1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm mặt anh hào đón tết con "nhợn" trên những nẻo đường Tây Bắc - một vài kỷ niệm đáng nhớ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yeu_anh, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác. Em biết xuân năm nay rất nhiều đoàn đi Tây Bắc, vậy mà topic mở ra chỉ có vài người vào điểm danh, hic.
    Windy, cậu cũng đi Tây Bắc cơ mà, sao không điểm danh nhẩy .
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi chút, cái buộc đầu gối các bác mua ở đâu thế ạ ? Rổ rá thế nào
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ hàng bán đồ thể thao nào ở Trịnh Hoài Đức - 13 ~ 18k/ đôi, tuỳ theo bạn mặc cả
  4. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Toàn thân trở về sau chuyến chu du Tây Bắc học làm sang , máu đã đổ, tất cả chỉ vì một mục đích trả thù...đời.
    Mùng 3 Tết, đưa bạn Hoa lên đường "Đưa người ta không đưa lên Tây Bắc" thế nên "Tự dưng có tiếng sóng dậy trong lòng".
    Mùng 4 Tết, nghe giang hồ đồn thổi, vé tàu đi Lào Cai đã hết, đường xa đường xa. Đành về nhà móc túi mama lấy 7 vạn 5 nghìn đồng, chen chúc chen chúc, lộ phí đã được trả cho nhà tàu. Tiễn biệt ở sân nhà, mama dặn với theo,đi đâu thì đi hết...tiền thì đừng về.
    Ngậm ngùi vác bụng đói ra đi, trong lòng có chút hả hê vì đã kịp biển thủ gói thịt nai khô làm lộ phí. Tàu chiến LC5 đã rú lên rừng rực, bản toạ đã được đặt lên cái ghế cứng, ôm ôm ấp ấp gói hành lý, vận đến 12 thành công lực cũng không khống chế nổi dòng hàng hàng hoá hoá, người người ngợm ngợm chen lên ùn ùn. LC5 gầm lên một tiếng, lên đường "Người ra đi đầu không ngoảnh lại", ngủ ....
    Yên Bái tổng cục, toàn thân đã thấm mệt, gật gà gật gù được 15 phút yên bình "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm".
    Lào Cai đã đến, đêm nằm nghe tiếng chim lợn kêu mơ về một ngày được vi hành, vậy là đã đặt được một bàn chân xuống đất Lào Cai. Bàn chân đã mỏi, xe ôm du ký bắt đầu.
    Trời khuya nhập nhoạng, sao khi mờ khi tỏ, một luồng hàn khí xộc đến, đã bắt đầu vào đất Sapa. Ngựa chiến Ước mơ đã kiệt sức khi tăng hết mã lực vượt núi băng đèo.
    Trời khuya đã ưng ửng sáng, lộ phí cho xe ôm đã được gửi hoá đơn về cho mama, hùng dũng vác hành lý vào nhà thờ Sapa. Chợt giật mình tỉnh giấc, bộ nhai còn chưa kịp tẩy rửa, biết vác mặt đi đâu. Mía nướng đã dọn, tiền đang sẵn, đánh răng ngay.
    Ông bạn có lẽ đã quá sức sau một đêm ăn chơi đập phá tại Sapa, 5 phút ra ngay bằng 1, 5 tiếng đợi chờ, xung quanh la liệt bã mía, gật gù đợi bạn.
    Ông bạn đi cùng với hai thiếu nữ, tuổi vừa đôi mươi mà đã chinh chiến nhiều nơi, buồn lòng cho tấm thân già.
    Mỳ úp thịt nai cũng đủ ấm lòng chiến sĩ. Kế hoạch đã lên, Tả Van Tả Phìn ta tiến. Giật được từ tay một tiểu cô nương tấm địa đồ, loằng ngoằng vài đường xiên xẹo, lộ trình Lai Châu Điện Biên ẩn ẩn hiện hiện.
    Nghe phong thanh thiên hạ nô nức rủ nhau Tây Bắc luợn, ngậm ngùi cho số phận long đong, kịp giật thêm được 2 ống cơm lam, quầy quả chia tay bạn hữu lên đường.


  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    2. Nghe danh đất Lai Châu đã lâu, xe cộ không bao giờ thiếu. 4 vạn đồng cho chuyến xuất hành. Tâm hồn chiến sĩ như treo ngược trên Thác Bạc, Trạm Tôn, lấp ló Fanxipăng đỉnh, nhớ bạn hiền "Hiến máu nhân đạo" năm xưa, giờ này tan tác, một mình một ngựa.
    Mọc giữa dòng đường kia, một cây cao đỏ choét, nghía qua ngó lại đã bắt đầu vào Ô Quy Hồ, chết giấc mấy lần, mía nướng, cơm lam, mỳ úp đã được trả về với đất mẹ Sapa, toàn thân choáng váng, lên lên xuống xuống, ước mình như cánh chim để bay về với đại ngàn Hoàng Liên Sơn. 80 dặm đường tưởng chừng như vô tận, quanh quanh co co, ngang ngang dọc dọc, ngoài kia chim kêu vượn hót, trên con Toyota già không còn đọc được seri, nắng chói chang, gió ***g lộng, ta thả hồn vào mây gió.
    Mường Thanh khách sạn là đây, lượng sức ta không còn, Điện Biên ơi thôi tạm biệt. Ngật ngưỡng lao vào, nữ tiểu nhị dắt tay lên lầu 2, ừ thôi em nhé.
