1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm lại những trận cầu kinh điển của MU đi các đồng chí !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi zicoviet, 22/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    MU và ARS tại cup FA năm 96 với bàn đẹp nhất lịch sử FA của đại ka chuyên tổ chức đua xe bên cánh trái
  2. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3

    Trận đấu MU với Rotor Volgograd ở UEFA Cup năm 1995 . Lượt đi hòa 0-0 trên sân Ro tor. Lượt về tại Old Trafford , MU bị dẫn 2-1 cho tới phút cuối cùng . Pe ter Schmeichel lên tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn gỡ hòa . Mu tuy bị loại nhưng phải nói là rắt hào hùng. CUối mùa bóng đó , đến giai đoạn bứt phá , MU thắng toàn những trận cầu đinh với tỷ số 1-0 mà scorer là Cantona. Có tờ báo đã gọi anh là Ông 1-0 đáng yêu . Trận chung kết FA cúp năm đó với Liverpool chắc tất cả các fan MU đều nhớ, vẫn là 1-0 và Cantona .
    Mà hồi đó mình cũng thích MU nói riêng và cả giải ngoại Anh nói chung, nhớ tên cầu thủ cứ là vanh vách. MU thì thích Brian Mc Clair, Kanchelkis, Paul Ince.. LẠi có cả Julian Joachim của Aston Villa nữa, nhắc đến tên anh là mấy cô bạn gái lại đỏ mặt cứ phải đọc chệch là Joa kim... Mà ngày đó đâu có được xem nhiều như bây giờ, chỉ chờ đến thứ 6 có báo Thể thao và Văn Hóa rồi thứ 5 mua Bóng đá quốc tế ngấu nghiến đọc. Hồi đó ở HN môt số nhà bắt đầu lắp ăng ten chảo Parabol, mình thỉnh thoảng sang ké, hóng hớt tí kết quả đến lớp tuyên truyền cho bọn bạn trố mắt ra nghe. Rồi VTV với sự tài trợ của Dunhill bắt đầu phát tổng hợp bóng đá Anh và tổng hợp bóng đá Châu Âu tối thứ 4 và thứ 7.. Giọng Long Vũ hài hước và cuốn hút : Thủ môn Ian Walker (của Tottenham ) chắc là trước trận này anh xịt gôm nên trông rất bóng bảy... Không như bây giờ giới báo chí thể thao nhà mình rặt toàn đưa ra dự đoán ( để phục vụ mấy bố cá cược), tin tức lăng nhăng ( vợ cầu thủ này nọ), bình luận thì cực chán, dịch lại tin từ các trang nước ngòai thì cố tình chế biến gây phản cảm. Điển hình gần đây, Charlton có nói là MU có hàng tấn công mạnh và sẽ gây khó khăn cho Barca mấy bố trên Vietnamnet chế thành MU quá mạnh so với BARCA gây phản cảm. còn nhiều cái title gây phản cảm nữa kể ra không hết và nó làm Minh ghét MU và giải ngoại hạng Anh từ lúc nào không biết nữa
    Nhớ lại các trận cầu của Mu cũng là để nhớ lại thời mình đã từng yêu ngoại hạng Anh và MU.
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Vì báo chí truyền thông mà đâm ra ghét đội bóng mình đã từng yêu thích thì thiết nghĩ là cũng củ chuối nhỉ
    Bạn đã xem bóng đã hơn chục năm như thế thì chắc cũng quá đủ trình độ để "cảm", để "nghĩ" bóng đá, đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào truyền thông? Các fan Mu cũng quá quen với cảnh ManU được tâng bốc tận mây xanh cũng như ăn chửi tơi bời khi ManU thua trận (điển hình là thua Milan) năm ngoái. Ngày xưa bạn yêu Mu vì cái gì thì tớ nghĩ ngày nay ManU vẫn là vậy, chẳng mất đi cái gì. Chắc bạn cũng không vì một vài trận đấu có tính tóan của MU vừa qua mà bảo là ManU mất đi phong cách truyền thống của mình. Trong mắt tôi thì ManU vẫn vậy, có chăng là ngày càng đồng đều và đang dạng, linh họat trong lối chơi hơn thôi.
    Báo chí VN là vậy, ngoài một số bài tự binh luận ra thì hầu hết là dịch của báo Anh thôi. Nếu bạn không thích thì chỉ đơn giản là ko cần phải đọc nó nữa thôi. Như nước ngoài thì còn có một số báo thân hẳn với một CLB nào đó nữa (như tờ Macca thân Real thì phải). Nếu cứ để ý đến những yếu tố ngòai sân cỏ nhiều như vậy thì loạn mất.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng rất thích MU, thích cái thời mà Becks còn mang áo số 10. Thích nhất là có Cantona. Một cầu thủ đầy cá tính. Nhưng đó cũng chỉ là thích chứ không hẳn là yêu. Thích và yêu tất nhiên là khác nhau. Mình công nhận MU của thời Cantona thi đấu rất đẹp mắt. Nhưng bây giờ, từ khi có Ronaldo, mình không còn thích MU nữa. MU bây giờ không có một "nhạc trưởng" như Cantona hay RoyKeane ngày ấy!
    Trận đấu của MU mà mình nhớ nhất là trận hòa Barca 3-3 ở mùa bóng 98-99.
