1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm phim hay....những phim mà tôi cảm thấy nhớ nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Rubi19, 02/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm phim hay....những phim mà tôi cảm thấy nhớ nhất

    ARTIFICIAL INTELIGENCE_ TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO

    Câu chuyện được bắt đầu từ một sự kiện giả tưởng, nhưng có lẽ sẽ trở thành hiện thực trong tương lai nếu như loài người không sớm hành động trước khi thế cân bằng của tự nhiên bị chúng ta phá vỡ. Một ngày kia, khi khí thải từ các nhà máy và các động cơ làm hiện tượng hiệu ứng nhà kính xảy ra trầm trọng, trái đất nóng dần lên, khí hậu thay đổi, băng ở hai cực tan chảy làm mực nước biển dâng cao nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc ven biển. Các lục địa bị thu hẹp, nạn đói hoành hành khắp nơi, hàng trăm triệu người đã chết...
    Chỉ một số nước phát triển còn giữ được sự phồn thịnh, trong đó có nước Mỹ. Họ đã vươn tới đỉnh cao của khoa học và công nghệ nhất là các ngành mũi nhọn như tin học, điều khiển học, chế tạo người máy... Lúc này khoa học đã phát minh được những robot cực kỳ siêu việt, không những chỉ giống con người một cách tuyệt đối về hình thể, cấu tạo và trí tuệ mà nó còn có thể thay con người hoạt động trong mọi vị trí từ sản xuất, dịch vụ cho đến công việc gia đình. Quan trọng nhất là người máy không có những nhu cầu sinh hoạt như con người và không sinh sản tràn lan, không tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho loài người vì dù sao máy vẫn chỉ là máy.

    Tại nhà máy Cybertronics bang New Jersey, giáo sư Hobby quyết định giao cho các nhà khoa học dưới quyền chế tạo một loại người máy mới, không những có đầy đủ khả năng làm việc mà còn phải có tình cảm như con người, biết tư duy cảm nhận các trạng thái tâm lý yêu thương, giận ghét như loài người, là máy nhưng không vô cảm như máy.
    Trong khi đó, vợ chồng Monica - Henry Swinton (Frances O'Connor, Sam Robards) gặp phải điều bất hạnh nghiệt ngã, đứa con trai nhỏ của họ, cậu bé Martin (Jake Thomas), bị chìm trong trạng thái hôn mê sâu, khó có khả năng hồi tỉnh lại. Vì thương vợ và muốn bù đắp một phần khoảng trống do sự thiếu vắng Martin nên Henry đã ký hợp đồng với Cybertronics sản xuất cho mình một người máy trẻ em có tình cảm với một cam kết: nếu không muốn sử dụng nữa thì phải trả lại nhà máy để tiêu hủy...

    Thế là cậu bé người máy David (Haley Joel Osment) có khuôn mặt xinh trai, đôn hậu nghiễm nhiên bước vào cuộc sống gia đình nhà Swinton. Cái buổi đầu tiên ấy, cậu đã gây ra biết bao ngỡ ngàng và khó xử đối với bố mẹ nuôi của mình. Nhưng bằng tiếng gọi "Mẹ" tha thiết và bằng cả tình yêu thương cùng ước muốn được đối xử bằng tình cảm con người, dần dần David đã chinh phục được trái tim của người mẹ muốn được ôm ấp trong vòng tay mình một người con. Monica đã cảm nhận được vai trò của David và vị trí của cậu trong lòng chị ngày một vững chãi...

    Cái ngày nhận được tin cậu con trai ruột thịt Martin đã hồi tỉnh thật sự là một hạnh phúc lớn lao cho người làm mẹ. Thế là từ nay Monica có những hai người con, dù chị không phân biệt đối xử và thật lòng yêu thương cả hai đứa, nhưng những bất ổn đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của người lớn bởi những phản ứng rất bình thường từ con trẻ khi thấy người mẹ mà chúng yêu thương đã chia sẻ tình cảm của mình cho người khác. Điều đặc biệt là David cũng có những phản ứng tâm lý rất con người chẳng thua kém gì Martin. Đôi ba lần ngộ nhận xảy ra, nhất là khi Martin suýt gặp nạn đã đưa Monica đến một quyết định đau lòng. Thay vì trả David về nơi xuất xứ của nó để bị tiêu hủy, chị đã bỏ cậu trong rừng hoang cùng con gấu đồ chơi Teddy với lời dặn dò hãy tránh xa loài người. Hai mẹ con đầm đìa nước mắt, Monica bước đi trong khi tiếng gọi "Mẹ" thảm thiết của David vang vọng cả khu rừng...

