1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm lại những trận cầu kinh điển của MU đi các đồng chí !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi zicoviet, 22/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zicoviet

    zicoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Điểm lại những trận cầu kinh điển của MU đi các đồng chí !

    Chào các đồng chí !
    Chúng ta mỗi nguời một hoàn cảnh. Chúng ta dù khác nhau về tuổi tác, giới tính, học thức, địa vị, giàu hay nghèo, sướng hay khổ...Nhưng tất cả chúng ta đều có chung một sở thích, một niềm đam mê: đó chính là tình yêu bất diệt cho CLB bóng đá mà mình yêu thích nhất, Manchester United !
    MU mang lại cho chúng ta trọn vẹn những cảm xúc, trạng thái khác nhau. Có những trận cầu chiến thắng , mọi người đều cảm thấy sung sướng, thỏa mãn và thăng hoa. Nhưng có những trận cầu thất bại, thậm chí thảm bại tất cả đều có chung cảm giác tận cùng của đau khổ, cay cú, giận giữ và tức tối...
    Mình muốn lập ra chủ đề này như là sự hoài niệm về quá khứ lẫy lừng của quỷ đỏ, bày tỏ những cảm xúc trái chiều mà tất cả mỗi crazy fan của chúng ta đã từng nếm trải để thấy rằng gốc rễ của tình yêu chính là sự gắn bó sâu nặng về tình cảm...
  2. Agent008

    Agent008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đó là trận bán kết lượt về Champion League năm 2006-2007. AC vs MU.
    Quên mất, gọi là kinh khủng thì đúng hơn. Hi hi
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển thì nhiều lắm, có thể kể ra đây vài trận:
    MU vs Bayern Munich, chung kết C1 năm 1998-1999: Chỉ cần 3 phút là xong!
    MU vs Chelsea cuối năm 2005: Cho Chelsea biết thế nào gọi là tử thủ!
    MU vs Arsenal cuối năm 2004: Arsenal hết bất bại luôn.
    v.v và v.v....
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác với một con nghiện nặng như tôi thì trận nào của MU cũng là trận đáng nhớ. Tuy nhiên có những trận tôi không thể không nhắc tới, nó đưa chúng ta đến những cảm giác thăng hoa tột đỉnh, MU lúc nào cũng là như vậy
    1. Đầu tiên dĩ nhiên là trận CK C1 MU-Bayer 1998-1999. Khi mà tất cả cho rằng định mệnh đã an bài thì MU gỡ hoà, sau đó tất cả đều nghĩ rằng sẽ có thêm 2 hiệp phụ thì MU vẫn miệt mài công thành và sau đó vượt lên.
    2. Trận MU - Totenham 5-3. Hiệp một MU thua 0-3, tôi đảm bảo là 99% dân nghiền MU đều hết hy vọng, rồi một cơn bão ập xuống đầu đối thủ trong hiệp 2. thật quá khiếp đảm
    3. Trận bán kết CI cùng năm 98-99 lượt về JUVE-MU. 20 phút đầu hiệp 1 MU thua luôn 2 quả. Vậy mà sau đó, ..... ối giời, cả sàn cá độ ra đi
    Gần đây nhất là năm ngoái Everton-MU, Mu thua liên tiếp hai quả, anh em đứng ngồi không yên tưởng chết chắc, chỉ đến khi Eagle ấn định tỷ số 4-2 mới dám chắc thắng. Các bạn không phải MU fan còn đang băn khoăn Eagle là thằng nào ấy nhỉ. Sau trận này Sir Alex chính thức tuyên bố: Mu sẽ vô địch.
    Chả còn gì để nói nữa cả.
  5. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    không bác nào nhớ trận thắng Real 4-3 trên sân nhà năm 2001 hay 2003 gì đó em không nhớ rõ à
  6. zicoviet

    zicoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MU có 3 trận cầu kinh điển được xếp vào hạng những cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử cúp C1 châu Âu, đó là :
    1. MU loại Bilbao, tứ kết mùa bóng 1956/1957 (lượt đi: Bilbao 5-3 MU; lượt về MU 3-0 Bilbao)
    Ở mùa bóng 1956-1957, có thể nói MU đã tập hợp được một thế hệ cầu thủ trẻ rất tài năng gồm Bobby Charlton, Duncan Edward, Tommy Taylor, Dennis Viollet, Geoff Bent, Liam Whelan....và được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Matt Busby. Trong lần đầu tiên bước ra đấu trường châu Âu, nhà vô địch Anh đã có bước khởi đầu rất tốt khi vượt qua Borussia Dortmund ở vòng một để tiến vào tứ kết gặp ĐKVĐ Tây Ban Nha, Athletic Bilbao. Trận lượt đi tại xứ Basque, trước lối đá kỹ thuật của đối thủ, đội bóng nước Anh đành chịu thua đậm 3-5.
    Tưởng như các chàng trai trẻ của đảo quốc sương mù sẽ mất hết hưng phấn sau thất bại này, nhưng đó lại là một bài học rất bổ ích. Và nó đã giúp họ không mắc bất cứ sai lầm nào trong lượt về, để đè bẹp đối thủ bằng tỷ số 3-0, và đi tiếp với kết quả chung cuộc 6-5. Tuy nhiên, tại bán kết, các học trò của Matt Busby buộc phải dừng lại trước ĐKVĐ Real Madrid hùng mạnh (có Di Stefano, Kopa, Gento). An ủi cho "Quỷ đỏ" là cuối mùa bóng đó, họ bảo vệ thành công chức vô địch Anh. Chỉ có điều, đó là danh hiệu cuối cùng của thế hệ vàng đó, bởi hơn 9 tháng sau, vào ngày 7/2/1958, tai nạn máy bay ở Munich (trên đường trở về từ Nam Tư cũ) đã cướp sinh mạng của 8 cầu thủ: Byrne, Colman, Jones, Pegg, Taylor, Bent, Whelan và Duncan Edward
    Các đồng chí hãy nghe tờ thời báo của Anh bình luận về thế hệ cầu thủ kỳ tài, được mệnh danh là "Những đứa trẻ của Busby" sau trận cầu hạ Brussel - nhà vô địch Bỉ với tỷ số kinh hoàng là 10 - 0: "Một màn biểu diễn mê ly. Sự chính xác, nghệ thuật, tốc độ cùng với những cú kết thúc mang tính hủy diệt của dàn cầu thủ trẻ - tuổi trung bình mới 22 - đã khiến cho MU có đủ khả năng nghiền nát bất cứ đội bóng nào ở các hòn đảo trong liên hiệp Vương quốc Anh và không nghi ngờ gì nữa, cả những đội bóng ở lục địa châu Âu "
    Ở thế hệ cầu thủ này, không ai trong số chúng ta được chứng kiến họ thi đấu, nhưng nghe nói rằng: không phải Wayne Rooney, Paul Gasscoil, Gary Lineker, Kevin Keegan ... mà chính Duncan Edward mới là cầu thủ được coi là tài năng lớn nhất mọi thời đại của bóng đá Anh
    2. Trận đấu thứ 2 đó là màn lội ngược dòng ngoạn mục trên thánh địa Turin tại lượt về bán kết cúp C1 mùa 1998 - 1999.
    Lượt đi, MU chật vật lắm mới có thể thủ hòa với Juve bằng bàn thắng muộn phút 90 của Giggs.
    Ở lượt về, chỉ trong 10 phút đầu MU thủng tới 2 quả đều do công của "chuyên gia chộp dật" Pippo sau các đường kiến tạo của Zidane. Mọi chuyện tưởng song và ai cũng nghĩ rằng MU sẽ phải dừng bước. Nhưng bóng đá luôn cho thấy bất ngờ là vô tận. Liên tiếp Roy Keane (24'') và Dwight Yorke (34'') gỡ hòa và giành lợi thế cho MU. Bị đảo ngược kết quả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, "bà đầm già" choáng váng và chơi một cách hoảng loạn. Đến phút 84, Andy Cole kết liễu hy vọng của chủ nhà bằng một pha dứt điểm khéo léo, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3.
