1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm hẹn Café Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước vào hóng chả thấy gì . Tháng này lại có thì không đi được . Nẫu ruột nhỉ .
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nói cho C biết một điều này nhé....
    Năm ngoái, bọn tớ thắc mắc tại sao mùa thu lại không cho đến quán Mùa thu. Hoá ra ấy để giành đến...năm nay
    Tháng 8 là bắt đầu mùa thu rồi. Một mùa đặc trưng của HN nhỉ. Thế mà.....
    Vào 6h chiều, chắc ta sẽ nhìn thấy một HN chiều thu hơi buồn ...Hic, tớ nhớ Long quá, ấy ạ....
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Quá hay cho caffe lần này ! Quán đó giá mà C để đến cafe tháng 10 hay 11 đi thì hay hơn... phố dịu dàng heo may, hương hoa sữa nhẹ nhàng... âm nhạc du dương, caffe ngon hơn trong không khí lành lạnh cuối thu... Nhưng bây giờ cung có cái hay, nhìn ra đường "mát mắt " lắm cơ. Ai bảo con gái Hà Nội càng ngày càng xinh...
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước em cũng ngóng Cobalt mãi mà chả thấy gì, tháng này thì em sẽ đi rùi, gặp Magic, cả năm trời rồi không thấy mặt chắc chị khác lắm.
    To Magic: Cái số chị gọi lần trước em không dùng lâu rùi, bị mất máy ở hồ Gươm. Khi nào gặp em chị update lại số mới nhé.
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không thể lý giải, không thể giải thích. Thời gian trôi và con người tự thay đổi. Thay đổi không chỉ để thích ứng với môi trường, không gian xung quanh, mà còn để thích ứng với những mối quan hệ mà họ đang tham gia vào.Theo thời gian, con người có những mối quan tâm mới. Người ta buộc phải có những lựa chọn vì hầu hết mọi thứ đều có những giới hạn và quy tắc riêng. Tình cảm là một ngoại lệ.Cà phê Hà Nội là Hội duy nhất mà AG tham gia với tư cách thành viên chính thức. Những gì AG nói với C, AG nhớ. Đến hẹn, Cà phê Hà Nội sẽ vẫn luôn là nơi AG muốn tới, dù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng lựa chọn khác đôi khi không cho AG làm điều đó.Hy vọng bạn hiền hiểu.
  6. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Biet tin muon tiec qua khong tham gia voi cac dong chi duoc. lan sau thang 9 gap nhau nhe.
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cuối năm em về nhưng mà không biết uống cafe chị ạ , chỉ muốn đến tham gia cùng với các anh chị thôi. Thế cuối năm vìa thì chị tìm quán nào có sinh tố ý nhé, có cả cafe nữa được không ? .

    [nick]
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/08/2005
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Quán cafe bây giờ quán nào chẳng có sinh tố, nên chẳng cần tìm cũng có, C nhỉ..Ấy thấy cái hôm gì tớ nói với ấy hay không. Chẳng hiểu sao mấy hôm vừa rồi tớ gặp nhiều stress lắm, thế mà đi cafe lại thấy vui cực.Buồn cười nhỉ...
    Bé Secret_garden đang ở đâu thế.Thấy cái nick...quen quen....
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đang ở tận trời Paris chị ạ nhưng chỉ ở ngoại ô thôi.
    Nếu chị là người đang có nhiều tâm sự, chị là người hay nghe nhạc thì thấy cái Songs from of secret garden nhiều lắm. Em nghe nhiều thể loại này vì như đã nói : SFOSG là dành cho những tâm hồn cô độc mà. Cũng là ngẫu nhiên nên biết nó thành ra bị nó ám ảnh thì phải, thấy hay hay mỗi khi buồn. Còn nếu không phải thì có điều chắc chắn là chị chẳng biết em đâu.
    Em tưởng là có những quán không có sinh tố mà chỉ toàn cafe và trà thui chứ ? hay là bay giờ đã thay đổi nhiều ạ ?

  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hẹn gặp Thầy ở quán Autumn trên Quan Thánh. Ko hiểu sao vẫn thích gọi là Autumn. Quán đó trên tầng 2 có thể nhìn thấy dòng người đang bận rộn lao đi dưới đường. Mình đến đúng giờ, chờ thầy 15''. Chắc là do tắc đường. Thầy sẽ chẳng bao giờ biết tại sao T_April muốn ngồi ở đó. Hì hì... Nó gần chỗ thầy dạy tiếng Anh mà. Biết đâu T_April có thể tình cờ nhìn thấy thầy rẽ từ phố Nguyễn Biểu ra Quan Thánh ? T_April chỉ tiếc mỗi cái là tại sao nó lại ko nằm ở vị trí gần hơn 1 chút cơ chứ?Thầy có biết tại sao ko nhỉ....? Hơn 1 năm rồi mới gặp lại thầy.Trông thầy vẫn thế! Hơi gầy thì phải??? Muốn nói chuyện với thầy nhiều lắm mà lại ko thể nói đươc, toàn nói những chuyện đâu đâu. Nhớ...
    Nhớ có lần trời mưa to ơi là to, đi học về, người ướt như chuột mà vẫn lên Autumn gọi 1đen nguội. Ngắm trời mưa thấy buồn, lại đen nguội. Thấm thía nỗi cô đơn ghê gớm.
    Tính đến hôm nay là 1 năm 4 tháng 14 ngày rồi.Chà hiểu sao mình nhớ đến thế??? " Chắc là hôm nay em gặp may mắn. Chắc là em fải vui đến mấy tuần mất ". " Em nói thế làm cho mình tổn thọ rồi " Tại sao mình hay có cảm giác nhỏ bé trước ... Thầy về rồi, thấy nhớ...
    ------------------------------------------------------------
    Vừa mới được anh Khải hâm cho cafe , mai fải pha mới được. Chắc sẽ ngon lắm đây! Dạo này Cuối Ngõ thấy buồn buồn...
    Nhiều lần muốn đi cafe cùng Cafe Hà Nội những vẫn chưa có dịp. Rất tiếc nhưng... Sẽ có một ngày ....

Chia sẻ trang này