  5. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm quên sao được trận Milan 3 - 0 Em U
  6. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Đấy là em ghét cái hình ảnh của MU được xây dựng ở VN, chứ không ghét lối đá hay đội bóng MU hiển hiện trên TV trong những buổi truyền hình trực tiếp bác ạ .. bác Mig còn nhớ năm 2003 chứ, khi đó trận Chung kết tòan Ý với thắng lợi của AC . ngay sau đó trên báo thể thao văn hóa đã có hẳn cả một bài viết nói rằng bóng đá như kiểu của AC lên ngôi là không xứng đáng, là làm hại bóng đá ( nếu em nhớ không nhầm thì là bài viết của tay Hồng Ngọc). năm nay MU đá tương đối có tính toán và cũng đá như AC thì giới truyền thông tán dưong là linh hoạt về chiến thuật, biết tính toán để thay đổi, thay đổi để trở nên vĩ đại. Sao lại có sự không công bằng trong nhận định như vậy. Ngay cả BLV Quang Huy, đã có rất nhiều khán giả khó chịu với lối tường thuật của anh mà đỉnh điểm là 2 trận bán kết với Leverkusen năm 2002..
    Đúng là để ý đền yếu tố ngoài sân cỏ thì sẽ loạn nhưng biết làm sao được, nhưng được mấy khán giả hâm mộ bóng đá được như bác, coi như không nghe không thấy trước tác động của giới truyền thông .. Có bao giờ bác đặt câu hỏi là Brazil cũng đá đẹp và rất thành công nhưng lại rất ít bị ghét, trong khi đội tuyển Anh chưa có nhiều thành công và đá đẹp cũng không bằng được BRA thì lại bị ghét cay ghét đắng không?
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Brazil nó là một cái gì đấy vượt trội so với phần còn lại của thế giới rồi bác ạ Còn đt Anh thì e ko biết là trên thế giới có nhiều người ghét (e chỉ biết các tifosi ở VN hay bài xích đt Anh thôi). Bản thân e cũng không thích xem đt Anh, nhất là từ thời Sven vì lối đá quá khô cứng của họ và vì kiểu đá ghi được 1 bàn rồi lui về phòng thủ.
    Bác nhắc đến thể thao văn hóa e mới nhớ. Ngày xưa e đúng là 1 fan của báo này. Tuần nào cũng mua về ngấu nghiến, và cũng giống nhiều fan bóng đá khác, là chỉ đọc nửa thể thao và mục truyện cười của nửa văn hóa . Cả bóng đá VN nữa, ngày đấy cũng đọc chả sót chữ nào. Ngẫm đến ngày nay mà buồn.
    E ko ở VN nên lâu rồi cũng chả đc xem tv VN thế nào. Nhưng nếu nói Quang Huy thiên vị ManU thì cũng nên nhắc đến Anh Ngọc đài HN ngày xưa thiên vị Ac Milan (theo cảm tính của e thfi còn trắng trợn hơn) . Kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.
    Người ta hay có thói đánh đồng Ro7 với MU, đánh đồng MU với Ngoại hạng Anh, đánh đồng MU với đt Anh. Với e, đơn giản là fan của MU, chẳng phải thần tượng bất cứ cá nhân nào, cũng chẳng phải fan của PL hay đt Anh. Đơn giản chỉ là Man United
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhắc lại báo TTVH, em biết đến báo này từ hồi học lớp 10, năm 1997
    Công nhận nó có nhiều tay viết rất sắc sảo, đọc rất thích mặt dù tính thời sự của nó kém, bù lại bình luận hay
    Tuần nào cũng mua 2 số, đến khi tăng số thì mua 3, nhưng giờ nó ra báo ngày thì hết chịu nổi
    Cũng những tay viết ấy nhưng chắc phải lao động quần quật nên chất lượng giảm dần, tính thời sự thua báo BĐ và TTHN
    Giờ em chỉ còn mua mỗi báo cuối tuần ra vào thứ 6 thôi, đọc để nhớ lại kỷ niệm xưa
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết C1 mùa giải năm 2007/2008
    ManU -Chel
    Phút 26 Ronaldo ghi bàn bằng 1 quả đánh đầu sau đường chuyền của Brown
    Phút 34 cú sút của Carrick bị thủ môn đẩy ra ngoài bỏ lỡ cơ hội mười mười
    Phút 45. phút cuối cùng của hiệp 1, sau khi đập vào người 1 loạt cầu thủ, bóng đập chân Lampard lăn vào lưới
    Tỷ số trong 90 phút thi đấu chính thức là 1-1
    Hai đội bước vào đá hai hiệp phụ và tỷ số vẫn không có gì thay đổi sau 120phút thi đấu. Ghi ấn đậm nhất là chiếc thẻ đỏ của Droba sau 1 "cái chạm nhẹ" vào mặt Vidic
    Hai đội bước vào thi đấu luân lưu
    Ronaldo một lần nữa làm fan Mu đau tim khi đá ra ngoài trong lượt sút thứ 3 nhưng lần này mọi chuyện đã khác, lượt sút cuối trong 5 lượt sút đầu tiên, Terry trượt chân và tỷ số luân lưu là 4-4
    Trong lượt sút thứ 7, Ryan Giggs đá thành công cho MU trong khi đó thủ thành Vander Sar đã xuất sắc cản phá thành công cú đá của Anelka.
    Tỷ số là 6-5 nghiêng về phía MU và
    MU- Champion of EURO2008
    [tường thuật đến đẫy kết thúc, nếu có gì sơ suất, xin được lượng thứ]
  10. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đâu có. Chỉ chạm vào 2 cầu thủ ManU thôi. 1 loạt đâu mà 1 loạt
    Bóng đập chân Lampard đâu mà. Lampard chớp thời cơ, (chủ động) ghi bàn thắng đấy chứ

Chia sẻ trang này