn được nhưng em dùng loại cao su nào chất lượng kem kém thui không chị chờ lâu là bùn lắm đấy .
    TMPChưa biết rồi sẽ biết phải không , đến để còn cho Cobalt biết thêm vài câu châm ngôn cuộc sống nữa nhỉ ?
    Em Gừng : đến nha cưng , chị thấy em đang online đấy .

    * Cobalt .
    Được Red_cross sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 02/10/2004
  7. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy , vì vị cafe ở đó không phải của Tonkin , không gian thì cũng khá thoáng đãng , ngồi mùa rét thì vẫn bị gió cù là thường . Mà cái quán này cũng chỉ mới mở thôi thế nên những dây chờ của đèn đóm và gì gì đấy còn hơi bị nhiều .
    MuadongHanoipho : Cáo thì vẫn được nhưng em dùng loại cao su nào chất lượng kem kém thui không chị chờ lâu là bùn lắm đấy .
    TMPChưa biết rồi sẽ biết phải không , đến để còn cho Cobalt biết thêm vài câu châm ngôn cuộc sống nữa nhỉ ?
    Em Gừng : đến nha cưng , chị thấy em đang online đấy .

    * Cobalt .
    Được Red_cross sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 02/10/2004
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tonkin ở Lý Thường Kiệt cơ anh iu ạ, cạnh kem NZ ấy. Hình như là 35 Lý Thường Kiệt... HN đang trở lạnh, giá mà có một tách cafe thơm sóng sánh của Tonkin rồi ngồi nhìn lá rơi thì thật tuyệt...
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tonkin ở Lý Thường Kiệt cơ anh iu ạ, cạnh kem NZ ấy. Hình như là 35 Lý Thường Kiệt... HN đang trở lạnh, giá mà có một tách cafe thơm sóng sánh của Tonkin rồi ngồi nhìn lá rơi thì thật tuyệt...
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi, uống dùm em một cốc. Tiếc wá...........

Chia sẻ trang này