1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm mặt anh hào đón tết con "nhợn" trên những nẻo đường Tây Bắc - một vài kỷ niệm đáng nhớ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yeu_anh, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nói về chạy trong đêm, chạy 5 ngày rưỡi và 6 đêm cả thẩy thì có tới 5 đêm chạy tới gần 10h, choáng gần ngất . Mà thời tiết này thì cứ tới 8h là trời tối mịt. Nhớ ngày thứ 2 tớ được cầm lái vượt đèo phađin, tới Tuần Giáo thì đã là 10h kém 10. He he... hôm đó chạy cũng choáng. Nhưng mà chạy xong thì thích, cảm giác vượt qua một cung đường dài trong điều kiện khó khăn rất phê. Trăng đêm ấy ở Đèo PhaĐin cũng sáng hơn, bầu trời sao cũng long lanh hơn.
    Trăng đêm ấy
    [​IMG]
    Vân Lương ơi, nàng có nhớ chăng. Lúc hai ta đứng run như cầy sấy đợi bọn đi lạc và bọn đi tìm trẻ lạc .
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 27/02/2007
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, sao cậu lại lôi tớ vào chuyện này nhỉ. Tớ đã bao giờ làm mất cảm xúc hoặc dập tắt niềm vui của mọi người đâu nhỉ.
    Riêng chuyện bạn Hoàng Thủy, tớ đùa bạn ấy là phét, chắc bạn ấy cũng hiểu là đùa. Ít ra là chưa gặp ngoài đời nhưng cũng sinh hoạt trên box này với nhau đã lâu. Đùa thế có gì là quá đáng đâu nhỉ.
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, em tưởng topic này để tuốt tuồn tuột các ANH HÀO cùng lượn Tây Bắc dịp Tết Âm lịch bon chen cảm xúc - chứ các bác lại cùng nhau vào đây để uýnh nhau cả lên thía này à
    Thế thì em thử vứt cái tay lái nữ lên nhé

    [​IMG]
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Híhí, "trâu bò" là k có xe để chạy roài​

    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 27/02/2007
  5. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hehe..hơ thế em Hoa cũng ko được tính anh hào theo quan niệm của bạn này à.
    À tớ có nói là anh hào của box du lịch bao giờ đâu bạn này, cứ thích nói 1 hiểu 10. Nhà tớ là thực thà lắm, nói 1 thì bạn nên hiểu 1 thoai, chứ đừng tự hiểu đến 2, 3 roài mà ngồi đó tấm tức cho khổ
    Có thể bọn tớ chả được ai biết đến trong cái box Du lịch này dưng mà bọn tớ đều là em yêu của nhà MN, bạn thử sang cuộc sống xem là thấy ngay ấy mờ
    Hơn nữa, trong mắt tớ xế của tớ được coi là anh hào roài, vì con gái mà lái gần 1000km đường đèo
    Những cô đi cùng tớ cũng giỏi nữa, vì đã thực hiện được 1 chuyến đi tuyệt vời vậy.
    Nói chung là tớ thấy cả nhà tớ đều dũng cảm vì vượt qua được đoạn Đèo khế lởm nhởm trong đêm tối mịt mù......
    ......Tất cả những cái đó là tớ thấy các mấy người nhà tớ là anh hào roài ...hiểu chưa ?!?!?!
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi, tớ đã tuyên bố là chỉ chạy tới 6pm là kịch kim, thế mờ hôm nào cũng fải gần 10-11pm mới được măm tối. Hôm sớm nhất là 7pm thì do xác định nhầm địa điểm tới, thành thử dư tý thời gian. Còn hôm trở về thì thật kinh khủng, chạy từ 10am hôm trước tới 7am hôm sau . Cái lúc bò qua đèo Khế, tớ lại còn bị xế mắng cho vì tội làm "mất tập trung" , vìa tới Thanh Sơn thì bị "trâu bò" lườm nguýt vì ný do bắt mọi người về trong đêm tối
    Hihi, cơ mà túm lại là tớ vui - cho dù mn ở box DL có thấy cái cung chúng ta đi chả có rì pro thì tớ cũng vẫn cứ vui. Tks mn nhé
    [​IMG]
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 27/02/2007
  7. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ chụp và cứ chụp đi, đừng để ý ảnh xấu hay đẹp..... Đi một vài chuyến chạy quanh quanh Hà Nội và chụp khoảng 3 gh ảnh là tay chụp lên ngay ý mà...... Dần dần chú ý góc chụp và ánh sáng cũng như cảnh sắc một chút là được thôi....
    Hoặc nữa bạn chạy qua box Nhiếp ảnh hoặc vào photo.com.vn tìm những topic dạy cách chụp ảnh để "ghiền" một vài ngày.... Sau đó đi thực tế một hai chuyến là sẽ có những bức ảnh ưng ý.
    Chúc các tay nữ phát huy tinh thần và có những chuyến đi ấn tượng
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thì tớ cũng zận dỗi cái lúc ấy thoai, nhìn cái mẹt lúc đó sao mờ ghét thía. Lại còn ấm ức vì lời "xin xỏ" cầm lái của mình ứ được nhòm ngó tới. Cơ mà tới khi có 2 tên "xoè" thì lại xương, thành thử quên mất là mình đang zận .
    Bác [nick]hbquang[/nick] cứ an ủi bọn em, k có xế thì đành fải làm thía thoai chứ báu bở rì cái danh "trâu bò" đâu ạ. Đành rằng là thì thoảng được đổi lái cũng đỡ thấy người mỏi mệt chứ cái sự cứ fải làm Xế hay gồng mình lên để làm Xế thì lần sau các cô nhà em chả zám xung fong
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ô Tết này Tây bắc vui nhỉ,
    TBG cũng chạy vòng quanh Tây bắc nhưng đi toàn đường nhỏ dọc biên giới.
    Thi thoảng có dịp ghé vào mấy thị xã lớn cố gắng nhìn ngang ngó dọc xem có gặp anh em không mà tiếc là chả gặp ai.
    Mãi 1 Am hôm nay mới về đến HN. Để lại lại sức rồi sẽ viết nhật ký nhé !

Chia sẻ trang này