    Phải xa rời những người mà nó yêu thương và trân trọng, nỗi đau của cỗ máy David còn thật hơn cả nỗi đau của con người. Dù biết phải vượt qua bao sóng gió, bao thử thách gian nan nhưng bằng một ý chí, một nghị lực phi thường, nó lao vào cuộc phiêu lưu để tìm Nàng tiên xanh trong truyện cổ tích về chú người gỗ Pinocchio mà mẹ thường kể để nhờ bà giúp nó trở thành con người thật sự, để nó có thể tìm về trong vòng tay mẹ...

    Bộ phim không chỉ là một câu chuyện giả tưởng đơn thuần mà còn chứa đựng nhiều triết lý sâu xa mang tính ngụ ngôn của thời hiện đại. Nó đặt ra nhiều bài toán nan giải thuộc phạm trù đạo đức và nhân bản của con người. Mọi hậu quả đều khôn lường khi nền khoa học kỹ thuật và công nghệ của nhân loại phát triển như vũ bão nhưng lại thiếu cơ sở bền vững. Việc hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu, việc chế tạo những cỗ máy vừa giống người về hình thể vừa có trí tuệ cũng như tâm lý tình cảm - một đặc ân mà tạo hóa ban tặng riêng cho loài người - đều có thể xảy ra trong tương lai không xa. Đến lúc đó con người sẽ ra sao và xử trí như thế nào trước những hệ quả do mình tạo ra ?
    Khi con người vượt qua quyền năng của tạo hóa để làm ra những cỗ máy có đầy đủ các yếu tố như chúng ta và rồi lại tìm cách khống chế và hủy diệt nó, tất yếu sẽ để lại một tâm lý ghê sợ trước hành vi phản tự nhiên khi sáng tạo và phi đạo đức khi giải quyết vấn đề. Hình ảnh những cỗ máy-con người bị hủy diệt trong hội chợ để làm trò tiêu khiển mặc cho những lời kêu rên, van nài thật thương tâm của "họ" là một cú sốc cho người xem.

    Bộ phim phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là tuổi mới lớn vì nó truyền tải những thông điệp mang tính giáo dục về tình thương yêu đồng loại, về mối quan hệ gắn bó giữa người và sự vật, về giá trị của công dưỡng dục vẫn thật lớn lao và chứa chan tình mẫu tử dù không cùng huyết thống...

    Với "bàn tay màu nhiệm" của đạo diễn Steven Spielberg, tài diễn xuất của diễn viên nhí Haley Joel Osment và kỹ xảo điện ảnh tân kỳ, bộ phim đã tạo ra những hiệu quả đặc biệt, những tình tiết cảm động và sâu sắc giàu tính nhân bản. Hình ảnh cậu bé David khắc khoải đi tìm tình thương yêu của mẹ đã làm không ít người phải rơi lệ.

    Một chi tiết đáng lưu ý: cậu bé người máy David cũng bất bình trước việc người ta tạo ra hàng loạt David khác, thì ra cậu cũng không muốn việc "nhân bản vô tính" những cá thể hoàn toàn giống cậu, dù cậu chỉ là máy.
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng hay,cảm động nhất là lúc cuối phim khi nó bị mắc kẹt trong tàu ngầm mà cứ đăm đăm nhìn tượng nàng tiên xanh đến ngàn năm.
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    David is 14 years old
    ....
    His love is real
    But he is not.
    He he, mới coi poster là thếy cool rùi..nhưng ko ngờ phim hay vậy. Qua Tết rãnh chắc phải mua dzề coi thui.. phim củ chắc cũng có DVD rùi hén