    Con Samsung ghẻ rung lên bần bật, cứu viện ơi người ở đâu. Nơi đây có phải Deawoo của Hà Nội? Ta đang tỉnh hay mơ, sao ta trả 20 vạn đồng cho khách sạn mà không thấy run tay.
    Nghe láng máng, đội Hoa Lá đang ở Mường Lay, giờ hội ngộ đã gần kề, chợt được phút vui sướng, làm một giấc ngủ trẻ thơ.
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Zề đây????? Chít mất...
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Với những nẻo đường Tây Bắc thì em thích nhất là họp trù bị và tổng kết đi Tây Bắc....Đợt tới "Anh Hào" đi đâu thì cho em đi họp mới ạ.....
  8. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    3. Như ăn được linh chi, thần dược, toàn thân ta sảng khoái, đón những ánh nắng chiều hăn hắt bên kia đồi chè, ta nằm dài xem giờ phút dần qua. 4 hồi chuông đã điểm, phí hoài tuổi xuân trên giường, ta vùng dậy, Lai Châu thị xã ta bước tới, 2 dặm đường có đáng kể là bao.
    Này là Spacy, này là Viva, này là Jupiter, ta choáng váng trước Lai Châu hoa lệ. Đây là bưu cục, đốt lửa đưa tin về Hà Thành. Nam thanh nữ tú dập dìu đánh nhau chí chát trên Intecnét, thấy ta như đang mơ đi với trong Võ Lâm truyền kỳ. Bụng sôi lên sùng sục , mắt đảo một vòng quanh vẫn không thấy hàng ăn, chỉ thấy đây đó người Kinh, người Dao, người Mông hoà vang tiếng ca mặc cả chợ búa.
    Nhớ bát mỳ ở Sapa, ta về ta tắm ao ta, mì gói phở ăn liền ta chén. Nước sôi ùng ục tiểu nhị bưng lên, phở chưa kịp chén thì nghe hung tin bạn Hoa không tới, lòng ta như chùng lại, trời đã đổ màu đen kịt, ta biết bước về đâu? Định liều mình xe ôm đi tới mà tiểu nhị can ngăn, bạn Hoa gào thét, ta đành gửi gắm tấm thân này trên chiếc giường lò xo 20 phân.
    Ngoài trời bao nhiêu ông sao sẽ chứng minh tình ta, haha ta sợ ma. Ác điểu vần vũ, kinh động cả vùng, đồi chè nhập nhoạng ánh đèn. Bạn đồnh hành tivi không bao giờ ngủ khi ta quên chưa tắt. Thảng thốt nghĩ đến bạn Hoa đang ngủ gục ở đâu mà thêm buồn lòng. Tăm tre không chống được mí mắt, ngủ gục trên gối.
    Bình minh Lai Châu nhẹ nhàng gõ cửa, lấp ló chóp nón các thiếu nữ đồi chè. Ác điểu lộ diện, Đà điểu thành tên. Ngẫm đến món lẩu thịt đà điểu ngày xưa ta chén mà thêm thèm thuồng, nuốt nước...bọt vào trong. Chia tay em tiểu nhị nơi Mường Thanh khách sạn, nhẹ nhàng ra đi tiền để lại. Làm quả Lăng ba đi bộ vào thị xã, bánh quy khô gặm đến mòn cả răng, nước lọc ta mang theo đang hết. Đành kêu lên một tiếng: Đói.
    11h30 trong lòng như lửa đốt, vạ vật nơi lòng đường rồi vỉa hè, ấp ủ hy vọng chờ hội ngộ, Hoa- Hoàng Thuỷ phi chiến mã ào đến như một cơn mưa đá trên sa mạc, dắt díu nhau vào bến xe Lai Châu, tìm quả Điện Biên ta lượn. Em sẽ là người ra đi.
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa rút ví chi 7 vạn cho chuyến tốc hành chất lượng cao, ngậm ngùi li biệt. Lại núi lại đèo, này là Mường Lay, này là cầu Hang Tôm, ta đâu có biết. Kịp ngẩn người choáng váng trước vẻ đẹp oai hùng của núi rừng. 6 canh giờ đã qua, Điện Biên sao chưa tới? Ô kìa, cánh đồng Mường Thanh, ô kìa sân bay Điện Biên, ô kìa "Thành phố Điện Biên kính chào quý khách". Được phút an ủi, Điên Biên ơi.
    Bụi đường tung lên mù mịt, chiến mã biển 29 gắn mông phi đến như bão cuốn, trời ơi, ngựa xe còn thừa chỗ, ngại ngần gì đồng đạo giang hồ, ta xin nốt chỗ đấy. Thở dài một tiếng, ta được cứu rồi.
    Nghe danh F69 đã lâu, nhờ giời ta có cơ gặp mặt. Linh đại ca chấp thuận, ta nhập đoàn. Ước mơ vươn đến hầm chỉ huy ĐIện Biên một lần đã thành hiện thực. Cửa khẩu Tây Trang ta tiến , rẽ ngang qua khu nước nóng UVA, ta được thả mình trong dòng nước nóng của bình nóng lạnh. Ta được an ủi phần nào sau bao ngày đói khổ bởi bữa thịt dê.
    Bình yên đi ngủ, kết thúc một ngày dài.
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ô..bạn này có phải gặp nhau ở hầm Đờ Cát lúc hơn 4h chiều ở ĐB, bọn mình đi con transit 16 chỗ đây. Vừa hạ cánh thì gặp nhóm các bạn đang chuẩn bị đi về

Chia sẻ trang này