    Ấn tượng nhất là pha đánh đầu ghi bàn của đội trưởng Roykean ! đây là bàn thắng vô cùng quan trọng, sốc dậy tinh thần của toàn đội sau cú sốc thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Kean đã và sẽ luôn là người đội trưởng vĩ đại của MU.
    3. Không cần bàn cãi gì nhiều, cũng là mùa bóng 98/99 huyền thoại, một cuộc lội ngược dòng được đánh giá là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Cup C1.
    Ngày 25/5, Mu đối đầu hùm xám Munich mà thiếu vắng 2 cầu thủ tối quan trọng trong đội hình, đó chính là cặp tiền về trung tâm Roy Kean(treo giò) và Paul Scholes (chấn thương). Phút thứ 6, Mario Basler đưa Hùm sám dẫn trước nhờ pha đá phạt sệt đánh lạc hướng Peter Schmeichel . phần lớn thời gian còn lại, MU không những bế tắc trong tấn công mà còn may mắn không bị thủng lưới trước lối chơi phản công khôn ngoan của người Đức.
    Hôm nay là ngày giáng sinh, và có lẽ nếu anh em có gặp chúa mà hỏi lại về trận cầu hôm đó thì có lẽ ông ấy chỉ có thể nói là "Tao thương và quyết phù hộ cho MU !!! " . MU rõ ràng đã quá may mắn khi Munich đã không thắng nổi chúa trời !! hai quả phạt góc của Beckham đã biến thành 2 pha hỗn loạn trước khung thành Bayern, tạo điều kiện để Sheringham cùng Solskjaer đệm bóng chính xác ở các phút bù giờ thứ nhất và thứ hai, đem về chiến thắng 2-1 và chức vô địch cho đội bóng áo đỏ.
    Ngỡ ngàng tột độ cho không chỉ các cầu thủ mà toàn thể các fan. MU sung sướng ko thể tả. Họ như chết đuối vớ được cọc. Trong khi đó cứ nhìn vẻ mặt thẫn thần, kinh hoàng và những giọt nước mắt của các cầu thủ Munich mang chất thép của người Đức, của đội trưởng già Lotha Matthaus, tiền đạo Kasten Janker, hậu vệ Samuel CúcFua, thủ môn Kahl ...cho đến các fan hâm mộ,...cách đó 3 phút thôi họ còn nắm tay nhau để chờ giây phút ùa ra sân ăn mừng chiến thắng. Cái chết đã đến quá nhanh ...
    Chiến thắng của Liverpool trước Milan cũng là điều không tưởng nhưng đối với tớ đây vẫn là trận đấu kỳ diệu nhất. Một mủa giải có thể nói là huyền thoại và điên rồ của Manu !!!

  7. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Đây xứng đáng được liệt vào những trận đấu kinh điển nhất mọi thời đại của MU. Trận này cực kỳ giống với trận Séc -Hà Lan ở vòng đấu loại chung kết Euro 2004. Cũng bị dẫn 2 bàn từ rất sớm, ngay đầu hiệp 1 nhưng đến cuỗi trận thì tỷ số là 3-2.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    không thấy chú nào nói về trận MU-Barca 3:3 vòng bảng mùa 98-99 nhỉ, đấy mới là bóng đá cống hiến chứ
  9. rongbac86

    rongbac86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MU thua Newcastle 0-5
  10. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một phóng sự đặc biệt về sự hồi sinh của ManU đây anh em...

Chia sẻ trang này