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  4. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị !
    Tôi thì khoái Forrest Gump nhất, coi cũng hơn 10 lần rồi mà lần nào cũng không nhịn đuợc cười. Xuyên suốt cả film toàn là inside jokes, vừa vô lý mà lại hợp lý. Vd như : Forrest nói hắn ta làm giàu nhờ mua stock của 1 công ty bán trái cây nào đó ( some fruit company), mà hắn không biết là đã mua stock hãng Apple nổi tiếng, hoặc như lúc Forrest bị văng sình đầy mặt, lấy cái áo chùi ra hình smiling face :-) , sau là 1 biểu tượng quen thuộc của cả thế giới internet. Những câu nói thật thà đầy ngớ ngẩn của Forrest cũng làm mọi người cười đau ruột : khi sang VN đánh trận, Forrest viết thư về cho bạn gái mô tả mưa ở VN " Mưa rất nhiều, từ trên cao xuống, từ trái hay phải qua, thỉnh thoảng mưa từ dưới lên nữa ( lụt) " , hắn ta được dạy là phải tìm cho ra Charlie nhưng mà tìm mấy năm ở VN cũng không ra được người nào tên Charlie , thực ra Charlie là tiếng lóng của tụi Mĩ nói về *********. Film dài 3 tiếng mà coi không hề chán, vừa mới xúc động xém rơi nước mắt, thì lại phải bật cười ngay vì cái anh chàng Forrest lù khù mà thật thà này. Không biết có ai cùng cảm nhận với tôi không ?
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tính đi ngủ rồi, mà nghe bác andreyvu kêu gọi Fan của Forrest Gump, em cũng cố vào tham gia một tí.....
    Hì, cái cảm nhận của bác, em hoàn toàn có thể hiểu được...Những chuyện xảy ra trong cuộc đời của FG vừa vô lý lại vừa có lý, và cái cách nhìn đời của FG thì quả thật là ngộ nghĩnh, như một đứa trẻ.Một đứa trẻ ngay thẳng, thật thà, và có giáo dục.
    "Trên đời này Forrest chỉ tin vào 3 người Chúa, mẹ và Jeny".Forrest tin vào Chúa bởi vì mẹ của anh ta dạy cho anh ta điều đí.Forrest tin vào mẹ bởi vì chỉ có bà mới dám khẳng định "Forrest là đứa trẻ thông minh nhất trên đời này!" khi được Hiệu trưởng của trường tiểu học gọi lên phàn nàn về kết quả học tập của con trai mình.Và Forrest tin vào Jeny bởi vì..anh ta yêu cô ấy.Cách xử sự của Forrest trong mọi tình huống tỏ ra rất tự nhiên, tự nhiên như bản năng, nhưng lại đầy dễ thương và có giáo dục.Xông vào lửa đạn để cứu đại uý Dan, cứu anh bạn thân da màu, rồi khi thành công trong kinh doanh thì "cho mẹ anh ta một số tiền đủ để bà ấy không phải đi làm thuê và tự nấu ăn cho mình nữa"
    "Chết là một phần của cuộc sống" ...
    "Không hiểu sao, tôi chơi bóng bàn rất giỏi" hay là "Ngài bị thương ở đâu? Ở mông ạ" hehe..rồi "Điều tuyệt vời nhất khi gặp tổng thống là nước ngọt, tôi uống 12 chai cả thảy"...
    (còn nữa, mà phải đi ngủ cái đã hehe)

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi có xem Giải cứu binh nhì Ryan, lúc đó thấy rất hay nhưng không hiểu sao giờ nghĩ lại mới thấy mình chẳng nhớ được gì nhiều, tệ quá. Bây giờ xem Windtalkers - Những người đọc mã, thấy thật sự xúc động và ấn tượng?
    Cảnh những người lính hải quân ngồi quây quần nói chuyện vui, tâm sự với nhau, những oán trách, hiểu lầm xung đột nội bộ đến muốn đánh giết nhau? đều xuất phát từ tình đồng đội, tình yêu dân tộc, tình người.
    Một đồng đội bị thương chắc chắn là chết, Nell nói ?oĐể tớ đến!? và ào đến cõng bạn vừa chạy vừa la ?oCứu thương?, không ai không nhận ra sự nguy hiểm, nhưng có lẽ Nell không bao giờ làm khác đi điều đó? và anh đã không thể thêm một lần nhờ Pappas đưa lại nhẫn cưới cho vợ dùm mình. Harrigan che đạn cho một bé gái, làm mọi cách để nó được sống, không có 1 giây nghĩ đến bản thân. Đứng giữa trách nhiệm bảo vệ mật mã, Ox buộc phải giết Charlie nhưng rồi lại hành động thật dứt khoát khi gạt Charlie qua để bắn hạ tên lính Nhật?, thay vì cả hai cùng chết, Ox để bạn mình, Charlie được sống. Và để bảo toàn mật mã, Charlie đã chấp nhận hứng trọn quả bom của Enders?
    Sự sống, cái chết, tại sao phải chết, nó thật sự đã có ý nghĩa không? Những người lính đã làm những gì họ nên làm? ?oKhông ai phải chết cả?, ?oKhông một ai khác phải chết?, Enders đã quyết định vì biết sự sống cũng quan trọng không kém một cái chết có ý nghĩa hay những cái huân chương và sự sắt đá cần thiết ở người chỉ huy. Người lính ?ochỉ huy chết tiệt thật sự giỏi? chỉ tuân theo quân lệnh đó vốn đã có một trái tim nóng?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thích nhất phim Quasimodo-thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris. Có lẽ tiểu thuyết này quá nổi tiếng nên nhiều người cũng biết hết nội dung .Tôi rất xúc động với tình yêu đơn phương mà cao thượng của Qua,và cũng thấy ông trời sao quá bất công khi ban cho 1 người có tâm hồn cao thượng như vậy 1 vẻ ngoài vô cùng xấu xí.Tôi cũng căm phẫn những kẻ nhẫn tâm,vô nhân đạo đã giết chết Qua chỉ vì ho không muốn nhìn thấy bộ mặt của Qua.
    Bộ phim là 1 sự lên án xã hội gay gắt về việc coi trọng cái hình thức mà phủ nhận cái nội dung
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  8. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính trong phim, Alden Pyle, được mô tả là một tên khủng bố giấu mặt gây nên cái chết cho những người dân Việt Nam vô tội.
    Xoay quanh chuyện tình tay ba giữa nhà báo Anh Thomas Fowler, nhân viên CIA Mỹ Alden Pyle và Phượng - một cô gái người Việt, bộ phim mô tả Sài Gòn những năm 50, khi người Mỹ bắt đầu thăm dò Việt Nam để tìm cách nhảy vào sau khi Pháp thất thủ. Brendan Fraser trong vai "người Mỹ trầm lặng", một tuýp người Mỹ của những năm đầu chiến tranh lạnh: cục bộ địa phương, không am hiểu văn hoá nơi mình làm việc, luôn thốt lên những câu khẩu hiệu, nhìn thế giới bằng ánh mắt nghênh ngang tự đắc nhưng kiến thức chỉ bằng một cuốn sách sử lớp ba. Vẻ bề ngoài lịch lãm của Pyle khiến người xem cảm thấy bộ mặt thật của hắn càng đáng sợ hơn. "Tôi biết mình không nhầm khi chọn Fraser, anh ta là một người trầm lặng thật sự trong cuộc sống bình thường. Đó là vẻ bề ngoài cần thiết cho nhân vật nhưng Fraser cũng là diễn viên có tài để thể hiện nội tâm bên trong nhân vật, điều cốt lõi của bộ phim" - Noyce đã nói về diễn viên Brendan Fraser như vậy. Đây không phải lần đầu Brendan Fraser vào vai tâm lý sâu sắc như thế (khác hoàn toàn với các vai diễn tạo nên tên tuổi của Fraser trong các phim giải trí như George của rừng xanh hay Xác ướp Ai Cập). Qua bộ phim này, có thể bắt gặp lại một Brendan diễn xuất rất uyển chuyển như trong Gods and Monsters năm nào. Những ngày quay phim tại Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng Brendan Fraser, ta có thể thấy rõ điều này qua những tấm ảnh được đăng tại website cá nhân của Brendan.
    Michael Caine trong vai Thomas Fowler gần như "điều khiển" cả bộ phim với tài diễn xuất của ông. "Một vai diễn theo đúng kiểu của Caine, ông không cần bỏ quá nhiều sức để diễn xuất nhưng vẫn đủ làm bộ phim trở nên thu hút" - tờ Washington Post bình luận. Nhưng các nhà phê bình đã đánh giá đây là vai diễn xuất sắc nhất của Michael Caine từ trước đến nay. Weinstein cho biết hãng Miramax sẽ có một đợt quảng bá rầm rộ cho Michael Caine để ông nhận được đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng sắp tới. Đó cũng là lý do mà Người Mỹ Trầm Lặng chỉ chiếu hạn chế tại 13 rạp nhằm đáp ứng yêu cầu phim chiếu trước năm 2002 để tranh cử Oscar 2003 rồi sau đó mới tung ra chiếu rộng rãi vào năm sau.
    Tài năng của đạo diễn Phillip Noyce thể hiện rõ qua diễn biến tâm lý của từng nhân vật. Ông liều lĩnh khi chọn cách thể hiện hồi tưởng với mở màn là cái chết của Pyle. Những thước phim đầu tiên, người xem dễ dàng thích thú Pyle, hy vọng anh ta có thể "chiến thắng" được ông già Fowler trong cuộc tình tay ba nhưng khi bộ phim chấm dứt, ai cũng cảm thấy thoả mãn với kết cục thảm hại của hắn. "Đây là một phim kết thúc có hậu" - đạo diễn Noyce khẳng định "Và tôi hy vọng người ta sẽ đón nhận nó như đã từng chấp nhận tiểu thuyết của Graham."
    PS : Đã xem thử, phim của người Việt phải coi cho biết, không diễn tả cảm xũ nhân vật được trọn vẹn, nhưng cũng là 1 phim để lại nhiều suy nghĩ..........
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vua sư tử, nàng Bach Tuyết và 7 chú lùn, cô bé Lo Lem ( phàn 1) , nàng tiên cá (phần 1+2), Shrek.... nhưng bô phim dễ thương về tình yêu, về tình bạn, về cuôc sông doàn kết trong công dồng... va trên hết là hanh phúc cuối cùng se thuộc về nhưng ai biết sống vì tất cả......
    CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY..
    TA CO THEM NGAY NUA DE YEU THUONG
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích những phim hoạt hình như vậy. Bambi, Cậu bé rừng xanh, Giai nhân và quái vật... coi hoài không biết chán. Chính vì phim là cổ tích nên nó làm mình có thêm niềm tin và yêu đời hơn...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này